1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lấy mật ong, bị ong đốt tử vong

(Dân trí) - Ngày 10/9, ông Trần Thanh Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) - cho biết, trên địa bàn xã vừa có một người tử vong do ong vò vẽ đốt.

Nạn nhân là anh Phạm Qúy Thông, SN 1981 ở thôn 4, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

 

Theo ông Vinh, vào chiều 8/9, anh Thông cùng 5 người bạn đi làm rừng tại thôn Tân Diên, thấy một tổ ong vò vẽ nên bàn nhau phá lấy mật để dùng. Khi các anh này vừa đụng đến tổ ong thì đàn ong bay ra đốt, 5 người kia bỏ chạy, còn anh Thông lại chui vào bụi cây gần tổ ong để trốn nên bị đàn ong vây đốt đến bất tỉnh.

 

Khi đàn ong bỏ đi, 5 người bạn làm rừng liền đưa anh Thông về cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hải Lăng, sau đó được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Đến chiều ngày 9/9, khi thấy bệnh không tiến triển, người nhà chuyển anh Thông vào Bệnh viện Trung ương Huế.

 

Do bị ong đốt hơn 200 mũi và nọc của loài ong vò vẽ quá độc nên đến 3 giờ sáng ngày 10/9 thì anh Thông tử vong. Anh Thông chết để lại người vợ và đứa con nhỏ 7 tháng tuổi.

 

Đây là trường hợp thứ 3 bị ong đốt tử vong trong vòng 15 ngày trở lại đây tại tỉnh Quảng Trị.

 

Bình Dân