1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Long An:

Không thể về chịu tang cha, bác sĩ bái vọng từ bệnh viện dã chiến

Xuân  Hinh

(Dân trí) - Đang làm nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 4 (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), bác sĩ Phan Hữu Trọng nhận tin cha qua đời.

Không thể về chịu tang cha, bác sĩ bái vọng từ bệnh viện dã chiến - 1

Bác sĩ Trọng nén đau thương bái vọng cha từ bệnh viện dã chiến số 4.

Vào lúc 2h sáng ngày 20/7, bác sĩ Phan Hữu Trọng (bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 4, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) hay tin cha đột ngột qua đời. Dù đau thương tột cùng nhưng bác sĩ Trọng vẫn nén nước mắt để hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng cảm trước nỗi mất mát đó, Ban Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 4 xin ý kiến cấp trên lập bàn thờ vọng ngay trong bệnh viện dã chiến để bác sĩ Trọng có thể bái vọng, chịu tang cha mình.

Tối 20/7, UBND huyện Đức Huệ cho biết, tập thể Bệnh viện dã chiến số 4 đã lập bàn thờ để bác sĩ Phan Hữu Trọng bái vọng cha từ xa. Đội ngũ y, bác sĩ tại bệnh viện cũng đã dành một phút mặc niệm để chia sẻ nỗi đau mất cha của bác sĩ Trọng.

Không thể về chịu tang cha, bác sĩ bái vọng từ bệnh viện dã chiến - 2

Gần một tháng qua, bác sĩ Trọng bận làm nhiệm vụ nên chưa thể về thăm gia đình.

"Bệnh viện đang điều trị khoảng 80 ca mắc Covid-19. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, bác sĩ Trọng không thể về gặp mặt cha lần cuối. Vì vậy, đơn vị lập bàn thờ để bác sĩ Trọng bái vọng cha từ xa", đại diện UBND huyện Đức Huệ thông tin thêm.

Được biết, bác sĩ Trọng - Trưởng Khoa ngoại Trung tâm Y tế huyện Đức Huệ là một trong những người đứng đầu trong danh sách đội ngũ y bác sĩ phục vụ tại Bệnh viện dã chiến số 4. Do những ca mắc Covid-19 ở Long An thời gian gần đây tăng nhanh nên bác sĩ Trọng phải trực chiến thường xuyên. Gần một tháng qua, bác sĩ Trọng chưa được về thăm gia đình, vợ con.