1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỳ 1: Kinh hoàng những chuyến xe "đầu gấu" ở Hà Tĩnh

(Dân trí) - Những chiếc xe buýt “chui” của dân "đầu gấu" chạy tuyến TP Hà Tĩnh - huyện Kỳ Anh từ lâu đã trở thành những hung thần kinh hoàng trên xa lộ, khiến người dân, giới tài xế xe buýt phải khiếp đảm.

Màn chèn ép, rượt đuổi kinh hoàng

Từ lời than vãn của nhiều người dân và các tài xế xe buýt, trong vòng gần một tháng qua, nhóm PV Dân trí đã xâm nhập vào "thế giới" của những chiếc xe buýt "chui" nhưng lại hoạt động rất rầm rộ trên tuyến TP Hà Tĩnh - huyện Kỳ Anh, ghi lại những câu chuyện khó tin. Đó là những tuyến buýt luôn hành xử theo... luật rừng khiến hành khách khiếp đảm, e sợ, gọi với cái tên “tập đoàn xe đầu gấu”.

7h sáng ngày 24/9/2012, sau một đêm nghỉ tại thị trấn Kỳ Anh, chúng tôi cùng anh V., một tài xế quen của một hãng xe buýt, bắt đầu hành trình ghi lại những cuộc rượt đuổi, chèn ép của những chiếc xe đầu gấu. Trước khi bước lên xe, anh V. đã e dè căn dặn: “Các anh đừng để lộ mặt em ra. Chúng (chủ và lơ xe đầu gấu-PV) mà biết em dẫn các anh đi thì em chỉ còn nước bỏ nghề, tha phương kiếm kế sinh nhai.

Vượt qua ngã ba cảng Vũng Áng, điểm cuối của lốt xe TP Hà Tĩnh - Kỳ Anh, chúng tôi nhận diện ngay chiếc xe mang BKS 38H-6507, vốn đã bị Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh rút giấy phép hoạt động và được giới tài xế ở Hà Tĩnh “chỉ điểm” là xe đầu gấu, luôn hành xử côn đồ.
Bài 1: Kinh hoàng những hung thần ngoài vòng pháp luật
Mặc dù đã bị Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh rút giấy phép nhưng chiếc xe 38H - 6057 vẫn ngang nhiên hoạt động, "đội lốt" xe buýt.
 
Tới ngã ba, tài xế chiếc xe 38H-6507 nhanh chóng quay đầu, ngang nhiên cho xe đậu ngay trước một chiếc xe của Công ty Cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh (Công ty Hà Tĩnh). Một nhóm khách không nhận ra đâu là xe được phép hoạt động, đâu là xe "buýt rởm", nhanh chóng bước lên chiếc xe "chui".
 
Đến giờ khởi hành, chiếc xe buýt của Công ty Hà Tĩnh nổ máy, tài xế xe 38H-6507 cũng rồ ga, bẻ lái, lấn đường không cho xe của Công ty Hà Tĩnh vượt lên. Từ ngã ba cảng Vũng Áng lên thị trấn Kỳ Anh khoảng 12km có rất nhiều điểm đón khách, mỗi lần đến gần những điểm đón khách này, lơ xe 38H-6507 đều tìm cách nạt nộ tài xế xe buýt của Công ty Hà Tĩnh, không cho đón khách.

Buýt giả chèn buýt thật
Buýt giả chèn buýt thật
 
Lên đến quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Trinh (huyện Kỳ Anh), đang chạy bon bon, chiếc buýt chui nói trên bỗng ngang nhiên dừng ngay giữa đường. Chiếc xe buýt phía sau muốn chạy trước cho kịp lộ trình cũng đành bất lực. “Ngày nào đến đây họ cũng dừng như thế. Đây là cách chúng ngáng xe sau, đợi khách đến điểm đón đông rồi đón luôn một thể. Làm như thế họ vừa dành được nhiều khách lại ép được xe buýt phía sau”- tài xế T. cho biết.

