1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Lão nông ủng hộ 1.000 giạ lúa, cán bộ "run tay" khi nhận

(Dân trí) - Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Kiên Giang mấy năm qua được nhiều doanh nghiệp, nông dân chung sức xây dựng. Trong đó có một lão nông ở huyện Hòn Đất đã "mạnh tay" bán hơn 1.000 giạ lúa lấy 100 triệu đồng ủng hộ địa phương.

Cán bộ run tay khi nhận “1.000 giạ lúa”

Chuyện ông Út Đậm - tên thân mật mà người dân gọi ông Lê Văn Đậm (71 tuổi), ngụ ấp Đập Đá, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) - làm từ thiện thì người dân nơi đây ai cũng biết, nhưng chuyện ông góp 1.000 giạ lúa xây dựng nông thôn mới thì ít người biết đến.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư kiêm Trưởng ấp Đập Đá cho biết, năm 2015, con đường từ chợ Mỹ Phước vào trong kênh ấp Đập Đá dài gần 3 km đang là lộ đỗ đá mạc, mỗi năm đến hết mùa mưa là trôi hết xuống sông. Sau khi có chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã Mỹ Phước có chủ trương vận động bà con cùng nhau thực hiện để con lộ vào kênh Đập Đá sớm được nâng cấp, giúp bà con đi lại thuận tiện.

Nghe cán bộ vận động, ông Út nói sẽ bán 1.000 giạ lúa để ủng hộ chương trình nông thôn mới.

Ông Út Đậm bán hơn 1.000 giạ lúa được 100 triệu đồng ủng hộ địa phương.
Ông Út Đậm bán hơn 1.000 giạ lúa được 100 triệu đồng ủng hộ địa phương.

Ông Nguyễn Văn Nên kể: “Lúc đầu tôi nghe chú Út nói, tưởng chú nói đùa cho vui nên cũng chẳng ai đến hỏi lại. Ai ngờ mấy ngày sau, tại trụ sở ấp, khi chúng tôi đang ngồi họp thì chú Út Đậm điện thoại đến bảo: "Sao không thấy ai đến nhận tiền?". Nói thật, dù chú trực tiếp gọi bảo thế nhưng chúng tôi cũng chưa tin nên nói qua loa ừ, dạ...

Bẵng đi gần một tháng, đúng vào dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận thống nhất Việt Nam (18/11/2015), chú Út Đậm đến trụ sở ấp Đập Đá gặp mấy cán bộ ấp, nói chú đã đem tiền tới rồi, ấp nhận cho chú vui. Vừa nói chú Út Đậm vừa mở cốp xe gắn máy lấy bọc tiền 100 triệu đồng giao cho cán bộ ấp”.

Nhiều năm qua, ông Út Đậm (giữa) là một trong những hộ dân tích cực đóng góp nhiều công sức, tiền của vào các công tác xã hội, từ thiện ở địa phương.
Nhiều năm qua, ông Út Đậm (giữa) là một trong những hộ dân tích cực đóng góp nhiều công sức, tiền của vào các công tác xã hội, từ thiện ở địa phương.

Ông Nguyễn Duy Hải, Chi hội trưởng Hội Nông dân ấp Đập Đá kiêm thủ quỹ cho biết, trước tới giờ chưa từng cầm số tiền lớn như vậy. "Khi chú Út Đậm giao số tiền 100 triệu đồng đóng góp vào quỹ mà tay mình cứ run lên vì số tiền này bán cả 1.000 giạ lúa mới có. Lo mất, chúng tôi phải gửi tiền vào ngân hàng”, ông Hải nói.

Ông Nên nói thêm, việc đóng góp cho địa phương của ông Út Đậm được cả gia đình ông ủng hộ. Hiện các con ông đều đã có gia đình riêng và đều là những hộ nông dân cần mẫn, khấm khá. Riêng ông Út Đậm dù đã 71 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, lao động chăm chỉ.

