1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kinh doanh điện kiểu “tự tung tự tác”

(Dân trí) - Nhiều tháng nay, người dân xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vô cùng bức xúc trước việc giá điện sinh hoạt của họ bị tăng vô cớ. Người tự ý “hành dân” tuy chỉ là chủ nhiệm một hợp tác xã kinh doanh điện, nhưng sẵn sàng thách thức cả chính quyền.

Liên tiếp sai phạm

 

Chủ tịch xã Cẩm Nhượng, cho biết: Ông Nguyễn Trọng Dũng, Chủ nhiệm HTX Thành Tâm và phòng kinh doanh điện lực Hà Tĩnh có ký kết hợp đồng mua bán điện nông thôn phục vụ nhân dân từ giữa năm 2003. Đại diện bên bán là ông Đinh Quang Chung, Phó giám đốc Sở Điện lực Hà Tĩnh; đại diện bên mua là ông Nguyễn Trọng Dũng, Chủ nhiệm HTX Thành Tâm.

 

Tuy nhiên, vào thời điểm hợp đồng được ký kết thì ông Nguyễn Trọng Dũng mới chỉ là tổ trưởng tổ nhận thầu quản lý điện cho UBND xã Cẩm Nhượng, không đủ tư cách pháp nhân để đại diện cho xã ký kết hợp đồng mua bán điện. Không hiểu vì lý do gì mà Sở Điện lực Hà Tĩnh vẫn ký kết hợp đồng trên.

 

Sự việc không dừng lại ở đó. Ngày 28/11/2004, ông Nguyễn Khải Khoát, Phó giám đốc Sở Điện lực Hà Tĩnh (nay là Giám đốc Sở) lại tiếp tục ký kết hợp đồng kinh tế mua bán điện với ông Nguyễn Trọng Dũng với tư cách là Chủ nhiệm HTX quản lý điện và kinh doanh nước sạch Thành Tâm.

 

Tại thời điểm đó, HTX Thành Tâm chưa hề khai đăng ký nộp thuế tại cơ quan Thuế Cẩm Xuyên, không có đơn xin gia nhập HTX của các xã viên, không có ban quản trị HTX,... Ông Nguyễn Trọng Dũng là Chủ nhiệm HTX kinh doanh nghề điện nhưng không có chứng chỉ nghề điện, theo đúng quy định của ngành.

 

Thách thức chính quyền

 

Theo kết luận của đoàn Thanh tra huyện Cẩm Xuyên, ký ngày 5/9/2005, trong quá trình hoạt động, HTX đã tự ý thay công tơ của các hộ sử dụng điện, thu tiền điện tuỳ tiện. Chỉ tính từ tháng 1-6/2005, ông Dũng và 6 thành viên khác đã thu vượt hơn 110 triệu đồng - một khoản tiền quá lớn đối với những người nông dân xã Cẩm Nhượng.

 

Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Nhượng bức xúc: “Trường chúng tôi chỉ sử dụng điện thắp sáng nhưng phải chịu mức giá 1.400đ/kwh, theo giá điện sản xuất”. Dân rất thắc mắc nhưng cứ phàn nàn là ông Dũng lại dọa cắt điện.

 

Nghiêm trọng hơn, ông Dũng còn tự ý tiến hành trồng gần 200 cây cột điện ly tâm cao 8m để thay đổi hệ thống đường điện tại xã Cẩm Nhượng mà không được sự đồng ý của các cấp, ngành; chưa có hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tờ trình và con dấu thẩm định của Sở Công nghiệp.

 

Ông Dũng cho dựng cột điện theo kiểu cho xuống hố rồi lấp lại chứ không hề gia công móng bằng bê tông. Xã Cẩm Nhượng nằm sát biển, đất chủ yếu là cát, thường xuyên hứng chịu nhiều cơn bão lớn và triều cường. Những cây cột điện “không chân” của ông Dũng có thể đổ bất cứ lúc nào.

 

Chúng tôi trao đổi vấn đề với ông Lê Khắc Phanh, trưởng phòng kinh doanh điện - Sở Điện lực Hà Tĩnh, ông Phanh vắn tắt: “Chúng tôi chỉ biết bán điện còn thực hiện dưới địa phương mặc kệ ông Dũng”. Ông Phanh cũng từ chối cung cấp hai bản hợp đồng Sở ký kết với ông Dũng.

 

Ngày 7/12/2005, UBND huyện Cẩm Xuyên ra quyết định đề nghị thu hồi các khoản tiền trái phép của ông Dũng và HTX Thành Tâm. Song đến nay, mọi quyết định vẫn chưa được thực thi; bản thân ông Dũng thì vẫn giữ thái độ bất hợp tác và “coi trời bằng vung”.

Minh San - Văn Dũng