Đúng như tài xế T. nói, chỉ vài phút sau, đợi khi điểm dừng sát thị trấn Kỳ Anh đã đông khách đứng đợi, chiếc xe "buýt rởm" bật xi nhan lề phải nhưng vẫn dừng chính giữa đường, vừa đón khách vừa ngăn không cho xe buýt phía sau vượt lên. Rất nhiều hành khách đi xe sau bức xúc nhưng không ai dám phản ứng trước vẻ côn đồ của gã lơ xe phía trước.

Qua thị trấn Kỳ Anh, một chiếc xe buýt khác của Công ty Hà Tĩnh dù khởi hành sau 15 phút nhưng do không bị chặn nên đã đuổi kịp 2 xe trên, tạo thành một dàn 3 chiếc xe buýt bám đuôi nhau trên đường, vô cùng khó chịu và nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác. Lúc này cả hai chiếc xe của Công ty Hà Tĩnh đều phải chạy tà tà sau xe 38H-6507 đang lạng lách, chặn đường phía trước.
  
Buýt giả chèn buýt thật
"Xe đầu gấu" 38H-6507 chạy đầu tiên, có màu sơn và dán đề can y hệt 2 xe buýt của Công ty Hà Tĩnh, liên tục chạy lạng lách, lấn đường, chèn ép, không cho hai xe buýt phía sau vượt lên.
  
3 chiếc xe vì vậy cứ dàn hàng ngang, hàng dọc trên đường.
3 chiếc xe vì vậy cứ dàn hàng ngang, hàng dọc trên đường.

Cùng thời gian này, nhóm PV Dân trí cũng ghi lại được hình ảnh một xe buýt hoạt động trái phép khác có lối hành xử y hệt chiếc 38H-6507 nói trên. Đó là xe 24 chỗ mang biển kiểm soát 37B- 003.63 của nhà xe Bang Hải, có trụ sở tại thị trấn Kỳ Anh.  

Đang dừng đón khách, chiếc xe bất ngờ rẽ sang trái để chèn không cho xe buýt đi sau vượt lên
Đang dừng đón khách, chiếc xe bất ngờ rẽ sang trái để chèn không cho xe buýt đi sau vượt lên
 
Đang dừng đón khách, chiếc xe bất ngờ rẽ sang trái để chèn không cho xe buýt đi sau vượt lên
Những lơ xe côn đồ
 
Chiếc xe này cũng liên tục lạng lách, chèn ép xe chúng tôi chạy phía sau, không cho vượt lên đón khách. Đến đoạn xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh), tài xế xe 37B- 003.63 dừng hẳn, hai lơ xe bặm trợn bước xuống đi tới chiếc xe chúng tôi ngồi. Một lơ xe đầu đội mũ, mặt thâm đen, chỉ thẳng tay vào mặt tài xế xe chúng tôi, quát: “Đ.M... mi chạy rứa, choa bắt khách thế ...éo nào được. Mi tin tau chém chết cha mi không?”.

Vừa bỏ đi được mấy bước, đối tượng này phát hiện máy quay của chúng tôi liền đe dọa: “Quay đi, bay thích quay chi, bay nhớ đó”.

Tên lơ xe không ngừng quát nạt, đe dọa tài xế
Lơ xe không ngừng quát nạt, đe dọa tài xế chiếc xe chạy sau
 
 và ngang nhiên mở cửa xe buýt quát nạt phóng viên ghi hình
Ngang nhiên mở cửa xe buýt quát nạt phóng viên ghi hình
 
Một tên khác chỉ tay đe dọa
Một đối tượng khác chỉ tay đe dọa
 
Đối tượng này vừa bước đi, một tên khác mặc áo đen lao tới đòi "ăn thua" với tài xế xe chúng tôi đang ngồi. Để tránh bị ném đá và hành hung, tài xế phải nhanh chóng đóng cửa xe, ngồi yên chờ xe "đầu gấu" đón xong khách rồi mới cho nổ máy chạy tiếp.
 
