1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

An Giang:

Kinh doanh "thần thánh" ở di tích Núi Sam

Dù chưa đến thời gian cao điểm nhất của mùa lễ hội Vía bà Chúa Xứ (rằm tháng 4 âm lịch) thuộc di tích lịch sử văn hoá quốc gia Núi Sam (Châu Đốc - An Giang), nhưng lúc này tại đây mỗi tuần đã có trên 70 ngàn lượt du khách. Các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan, bói toán, lừa đảo... tha hồ hoành hành.

Lá bùa giá 5,6 triệu đồng

Nạn nhân của vụ lừa đảo, cưỡng bức đưa tiền này là chị Vũ Thị Hồng Tuyết (phường Bến Thành, quận 1, TPHCM). Ngày 19/4/2007, chị cùng chồng đi du lịch di tích Núi Sam; tại đây, chị "được" các "thầy" Hữu và Vinh đưa đi xem bói, rồi các "thầy" làm lễ cúng bái và cho một lá bùa giải hạn. Các "thầy" đã đòi chị Tuyết phải đưa 5,6 triệu đồng, chị không chịu; "thầy" Vinh giảm giá xuống còn 3,8 triệu; cuối cùng chị Tuyết cũng phải trả cho các "thầy" 1,6 triệu đồng.

"Đó chỉ mới là một trong nhiều trường hợp người đi du lịch Núi Sam bị những kẻ xấu lợi dụng sự mê tín để trục lợi bất chính" - trung tá Lê Hoàng Em, Trưởng Công an phường Núi Sam - nói.

Trong đợt cao điểm ra quân truy quét triệt xoá các hoạt động mê tín dị đoan tại Núi Sam từ 10/4 - 3/5, công an địa phương đã bắt quả tang và triệt phá hai cơ sở kinh doanh bói toán, cúng thần thánh giải nạn, giải xui cho người du lịch nhẹ dạ cả tin với giá cắt cổ; bắt, lập hồ sơ hai đối tượng chủ cơ sở là Nguyễn Ngọc Tuấn (tức "thầy" Hữu) và Trần Quang Vinh, (đều ngụ tổ 44 - Vĩnh Tây 1 - Núi Sam).

Công an cũng lập hồ sơ, buộc rời khỏi địa phương một "thầy" khác là Phạm Hữu Phụng (ngụ xã An Hoà - Châu Thành). Thủ đoạn của các "thầy" là thông qua hệ thống "cò mồi", dẫn mối những người khách du lịch vào xem bói rồi bày ra các lễ cúng, làm bùa giải nạn, giải xui... rồi hét với giá tiền trên trời.

Phải triệt tận gốc

Ông Đỗ Thành Nam - Phó Chánh văn phòng UBND thị xã Châu Đốc - cho biết: "Chiến dịch triệt xoá lần này ngoài việc bắt, xử lý các đối tượng lừa đảo, cò mồi, chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền như in tờ rơi chuyển đến du khách, đề nghị họ không nhẹ dạ tin vào mê tín dị đoan mất mát tiền của".

Trả lời PV trưa 3/5, Trưởng Công an phường Núi Sam cho rằng, mặc dù đã triệt xoá các tụ điểm, cơ sở lớn nhưng hiện tại tình trạng hoạt động lén lút vẫn còn; khó khăn trong công tác đấu tranh với bọn chúng là do khách không tố giác hành vi của đối tượng "cò mồi" câu móc khách xem bói toán, cúng lễ trá hình...

Một số người dân địa phương nói rằng, hoạt động kinh doanh mê tín dị đoan ở Núi Sam có hai băng nhóm, gồm Năm Ngoan và Bảo Quốc, đã có lúc xảy ra thanh toán nhau theo kiểu "xã hội đen". Tại trụ sở UBND phường Núi Sam - trong cuộc làm việc với chúng tôi - trung tá Lê Hoàng Em thừa nhận có vụ băng nhóm Bảo Quốc dùng hung khí đánh nhau dữ ở Núi Sam, nhưng nói rằng đó là "xã hội đen" thì... chưa phải.

Ông Em cũng nói rằng, có sự cạnh tranh, giành giật "thị phần" giữa hai nhóm bói toán Bảo Quốc và Năm Ngoan. Nếu không triệt phá tận gốc thì nạn buôn thần bán thánh, lừa đảo, khống chế, tước đoạt tiền của của khách du lịch vẫn còn là một vết đen của di tích lịch sử văn hoá Núi Sam.

Theo Lâm Chí Công - Hồng Thuỷ
Lao Động