1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Lò gạch “bức tử” khu dân cư giữa lòng thành phố

(Dân trí) - Những lò gạch thủ công nằm trong khu dân cư, đốt lửa và nhả khói suốt ngày đêm. Gặp cơn gió thổi, khói đen sì và khét lẹt phả vào các nhà dân, trường học…

Nhiều năm qua, người dân sống tại khu phố Giản Dân, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TPHCM liên tục kêu ca về tình trạng ô nhiễm môi trường do các lò gạch thủ công trên địa bàn gây ra. Ngày nắng, những lò gạch này cứ liên tục xả khói, bụi vào khu dân cư.
Lò gạch “bức tử” khu dân cư giữa lòng thành phố - 1
Những xe chở đất, cát “cày nát” đường

Sáng ngày 1/3, những cột khói đen sì từ lò gạch của ông Võ Phê cứ ngùn ngụt phả lên bầu trời. Đứng bên này đường, Ban điều hành khu phố 3 cùng một số cựu chiến binh của phường Tân Phú (phường Tân Phú và phường Long Thạnh Mỹ cách nhau bởi con đường Hoàng Hữu Nam) cứ chặc lưỡi: “Ngày nào cũng đốt riết kiểu này, bà con bị bệnh phổi hết thôi”.

Bên cạnh đó, trường mầm non Tân Phú với 700 cháu đang học ngày nào cũng phải hít mùi đất nung khét lẹt. Một cô giáo bức xúc: “Ngày nào cũng đốt. Ô nhiễm lắm anh ơi. Tội nghiệp các cháu, ngồi học mà phải bịt mũi”. Không riêng gì trường mầm non Tân Phú, trường tiểu học Nguyễn Minh Quang, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - Phân viện miền Nam với hàng ngàn học sinh, học viên cách lò gạch vài chục mét cũng chịu cảnh khổ sở tương tự.
Lò gạch “bức tử” khu dân cư giữa lòng thành phố - 2
Lò gạch đốt liên tục ngày đêm, phả khói vào nhà dân

Mỗi khi lò gạch hoạt động cũng là lúc khói, bụi mịt mù thải ra môi trường, gây ô nhiễm nặng nề. Những cột khói đen kịt, cuồn cuộn được xả ra và bụi trùm khắp khu phố. Những mái nhà, cây cối xung quanh lò gạch đều nhuộm một màu đen. Khói lò gạch có mùi hăng hắc rất khó thở do chủ một số lò gạch dùng vỏ hạt điều, củi tạp, dầu cặn để đốt lò.

Phần lớn người dân trong phường đều bị viêm đường hô hấp do hít phải khói bụi lâu ngày. Những nhà có trẻ em thường phải cho con đi ở nhờ nơi khác. “Những tháng gạch được giá, hàng chục lò hoạt động hết công suất khiến khói đen bao trùm phố phường từ ngày này sang ngày khác. Một xưởng có đến 3, 4 cửa lò luân phiên đốt nên ngày nào cũng có khói phả lên trời” - anh Trần Hoàng Duy, nhà sát lò gạch của bà Nguyễn Thị Thìn thở dài.   

Theo quan sát của chúng tôi, tất cả các lò gạch này xây dựng theo công nghệ cũ, khí thải phát ra đậm đặc khiến người dân luôn sống trong môi trường ô nhiễm nặng nề. Không chỉ có vậy, xung quanh lò gạch còn bị tình trạng đất rơi vãi khi các xe tải chở đất đến các lò. Từng đống đất lớn rơi đầy đường số 11, Hoàng Hữu Nam… Chỉ riêng chuyện nắng bụi, mưa lầy cũng đủ làm bà con khổ sở. Với hàng chục xe tải trọng lớn chở đất đá và gạch lưu thông qua khu dân cư mỗi ngày, đường sá xuống cấp rất nhanh.

Trước tình trạng trên, người dân nơi đây đã phản ánh, khiếu nại, đồng thời đề nghị chính quyền cho di dời các lò gạch ra khỏi khu dân cư từ nhiều năm qua.
 
Lò gạch “bức tử” khu dân cư giữa lòng thành phố - 3
Các lò gạch đang cố "phun lửa" trước ngày bị đóng cửa

Vừa qua UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương cho UBND quận 9 lập phương án chấm dứt hoạt động của các cơ sở gạch nung trên địa bàn quận ngay trong năm 2010 theo Quyết định số 99/2005/QĐ-UBND (quy định một số chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các KCN tập trung và cụm công nghiệp).  

Song song với Quyết định số 99 là việc thành phố vừa chỉ đạo Sở Xây dựng thành lập Tổ liên ngành để tiến hành khảo sát thực tế, hướng dẫn UBND quận 9 lập phương án chấm dứt hoạt động của các cơ sở sản xuất gạch nung bằng phương pháp thủ công vào cuối năm 2010.

Thế nhưng đến nay, các lò gạch tại KP Giãn Dân, phường Long Thạnh Mỹ vẫn vô tư nhả khói. Một lần nữa việc di dời điểm đen gây ô nhiễm môi trường lại được thực hiện… trên giấy.

Công Quang