1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không có sự lừa đảo trong ca ghép gan khác huyết thống

(Dân trí) - Sự việc bắt đầu từ bản tường trình của người cha có con gái 18 tháng tuổi đang chờ ghép gan: “...Ngày 28/5/2007, tôi có gặp anh Minh, anh Minh đồng ý hiến gan cho con tôi...

Sau khi ghép gan, tôi sẽ bồi thường cho anh Minh là 40 triệu đồng. Ngày 13/6/2007, tôi đã đưa cho anh Minh 5 triệu. Ngày 18/7/2007, anh Minh gọi điện cho tôi yêu cầu tôi phải đưa thêm cho anh Minh là 20 triệu đồng. Sau sự thoả thuận, tôi đã đưa cho anh Minh thêm 10 triệu đồng nữa...”.

Song cho đến phút cuối, ca phẫu thuật ghép gan đã phải tạm hoãn do người cho gan đột nhiên huỷ bỏ việc cho gan. Phóng viên Dân trí đã tìm hiểu sự việc 

Liệu có phải là “tống tiền”? 

Người cha mà chúng tôi vừa nhắc đến là anh Trần Quốc Tuấn trú tại số 1 Trần Đăng Ninh - Tp Nam Định. Anh Tuấn là bố của cháu Trần Thu Thuỷ mới 18 tháng tuổi. Cháu Thuỷ đã bị tắc mật bẩm sinh, hiện bị xơ gan đang chờ được ghép.  

Hơn ai hết, những người làm cha làm mẹ sẽ hiểu được hoàn cảnh của gia đình anh Tuấn lúc này. Dù phải bất chấp, khó khăn, họ cũng cố để tìm được người tình nguyện hiến gan cho con mình. 

Qua bệnh viện Nhi trung ương, anh Tuấn đã biết được người có thể hiến tạng được cho con mình có tên là Nguyễn Văn Minh (có địa chỉ theo đơn hiến tạng là tổ 5, phường Mai Động, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội).  

Những tưởng mọi việc sẽ êm xuôi khi đã có người tình nguyện hiến tạng cho con mình, nhất là khi gia đình anh Tuấn đã tự nguyện đưa cho họ 15 triệu. Nào ngờ... 

Anh Tuấn kể lại: “...16 giờ ngày 5/8, khi chuyên gia và các bác sỹ bệnh viện xuống khám, khám xong, anh Minh yêu cầu tôi phải đưa tiền cho anh Minh (trả nốt 40 triệu đồng-PV). Tôi thấy có hiện tượng nghi ngờ, tôi đã báo với bác sỹ Đô (bác sỹ trực tiếp điều trị cho cháu Thuỷ).  

Bác sỹ Đô và ban giám đốc bệnh viện đã gặp anh Minh, sau đó Ban giám đốc bệnh viện đi ra ngoài. Anh Minh sửng cồ dựt đứt dây truyền dịch trên tay và nói: “Bây giờ có đưa trước 200 triệu, tôi cũng không cho gan nữa” và tự bỏ đi”. 

Tiền đã mất. Nhưng đau đớn hơn cả chính là việc từ chối hiến gan của anh Minh cho cháu Thuỷ. Hiện nay, cháu Trần Thu Thuỷ đang suy gan giai đoạn cuối, nhiễm trùng máu. Lúc này, gia đình chỉ còn biết chăm con và tiếp tục chờ đợi... Như vậy nếu qua đơn của anh Tuấn gửi báo chí thì vụ việc có vẻ như một cuộc tống tiền tinh vi, nhưng sự thực lại không phải như vậy. 

Người cho gan nói gì? 

Sau khi nhận được thông tin từ phía gia đình anh Tuấn, chúng tôi đã liên lạc với ông Minh, người đã có đơn gửi bệnh viện để xin tình nguyện hiến tạng.

Qua điện thoại, ông Minh cũng thừa nhận về việc đã nhận của gia đình anh Tuấn 15 triệu mà không có giấy tờ để chứng minh gì cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là sau khi đã cầm tiền của gia đình anh Tuấn, ông Minh có ý định không thực hiện việc hiến gan. 

Ông Minh cho rằng: Nếu như không phải ông đã từng trải qua những lần phẫu thuật hay những lần cho máu suốt mười mấy năm trời đau đớn, thì có đến 100 triệu ông hay bất cứ người nào khác sẽ không dám cầm để cho một cuộc phẫu thuật hà khắc như vậy. Vì không ai có thể đảm bảo được 100% an toàn đến tính mạng. Còn trước sau ông vẫn muốn nói là hiến gan.  

“Còn mấy tiếng đồng hồ nữa là tiến hành ca phẫu thuật, người ta truyền 7 chai nước vào người, bụng tôi chướng lên như một người chết. Điều đó chứng tỏ tôi không phải là một người lừa đảo để lấy 15 triệu cho việc cứu cháu Thuỷ” - ông Minh nói.  

Còn về lý do của việc huỷ bỏ này, theo ông Minh: “Tôi dừng hiến gan vì bà phó giám đốc Khu Thị Khánh Dung đã xúc phạm tôi. Bà ấy đã với tôi là: “Vì sao người ta đã đưa 15 triệu, anh còn đòi hỏi thêm nữa?. Lúc ấy, tôi đã nói rằng: “Sao chị lại nói với tôi như vậy? Tôi làm việc này là vì nhân đạo. Đáng lẽ chị phải động viên tôi thì đằng này chị lại xúc phạm tôi”. Việc đó đã khiến tôi quyết định không thực hiện ca phẫu thuật nữa.” 

“Tôi nghĩ việc hiến tạng hay hiến máu nhân đạo đều là mục đích cao cả. Bản thân tôi đã từng bán máu suốt 14 năm qua, cũng là mục đích nhân đạo. Và việc có được bồi dưỡng cũng là điều đương nhiên” - ông Minh đã lý giải cho việc nhận tiền của mình. 

Lãnh đạo bệnh viện nói gì? 

Trước sự việc trên, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc bệnh viện Nhi trung ương và được biết: ông Minh đã có đơn xin hiến gan cách đây 3 năm nhưng chưa được chấp nhận vì chưa có người nhận phù hợp. Lí do cho gan của ông Minh là vì gia đình cũng có hoàn cảnh đặc biệt nên muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa đối với xã hội.  

Nguyên tắc ghép tạng ở bệnh viện là dựa vào đơn từ cả hai phía, bệnh viện chỉ tiến hành các thủ tục để ghép khi biết chắc chắn là việc cho và nhận tạng không mang tính chất thương mại mà chỉ mang tính chất nhân đạo. 

Lãnh đạo bệnh viện khẳng định: “Các bước chuẩn bị cho ca ghép gan lần này đựợc thực hiện đúng luật. Tuy nhiên đến phút cuối, chúng tôi nhận được thông tin giữa bên cho và nhận hình như có vấn đề liên quan đến tài chính vì vậy chúng tôi đã tư vấn lần cuối cùng cho người cho và kiểm tra lại thông tin này. Đây là công việc bình thường và được thực hiện với một thái độ nghiêm túc đúng mực.”  

Như vậy, sự việc là ở chỗ cả 3 bên, người cần ghép gan, người cho gan và bệnh viện đến phút cuối cùng vẫn chưa có được tiếng nói chung.

Điều cần làm nhất bây giờ là cả 3 bên (mà ở đây vai trò cầu nối của Bệnh viện là rất quan trọng) cùng ngồi lại với nhau để vì mục đích cuối cùng: cứu sống cháu bé đáng thương trước khi mọi sự quyết định đều quá muộn.

Lan Hương