Quảng Ngãi:

Liều mình đi qua nước lũ, bị cuốn trôi cả người lẫn xe

(Dân trí) - Đến sáng hôm nay (8/11), lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy xác anh Nguyễn Trung Nhân (41 tuổi, ngụ thôn Trúc Lâm, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) bị nước lũ cuốn trôi.

Tối ngày 6/11, anh Nhân chạy xe máy qua bờ tràn Bến Lở trên sông Phước Giang (thuộc xã Hành Dũng và Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành) để thăm bà con. Mặc dù nước lũ tràn qua Bến Lở, nhưng anh Nhân vẫn liều mình chạy qua dòng nước chảy xiết. Hậu quả, dòng nước lũ làm anh Nhân ngã và bị cuốn trôi cả xe máy lẫn người.

 

Do thời điểm đó trời tối và mưa nên người dân địa phương không kịp cứu nạn nhân. Vào ngày hôm sau (7/11), lực lượng cứu hộ triển khai đội hình tìm kiếm anh Nguyễn Trung Nhân nhưng thất bại.

 

Khi nước lũ bắt đầu tràn qua Bến Lở, chính quyền  địa phương đã tổ chức cắm bảng thông báo cấm băng qua. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn liều mình băng qua, bất chấp sự nguy hiểm đã được cảnh báo, gây nên những tai nạn không đáng có.

 

Được biết; gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn. Anh Nhân làm nghề phụ hồ, vợ làm nông; có hai con nhưng một người đã mất do tai nạn giao thông.

 

Hồng Long