Để tránh bị đánh đập, ném xe tài xế chỉ biết im lặng đóng cửa xe chờ đợi những tên côn đồ bỏ đi
Lơ xe hay côn đồ?
 
Thách thức cả pháp luật!

Một thực tế mà chúng tôi ghi nhận được trên tuyến xe buýt TP Hà Tĩnh - Kỳ Anh, đó là không chỉ "hành hạ" những chiếc xe buýt công, những chiếc xe "đầu gấu" còn thách thức cả lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên tuyến.

Sáng ngày 26/9, khi đến địa phận thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, dù giao thông tại đây đang bị ảnh hưởng do công tác sửa chữa mặt đường nhưng khi đến đoạn đường này, chiếc xe 38H-6507 vẫn ngang nhiên dừng ngay đoạn đường đang được sửa chữa.

Để tránh bị đánh đập, ném xe tài xế chỉ biết im lặng đóng cửa xe chờ đợi những tên côn đồ bỏ đi
Đang chạy chiếc xe đầu gấu 38H - 6507 bỗng nhiên dừng lại, khiến hàng loạt chiếc xe sau và trước phải dừng lại, gây ách tắc giao thông 
 
Hành động ngang tàng của tài xế chiếc xe "đầu gấu" trên không chỉ gây phẫn nộ cho hành khách, người đi đường mà còn gây ách tắc giao thông trong khoảng thời gian hơn 10 phút. Thấy vậy, nhân viên Công ty quản lý, sửa chữa đường bộ đã lập tức có mặt, yêu cầu tài xế xe nổ máy rời khỏi hiện trường. Không chấp hành, cả lơ xe và tài xế đều ra quát tháo, thách thức người này. Phải đợi đến khi người nhân viên gọi điện thoại cho cấp trên, chiếc xe "đầu gấu" mới rời đi.
 
Sáng ngày 15/10, chiếc xe "đầu gấu" 38H-6507 đã ngang nhiên dừng xe ngay giữa Trạm thu phí Cầu Rác thuộc địa phận xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, để ngăn không cho những chiếc xe buýt phía sau qua trạm.

Để tránh bị đánh đập, ném xe tài xế chỉ biết im lặng đóng cửa xe chờ đợi những tên côn đồ bỏ đi
Vừa đi qua trạm thu phí, tài xế xe 38H - 5067 bất ngờ quay đầu xe, ngáng luôn cả hai luồng lưu thông qua trạm.
 
Hành động này lập tức khiến tình trạng ách tắc tại trạm thu phí xảy ra, cả một hàng xe ô tô buộc phải nối đuôi nhau dừng lại. Khi nhân viên trạm thu phí yêu cầu tài xế cho xe đi, tài xế, lơ xe lại "giở bài" côn đồ. Gã tài xế sau khi cho xe quay đầu chắn luôn cả hai chiều qua trạm đã nhảy xuống vứt điếu thuốc trên miệng xuống đường, cởi phăng áo thách thức, đe dọa đánh nhân viên trạm thu phí; dọa phá nát cả trạm (!).
 
Nạt nộ, dọa đánh, thách thức lực lượng chức năng chừng 20 phút, tài xế mới nhảy lên xe phóng đi. Chỉ đến lúc này, cả một đoàn xe vài chục chiếc mới thoát được qua trạm thu phí.

Để tránh bị đánh đập, ném xe tài xế chỉ biết im lặng đóng cửa xe chờ đợi những tên côn đồ bỏ đi
Tải xế nhảy xuống đường đe dọa nhân viên Trạm thu phí Cầu Rác
 
Chứng kiến cách hành xử côn đồ, thiếu văn hóa của nhà xe trên, nhiều hành khách lắc đầu ngao ngán nhưng không dám phản ứng. Các tài xế xe buýt cũng không ai dám đứng ra tố cáo, phanh phui vì sợ bị trả thù.
 
Xem thêm clip màn chèn ép, chặn đường kinh hoàng của những chiếc xe buýt "đầu gấu" trên tuyến TP Hà Tĩnh - huyện Kỳ Anh.
(Còn nữa)

Hà Phương