1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ tang Đại tá phi công Trần Quang Khải

(Dân trí) - Cô con gái duy nhất của người lính phi công - Đại tá Trần Quang Khải - ngơ ngác, lọt thỏm trong tiếng khóc than xé lòng tại Nhà tang lễ BV Quân Y 4, Quân khu 4 (xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An). Sau lễ viếng và lễ truy điệu sáng nay, 20/6, linh cữu Đại tá Trần Quang Khải được đưa về quê nhà Bắc Giang.

Lễ tang Đại tá phi công Trần Quang Khải - 1

Lễ tang Đại tá phi công Trần Quang Khải - 2


Con gái Đại tá Trần Quang Khải chứng kiến lễ di quan.

Con gái Đại tá Trần Quang Khải chứng kiến lễ di quan.

Di quan Đại tá Trần Quang Khải

Lễ tang Đại tá phi công Trần Quang Khải - 4

Lễ tang Đại tá phi công Trần Quang Khải - 5

Lễ tang Đại tá phi công Trần Quang Khải - 6


Đưa linh cữu Đại tá Trần Quang Khải về quê nhà.

Đưa linh cữu Đại tá Trần Quang Khải về quê nhà.

Lễ tang Đại tá phi công Trần Quang Khải - 8


Đoàn xe đưa Đại tá Khải bắt đầu lăn bánh đưa người lính trở về quê nhà Bắc Giang.

Đoàn xe đưa Đại tá Khải bắt đầu lăn bánh đưa người lính trở về quê nhà Bắc Giang.

Đưa linh cữu Đại tá Trần Quang Khải về quê nhà.

Lễ tang Đại tá phi công Trần Quang Khải - 10


Cái vẫy tay vĩnh biệt, giọt nước mắt phân ưu của người dân Nghệ An dành cho người lính phi công quê nhà Bắc Giang.

Cái vẫy tay vĩnh biệt, giọt nước mắt phân ưu của người dân Nghệ An dành cho người lính phi công quê nhà Bắc Giang.

Lễ tang Đại tá phi công Trần Quang Khải - 12

Vợ và con gái Đại tá Trần Quang Khải.

Vợ và con gái Đại tá Trần Quang Khải.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp về Nghệ An dự lễ tang Đại tá Trần Quang Khải. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh... gửi vòng hoa viếng Đại tá phi công.

9h, lễ truy điệu Đại tá Trần Quang Khải chính thức bắt đầu.

Lễ truy điệu trong nước mắt

Sau khi đọc điếu văn tái hiện cuộc đời, sự nghiệp, sự hy sinh cao cả, anh dũng của Đại tá Trần Quang Khải, ban tổ chức, người thân, đồng đội cùng đông đảo nhân dân đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ người lính phi công đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay trên chiếc máy bay Su-30MK2.


Đọc điếu văn, bắt đầu lễ truy điệu.

Đọc điếu văn, bắt đầu lễ truy điệu.

Lễ tang Đại tá phi công Trần Quang Khải - 15

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tới viếng Đại tá Trần Quang Khải.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tới viếng Đại tá Trần Quang Khải.

Lễ tang Đại tá phi công Trần Quang Khải - 17


Phó Thủ tướng cùng lời chia buồn trong sổ tang.

Phó Thủ tướng cùng lời chia buồn trong sổ tang.

Lễ tang Đại tá phi công Trần Quang Khải - 19

Lễ tang Đại tá phi công Trần Quang Khải - 20

Bất chấp thời tiết nắng nóng, rất đông người dân đã tập trung trước cổng Bệnh viện Quân y 4 từ sáng sớm để theo dõi lễ viếng, lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải.

Bà Võ Thị Lài (75 tuổi, xã Hưng Lộc, TP Vinh) đến từ rất sớm để chờ vào viếng, thắp hương cho Đại tá Trần Quang Khải. Tuy nhiên do an ninh được thắt chặt nên bà Lài cũng như nhiều người dân khác phải đứng vái vọng từ phía ngoài.

“Bà đến đây để thắp cho chú nén hương. Giờ thì ngồi đây, đợi lúc nào người ta đưa chú ấy ra xe về quê thì bái vọng, cầu mong chú an nghỉ chốn vĩnh hằng”, bà Lài chia sẻ.

