Hải Phòng:

Kinh hoàng những "núi rác" rải khắp thị trấn

(Dân trí) - Rác được ấp thành đống với đủ mùi hôi thối, ruồi bọ bâu kín. Từ hơn một tuần nay, rác thải của thị trấn An Dương, huyện An Dương (Hải Phòng) không được chuyển đi, khiến người dân hoang mang...

Hơn một tuần nay, nhiều khu dân cư của thị trấn An Dương, huyện An Dương bị “tấn công” bởi rác thải. Theo quan sát của PV Dân trí, trên các tuyến đường, kể cả trước cổng cơ quan chính quyền cũng đầy rác. Những đống rác lớn được tập kết lâu ngày không được thu gom, bốc mùi hôi thối nồng nặc, kèm theo đó là ruồi nhặng bâu đen,...
 
Bà Nguyễn Thị Liêm, người dân ở thị trấn An Dương, phản ánh: "Hơn tuần nay rồi từ nhà ra phố đâu đâu cũng rác. Chúng tôi hàng ngày chỉ biết mang rác sinh hoạt ra để ở ngõ chờ thu gom. Thế nhưng 7 ngày nay vắng bóng công nhân môi trường đô thị, rác chất thành đống bốc mùi hôi thối khiến cả thị trấn mất ăn mắt ngủ”.

Trước tình trạng rác thải ứ đọng không được giải phóng, dân mang cả rác ra các khu vực trụ sở cơ quan hành chính để chất đống. Một số đơn vị đành tự “bảo vệ” bằng cách dựng biển cấm đổ rác, đồng thời cắt cử người canh gác, không cho người dân mang rác ra vứt.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận của PV Dân trí về tình trạng rác ứ đọng bất thường ở thị trấn An Dương:


Rác chất đống ở đầu ngõ

Rác chất đống ở đầu ngõ

Núi rác giữa thị trấn. Dân ngơ ngác không hiểu công nhân môi trường đô thị đi đâu?

"Núi rác" giữa thị trấn. Dân ngơ ngác không hiểu công nhân môi trường đô thị đi đâu?

Rác trải dài ngay các trường học

Rác trải dài ngay gần các trường học

Có cả những cais biển được in ấn công phu hơn để phòng cổng đơn vị không thành bãi rác

Cơ quan công quyền đề phòng người dân mang rác đến vứt trước cổng

Viện Kiểm sát huyện An Dương cũng sợ dân vứt rác.
Viện Kiểm sát huyện An Dương cũng sợ dân vứt rác.
 
Thu Hằng