1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Liên tiếp cướp tài sản của người nước ngoài

(Dân trí) - Thời gian gần đây, trên địa bàn TPHCM liên tiếp xảy ra những vụ cướp tài sản của người nước ngoài. “Con mồi” của bọn cướp thường là những du khách đang bách bộ dạo phố.

Mới đây nhất, lúc 15h20 ngày 18/5, bà Roc Arlette Maria Francoize (59 tuổi, quốc tịch Pháp, tạm trú quận 1, TPHCM) đi bộ trên đường Trần Hưng Đạo thì bị 2 thanh niên đi xe gắn máy áp sát giật túi xách rồi bỏ chạy. Bên trong túi xách có 190 euro, 500.000 đồng, 1 điện thoại di động và 1 máy ảnh kỹ thuật số.

 

Nghe tiếng bà Roc Arlette Maria Francoize tri hô, 2 đồng chí trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an TPHCM đang tuần tra đã đuổi bắt được tên cướp ngồi sau, tịch thu tang vật trả lại cho chủ.

 

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Trần Thanh An (27 tuổi, ngụ quận 1). Tên cầm lái đã tẩu thoát tên Năm, hiện đang bị truy tìm.

 

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 16/5, trước khách sạn Kinh Đô, phường Bến Nghé, quận 1, chị Gael Gallen (26 tuổi, quốc tịch Pháp, lưu trú quận 4) đi bộ đến điểm trên bị 2 thanh niên áp sát giật túi xách, trong đó có hơn 1,5 triệu đồng, 1 ĐTDĐ và một số giấy tờ tùy thân.

 

Trong khi định tẩu thoát, 2 tên cướp gồm Nguyễn Ngọc Cầm (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Hoàng Vũ (38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) đã đụng vào xe taxi, ngã xuống đường. Quần chúng đã tóm gọn 2 tên, giao Công an phường Bến Nghé, quận 1 xử lý.

 

Công Quang