1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Trở lại Vân Phong:

Kỳ 1: Không có quà từ biển

(Dân trí) - Trước khi có con đường nhựa nối QL 1A với Đầm Môn, Vân Phong là một thiên đường đóng cửa. Bãi biển Ninh Thủy thuộc vịnh Vân Phong trước cứ đứng trên bờ cũng quờ được tôm, ghẹ. Giờ ngư dân ra tận ngoài khơi vẫn “đói lắm, tôm cá đi đâu hết rồi!”

Trải dài suốt mấy chục km bờ biển của hai huyện Ninh Hòa và Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa, diện tích của toàn vịnh Vân Phong bao gồm cả bán đảo Hòn Gốm với tâm điểm là vũng Đầm Môn khoảng 150 ngàn ha gồm diện tích đất liền là 70 ngàn ha, còn lại là mặt nước.

 

“Đi biển giờ đói lắm” - Người đàn ông gỡ lưới trên bãi biển Ninh Thủy (Ninh Hòa, Khánh Hòa) nói như tiếc nuối - “Trước kia đến mùa cá chạy vô tận trong vịnh, đám nhỏ lặn sát mép nước cũng kiếm được con mực, con ghẹ ăn chơi”. Ở các thôn Mỹ Giang, Ninh Yểng (xã Ninh Phước) nằm sát bên hông nhà máy sửa chữa tàu biển Huyndai - Vinashin chỉ còn lác đác chục chiếc tàu đánh cá công suất nhỏ.

 

Giữa trưa anh Sáu đánh lưng trần đi vớt rong biển, lưng đỏ như một con cua lột. “Từ hồi nhà máy về đóng ở đây tôm cá đi đâu hết. Mỗi sáng ra mặt nước phủ một lớp đen kịt, thứ gì mà sống cho nổi”.

 

Trước cửa trạm biên phòng cảng Huyndai - Vinashin, san hô chết hàng loạt. Khi nước triều xuống lộ ra những bộ xương trắng hình thù rất kỳ dị, kéo dài đến hàng cây số. Mấy chị nhặt ốc trên bãi biển chỉ trái núi phủ bạt xanh bảo: “Chú nhìn coi, chỉ một phần nhỏ của trái núi xỉ kia rớt xuống thì còn gì là biển”.

 

Vâng, biển không còn hào phóng tặng quà nữa.  
 
Kỳ 1: Không có quà từ biển - 1
 
Kỳ 1: Không có quà từ biển - 2

Hoạt đông sửa chữa tàu biển của nhà máy Huyndai- Vinashin gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường biển (ảnh chụp tháng 8/2008).
 
Kỳ 1: Không có quà từ biển - 3
Một công nhân đi trong đám bụi nix mù mit khi nhà máy hoạt động (ảnh chụp tháng 8/2008, ảnh: CTV).
 
Kỳ 1: Không có quà từ biển - 4

Biển chết.
 
Kỳ 1: Không có quà từ biển - 5

Ngư dân Ninh Phước kiếm sống trong vùng biển nơi đặt nhà máy Huyndai- Vinashin.

Kỳ 1: Không có quà từ biển - 6

Những người phụ nữ đi nhặt ốc trong rạn san hô chết ở Ninh Thủy.

Kỳ 1: Không có quà từ biển - 7
Cậu bé trượt chân ngã trên bãi đá trước nhà máy Huyndai- Vinashin

Kỳ 1: Không có quà từ biển - 8

Những thanh niên làng Mỹ Giang đã không còn là những chàng ngư phủ hiền lành, đã có nhiều tệ nạn xuất hiện từ những hệ lụy không lường trước.

Kỳ 1: Không có quà từ biển - 9

Người dân quanh vùng vẫn sống một cuộc sống vất vả, nhọc nhằn.
 
Kỳ 1: Không có quà từ biển - 10

Quy mô của nhà máy Huyndai- Vinashin càng mở rộng thì tác động của nó đến môi trường và người dân càng lớn.
 
Kỳ 1: Không có quà từ biển - 11

Nhiều ngư dân đã bỏ nghề lên bờ kiếm sống do sản lượng đánh bắt giảm mạnh.
 
Kỳ 1: Không có quà từ biển - 12

Đa số cư dân sống trong vùng đều cho rằng môi trường biển bị suy giảm do hoạt động sửa chữa tàu của Huyndai- Vinashin.

Kỳ 1: Không có quà từ biển - 13


Kỳ 1: Không có quà từ biển - 14

Những làng xóm thanh bình đã biến dạng.
Kỳ 1: Không có quà từ biển - 15

Đứa trẻ ở Ninh Thủy này ước mơ gì khi biển đã không còn hào phóng nữa.

Kỳ 1: Không có quà từ biển - 16

Những ngư dân đứng chờ tàu cá về bến trong một buổi chiều u ám
.
 
Lê Anh Tuấn