Làng Sen tháng Năm - nơi lòng dân tụ hội nhớ Người

(Dân trí) - Tháng Năm - hương sen tỏa trong nắng vàng. Tháng Năm - lòng người rạo rực niềm thành kính vô hạn đối với người Cha già dân tộc. Tháng Năm - lòng dân muôn nơi tụ hội nơi quê Người.

Hồ sen trong khu di tích Kim Liên (Nam Đàn) nở rộ mừng sinh nhật Bác Hồ.
Hồ sen trong khu di tích Kim Liên (Nam Đàn) nở rộ mừng sinh nhật Bác Hồ.


Tháng Năm, nắng vàng như mật ong, nhuộm vàng cánh đồng trĩu bông báo hiệu một vụ mùa thắng lợi. Từng làn gió thổi mang theo mùi thơm của lúa chín, mùi hương hoa sen thơm ngát theo chân du khách muôn phương vào tận ngôi nhà tranh bình dị đơn sơ ở Làng Sen (Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An). Từ gần 1 tháng nay, ngôi nhà nơi Bác Hồ sinh ra và trải qua những năm thơ ấu luôn chật kín khách đến thăm. Làng Sen không còn là quê hương của riêng ai nữa. Làng Sen đã trở thành quê chung của tất cả người dân Việt Nam bởi đó là nơi hội tụ của tình yêu, của lòng dân muôn phương đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Những bước chân như nhẹ hơn, những khuôn mặt rạng rỡ, những ánh mắt thành kính hướng tới Người. Ông Nguyễn Đình Bảo (Thái Bình) phấn khởi: “Cách đây 7-8 năm tôi lần đầu tiên được đến thăm quê Bác. Đây là lần thứ 2 được về với quê Người, lại đúng dịp kỉ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gần 10 năm, quê hương Bác đã nhiều đổi thay, đẹp hơn, khang trang hơn nhưng căn nhà Bác thì vẫn đơn sơ, giản dị như vậy, giản dị như chính cuộc đời của Bác”. Lần này, ông Bảo đưa các con, cháu đi cùng như một cách để giáo dục các con về lối sống giản dị mà cao đẹp của Bác Hồ kính yêu.

Tháng Năm làng Sen rực rỡ cờ hoa...

Tháng Năm làng Sen rực rỡ cờ hoa...

Làng Sen tháng Năm thơm ngát mùi hoa sen. Những bông hoa đội bùn lầy chúm chím trong nắng hè. Chẳng phải ngẫu nhiên mà làng quê nơi sinh ra người con vĩ đại của dân tộc lại mang tên loài hoa “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” này. Làng Sen đang thay da đổi thịt hàng ngày nhưng những ao chuôm vẫn được giữ lại để thả sen. Mùi sen thơm ngát thoang thoảng trong gió như khiến lòng du khách dịu lại, nhẹ nhàng, thanh thoát hơn.

Khu di tích Làng Sen ngập trong sắc màu. Màu cờ đỏ thắm, màu trăm hoa đua nở, màu của những khuôn mặt cháu con hội tụ về đây. Từ Tây Bắc xa xôi, những cánh hoa ban cũng kịp tung những cánh mỏng manh như đàn bướm trắng tô điểm cho quê hương Bác Hồ. Trên tay du khách 4 phương là những bó hoa thắm, ai cũng muốn dâng lên Người lòng thành kính, biết ơn và yêu thương vô hạn. Tháng Năm – Làng Sen phủ kín những sắc màu rực rỡ, tươi vui.

Tháng Năm làng Sen rực rỡ cờ hoa...
Tháng Năm làng Sen rực rỡ cờ hoa...
Mái nhà tranh nơi Bác Hồ sinh ra và lớn lên nay trở thành một địa chỉ đỏ để người dân muôn phương về thăm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với người Cha già dân tộc.