Trong đoàn khách chờ vào viếng Đại tá Trần Quang Khải còn có nhiều cán bộ, lãnh đạo các cơ quan đơn vị. Nhà báo Lại Văn Sâm cũng đã có mặt, chờ đến lượt vào thắp hương cho Đại tá Trần Quang Khải.


Ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tới viếng Đại tá phi công, chia buồn với nỗi mất mát quá lớn của gia đình.

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tới viếng Đại tá phi công, chia buồn với nỗi mất mát quá lớn của gia đình.

Lễ tang Đại tá phi công Trần Quang Khải - 22


Nhà báo Lại Văn Sâm chờ vào viếng.

Nhà báo Lại Văn Sâm chờ vào viếng.


Rất đông người dân kiên nhẫn chờ từ sáng sớm, chờ khi linh cữu anh được đưa ra xe về quê, để được vẫy tay tiễn đưa người lính phi công lần cuối.

Rất đông người dân kiên nhẫn chờ từ sáng sớm, chờ khi linh cữu anh được đưa ra xe về quê, để được vẫy tay tiễn đưa người lính phi công lần cuối.

Thượng úy Nguyễn Văn Tuất (trạm ra đa 45, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không – Không quân) cùng các chiến sĩ trong đơn vị túc trực tại địa điểm tổ chức lễ tang từ 2 ngày nay.

Trước thời khắc đưa người đồng đội trở về quê nhà, Thượng úy Tuất cùng các đồng chí, đồng đội của mình không nén được cảm xúc tiếc thương: “Đau đớn, xót xa lắm…!”, Thượng úy Tuất nghẹn ngào.

Lễ tang Đại tá phi công Trần Quang Khải - 25

Vợ và con gái trong lễ tang Đại tá Trần Quang Khải.

8h45, người dân bắt đầu vào viếng, thắp hương tưởng nhớ Đại tá Trần Quang Khải.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng (cựu chiến binh phường Lê Mao, TP Vinh) cùng vợ tới viếng Đại tá Trần Quang Khải. Đứng chờ tại khu vực đăng ký danh sách người vào viếng, ông Tùng tâm sự: “Cũng là người lính, hôm nay tôi tới tiễn đưa Đại tá Trần Quang Khải về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự hy sinh của người lính trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời bình hay thời chiến đều là sự mất mát lớn lao đối với gia đình, đồng đội, với Tổ quốc”.

Cựu chiến binh Nguyễn Đăng Hùng (xã Hưng Lộc, TP Vinh) chờ đợi 2 tiếng để vào viếng, nghẹn ngào: “Rất thương xót, đau đớn trước sự hy sinh của Đại tá Trần Quang Khải. Cũng như nhiều người dân Nghệ An, chúng tôi xin thắp một nén tâm nhang tưởng nhớ, ghi ơn đồng chí – Đại tá Trần Quang Khải. Mong đồng chí yên nghỉ chốn vĩnh hằng”.

Bà Thái Thị Đương – cựu thanh niên xung phong Trường Sơn (trú phường Lê Lợi, TP Vinh) không giấu nổi sự nghẹn ngào: “Sự mất mát nào cũng đau đớn nhưng anh đã được trở về với quê hương, gia đình. Mong rằng, 9 người lính đang mất tích ngoài biển khơi sẽ sớm được tìm thấy, về với cha mẹ, vợ con, với quê hương, Tổ quốc”.

Lễ tang Đại tá phi công Trần Quang Khải - 26

Lễ tang Đại tá phi công Trần Quang Khải - 27


Người dân tới viếng, tiễn đưa Đại tá Trần Quang Khải.

Người dân tới viếng, tiễn đưa Đại tá Trần Quang Khải.


Bé gái ngây thơ chưa cảm nhận được nỗi đau mất cha.

Bé gái ngây thơ chưa cảm nhận được nỗi đau mất cha.


Vợ Đại tá Khải gục ngã trước nỗi mất mát quá lớn, con gái duy nhất của anh chị ngơ ngác đến xót lòng trong lễ tang cha.

Vợ Đại tá Khải gục ngã trước nỗi mất mát quá lớn, con gái duy nhất của anh chị ngơ ngác đến xót lòng trong lễ tang cha.

Lễ tang Đại tá phi công Trần Quang Khải - 31

Đại tá Trần Quang Khải hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu máy bay SU-30MK2 vào hồi 7h13’ ngày 14/6/2016 tại vùng trời Thanh Hóa và Nghệ An.