Kể về việc làm của mình, ông Út Đậm nói đơn giản: "Thấy địa phương cầu, đường còn dang dở, việc giao thương đi lại khó khăn nên khi biết chủ trương của Nhà nước vận động sức dân, tôi bàn với vợ con bán hơn 1.000 giạ lúa với giá 4.300 đồng/kg, lấy 100 triệu đồng ủng hộ".

Lão nông nặng lòng với công tác xã hội

Lão nông Lê Văn Đậm sinh ra và lớn lên ở vùng Chợ Mới, tỉnh An Giang. Năm 1970, ông Út Đậm về vùng Mỹ Phước sinh sống. Tại đây, gia đình ông bắt đầu khai hoang, phục hóa vùng đất này.

Nhờ chí thú làm ăn, từ 1-2 ha đất ban đầu, đến nay ông Út Đậm đã có 15 ha đất. Sau khi 4 người con lập gia đình, ông cho mỗi con 1,3 ha, số còn lại ông cho thuê, để lại 4 ha để tự canh tác.

Theo ông Út Đậm, trước đây vùng đất này xấu, trồng lúa rất khó khăn. Lúc đầu chỉ làm được một vụ, thu được vài chục kg lúa/công, nếu ai nản chí sẽ bỏ đất mà tìm nơi khác mưu sinh. "Tuy nhiên, với những nông dân mê đất như vợ chồng tôi thì cỡ nào cũng bám đất, ra sức cải tạo, cày cấy. Nhờ vậy, tôi dần cho đất thành thuộc, từ một vụ nâng lên hai vụ, giờ ba vụ/năm. Với số đất cho thuê cộng với 4 ha đất đang sản xuất, mỗi năm tôi thu về gần 400 triệu đồng”, ông Út Đậm kể.

"Mình bây giờ cũng lớn tuổi rồi, tích cóp bao nhiêu năm cũng có của ăn của để, con cái cũng đề huề nên vợ chồng tôi, các con tôi luôn ủng hộ những chủ trương của Nhà nước, nhất là việc xây cầu, làm đường, giúp các cháu nhỏ đi học... Tôi thấy việc làm nào có ích cho Nhà nước, cho dân là ủng hộ ngay", lão nông chia sẻ.

Ông Út Đậm (thứ 3 từ trái sang) là một trong những nông dân sản xuất giỏi ở địa phương
Ông Út Đậm (thứ 3 từ trái sang) là một trong những nông dân sản xuất giỏi ở địa phương

Chia sẻ về người nông dân giàu lòng nhân ái nói trên, ông Phan Văn Trung, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Phước, cho biết, từ khi còn cơ hàn đến lúc có của ăn của để, ông Út Đậm luôn tích cực trong mọi công tác xã hội, từ thiện. Kể về những lần ông góp tiền cho quê hương thì nhiều không xuể.

Khi con lộ ấp Đập Đá còn sình lầy, ông ủng hộ 15 triệu đồng; khi ấp muốn có cây cầu cho con em qua sông, ông chi 30 triệu đồng; khi lũ lớn về ngập lụt, nhiều người dân trong xã thiếu đói, ông đứng ra vận động và cùng góp hơn 10 tấn gạo cứu đói...

Nói về việc sử dụng số tiền "khủng" của ông Út Đậm, Bí thư ấp Đập Đá Nguyễn Văn Nên cho biết: "Số tiền của chú Út Đậm ấp chưa sử dụng vì thời điểm chú mang đến, chúng tôi đã làm gần xong tuyến lộ Đập Đá. Sắp tới ấp sẽ dùng số tiền này để xây cầu và làm thêm một con lộ bê tông cho bà con và các cháu học sinh đi lại thuận tiện hơn".

Ông Nguyễn Thanh Điền - Phó Bí thư trực Đảng ủy xã Mỹ Phước (nguyên Phó ban xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Phước) - cho biết, vừa qua xã đã có giấy khen trao tặng ông Út Đậm và đang đề nghị huyện khen thưởng.

Nguyễn Hành