Trong đoàn người về với Làng Sen trong tháng Năm này có những đoàn học sinh từ khắp nơi trên cả nước. Đó là những em học sinh đã đạt được nhiều thành tích trong năm học vừa qua, về đây để báo công với bác. Em Nguyễn Phương Thảo cùng đoàn học sinh giỏi huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) được Phòng Giáo dục huyện tổ chức về thăm quê Bác chia sẻ: “Về với quê Bác em cảm nhận được cuộc sống hết sức bình dị của Bác Hồ. Từ mái tranh, từ rơm rạ, Người đã thấu hiểu nỗi khổ của một người dân cày mất nước để rồi từ đây Người ra đi, tìm đường đi cho cả dân tộc, đưa đất nước đi đến thắng lợi cuối cùng. Được về với quê Bác dịp này em thấy vinh dự và tự hào, tự thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, với niềm tin tưởng và kì vọng của Bác đối với thế hệ trẻ - tương lai đất nước”.

Căn nhà tranh vách nứa của Bác vẫn thế, tiếng trầm ấm của cô thuyết minh viên như xua tan cái nắng hè. Không gian quá nhỏ so với lượng du khách đổ về trong mấy ngày gần đây. Dưới mái tranh vách nứa, những thế hệ cháu con của Người xúc động được nghe kể về thời thơ ấu của Người, về những kỷ niệm 2 lần Người về thăm quê để rồi rưng rưng xúc động “Quê hương nghĩa nặng tình cao/ Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”.

Hình ảnh Bác Hồ qua các thời kỳ được trưng bày trong Khu di tích Kim Liên
Hình ảnh Bác Hồ qua các thời kỳ được trưng bày trong Khu di tích Kim Liên

Mảnh vườn nhỏ trước nhà vẫn đều đặn những mùa khoai, lạc như sinh thời Bác Hồ đã sống. Trong lần đón Bác Hồ về thăm quê, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã xin phép Bác trồng hoa trong mảnh vườn này để làm đẹp thêm cảnh quan. Đó là mùa khoai lang đang nở hoa. Bác cười: “Trồng hoa cho đẹp cũng tốt nhưng Bác thấy hoa khoai lang vẫn đẹp”. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An hiểu rằng, Bác bảo, trong khi đất nước còn khó khăn, phải tích cực tăng gia sản xuất, phải tận dụng từng thước đất để lo cho cái ăn của dân. Từ đó, mảnh vườn trước nhà Bác vẫn từng mùa chắt chiu củ khoai, củ lạc dẫu rằng cuộc sống của người dân đã khá hơn trước rất nhiều.

Lớp lớp cháu con đã về nơi Người sinh ra và lớn lên trong những ngày tháng Năm lịch sử này.
Lớp lớp cháu con đã về nơi Người sinh ra và lớn lên trong những ngày tháng Năm lịch sử này.

Từ mảnh đất thành đồng Tổ quốc – nơi Bác Hồ chưa có dịp vào thăm kể từ khi người rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911, chị Hồng Nhung (Tp. Hồ Chí Minh) dẫn theo con trai ra thăm quê Bác. Chặng đường quá dài nhưng mọi mệt mỏi như tan biến trước không gian bình dị nhưng rất đỗi thân quen này.

“Lần đầu tiên tôi được ra thăm quê Bác nhưng thấy thân thuộc như về nhà mình. Nhà Bác đơn sơ, bình dị quá. Về quê Bác nước mắt chỉ chực trào ra. Nơi đây, Bác đã cất tiếng khóc chào đời và nuôi chí lớn giải phóng dân tộc, đưa lại độc lập, tự do cho người dân để hôm nay tôi được đưa con trai về thăm trong cảnh thanh bình…”, chị xúc động lau giọt nước mắt tràn khóe mi. Có lẽ, tình cảm của chị Nhung cũng là tình cảm chung của người dân Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu khi được về với quê Người.

Lớp lớp cháu con đã về nơi Người sinh ra và lớn lên trong những ngày tháng Năm lịch sử này.
Đoàn cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa nghe thuyết minh về quãng đời thơ ấu của Bác tại quê hương Làng Sen.

Nắng vẫn rực rỡ phủ vàng trên từng cánh đồng, từng làng quê. Làng Sen mùa này vẫn ngan ngát một mùi thơm thanh tao mà bình dị của những bông Sen được lấy giống từ Đồng Tháp Mười xa xôi. Làng Sen tháng Năm về hội tụ tình yêu, lòng thành kính và biết ơn vô hạn với người con đã dành cả cuộc đời cho tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân…

Hoàng Lam