Một ngày trước, ngày 19/6, Sư đoàn Không quân 371, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân và gia đình có thông báo chính thức về tang lễ Đại tá Trần Quang Khải.

Hành trình đưa Đại tại Trần Quang Khải vào đất liền.

Lễ tang Đại tá phi công Trần Quang Khải - 32


Người thân đến tiễn biệt Đại tá Trần Quang Khải

Người thân đến tiễn biệt Đại tá Trần Quang Khải

Đại tá Trần Quang Khải - Phi công cấp 1, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, quân chủng Phòng không - Không quân.

Đại tá Trần Quang Khải sinh ngày 20/10/1973; nguyên quán: xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang; trú quán: Thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

Hành trình đưa thi hài Đại tá phi công Trần Quang Khải từ biển khơi vào đất liền.
Hành trình đưa thi hài Đại tá phi công Trần Quang Khải từ biển khơi vào đất liền.

Đại tá Khải cùng quê với Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường. Cả hai anh cùng có mặt trên tiêm kích SU30 xuất phát từ sân bay Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa làm nhiệm vụ bay huấn luyện vào sáng 14/6. Khi bay trên bầu trời thuộc vùng biển Nghệ An thì SU30 mất liên lạc.

Ngày 15/6, khoảng 4h sáng, ngư dân Phạm Văn Lệ đang thực hiện đánh bắt cá ở tọa độ 19.14 độ Vĩ Bắc - 106.28 độ Kinh Đông thì phát hiện Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đang trôi dạt trên biển. Cùng ngày, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường được đưa vào đất liền an toàn.

Chuyến bay định mệnh của phi công Trần Quang Khải

Hai ngày sau, vào khoảng 16h ngày 17/6, ngư dân Đậu Thành Kính, chủ tàu cá mang số hiệu NA-90554TS trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An trên đường đi đánh cá đã phát hiện thi thể Đại tá Trần Quang Khải tại khu vực tọa độ 19.12 vĩ độ Bắc, 106.28 kinh độ Đông, giáp ranh Đảo Mắt, trên vùng biển Nghệ An.

Và xuyên đêm 17/6, hàng ngàn cán bộ, đồng đội và người dân Nghệ An đã thức trắng để chờ đón con tàu cứu nạn CN09 của Bộ đội Biên phòng Nghệ An đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ.

Đại tá Trần Quang Khải được khâm liệm tại cầu cảng Hải đội 2 khi đưa vào đất liền.
Đại tá Trần Quang Khải được khâm liệm tại cầu cảng Hải đội 2 khi đưa vào đất liền.

Đến 4h30’, sáng 18/6, thi thể phi công Trần Quang Khải trở về đất liền trong vòng tay của đồng chí, đồng đội. Sau nghi lễ tại cầu cảng, thi thể anh được đưa về Nhà tang lễ Quân khu 4, xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh.

Như Dân trí đã thông tin, sáng 14/6, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) khi đang thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện thì bị mất tín hiệu. Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi) - một trong hai phi công trên chiếc Su-30MK2 gặp nạn trên biển đã nhảy dù xuống biển thành công và được tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh cứu sống.

Lễ truy điệu đại tá phi công Trần Quang Khải được tổ chức theo nghi thức Quân đội Nhân dân Việt Nam tại nhà tang lễ Quân khu 4, (TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vừa thăng hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho phi công Trần Quang Khải.

Lễ viếng Đại tá Trần Quang Khải được tổ chức từ 7h-9h30’ ngày 20/6/2016 (tức ngày 16/5 năm Bính Thân) tại Nhà tang lễ BV Quân y 4, Quân khu 4 (đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An). Lễ truy điệu vào hồi 9h30’-10h ngày 20/6/2016.

Thi hài được đưa từ TP Vinh, Nghệ An về quê thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang.

Lễ tang Đại tá phi công Trần Quang Khải - 36

Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 18h ngày 20/6/2016 (tức ngày 16/5 năm Bính Thân) đến 7h30’ ngày 21/6/2016 (tức ngày 17/5 năm Bính Thân).

Đưa tang vào hồi 8h ngày 21/6/2016 và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, TP Hà Nội.

Lễ an táng vào hồi 17h ngày 21/6/2016 tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân địa phương đã có mặt xung quanh khu vực BV Quân y 4 để tiễn biệt Đại tá phi công Trần Quang Khải...

Dân trí tiếp tục cập nhật...

Nguyễn Duy - Hoàng Lam