1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khoảnh khắc đêm Tết trung thu

(Dân trí) - Một cái Tết trung thu ý nghĩa, đậm chất tuổi thơ đã đến với trẻ em trên khắp cả nước. Mặc dù chịu ảnh hưởng của tiết trời không mấy thuận lợi tại một số tỉnh thành, nhưng đêm trăng rằm vẫn tràn đầy không khí náo nhiệt.

Không ồn ào náo nhiệt như các trung tâm vui chơi lớn, những em nhỏ tại khu vực vùng ven TP.HCM vẫn tự tìm cho mình một cái Tết trung thu ý nghĩa, đậm chất tuổi thơ.
 
Nét trẻ thơ trong Tết trung thu
 
Lồng đèn, trẻ thơ, nét đặc trưng chỉ có trong Tết trung thu
 
Nét trẻ thơ trong Tết trung thu
Nét trẻ thơ trong Tết trung thu. (Ảnh: Trung Kiên)
 
TạiLào Cai, rước đèn Trung Thu hàng năm luôn là một ngày hội không chỉ là của thiếu nhi thị trấn Sapa mà còn cả của người dân mảnh đất du lịch này. Trước Trung Thu mười ngày, mỗi tổ dân phố trong thị trấn lại cùng nhau góp tiền để cùng làm một bộ đèn lồng để cùng tham gia cuộc thi rước đèn tổ chức tại sân vận động thị trấn. Không chỉ có người, các trường học, từ THCS trở lên đều tham gia ngày vui này. Đến ngay thi, hàng vạn người dân cùng khách du lịch, kể cả những bản người Mông trên núi cao cũng theo xúng xính áo váy đưa nhau xuống địa điểm tổ chức. Nhiều người nói Sapa thay đổi nhiều, nhưng riêng về lễ rước đèn ông sao mỗi dịp rằm tháng tám lại là điều mà ngay cả người dân thủ đô cũng phải mong ước; một không khí vô cùng ấm cúng và thân thiết giữa những người hàng xóm, những người cùng trong thị trấn...
(Ảnh: Việt Hưng).


(Ảnh: Việt Hưng).


(Ảnh: Việt Hưng).


(Ảnh: Việt Hưng).
(Ảnh: Việt Hưng).
 
Tại Bình Định do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh mấy ngày nay trời mưa vừa có nơi mưa to. Chị Hằng chú Cuội khi ẩn, khi hiện nhưng không vì thế mà đêm hội trăng Rằm năm nay thiếu đi sự náo nhiệt.

Tại Bình Định, Trung thu thiếu chị Hằng nhưng vẫn vui. (Ảnh: Doãn Công)
Tại Bình Định, Trung thu thiếu chị Hằng nhưng vẫn vui. (Ảnh: Doãn Công)

Ghi nhận tại TP Quy Nhơn, từ 18 giờ đến khoảng 22 giờ đêm khắp các ngã đường, góc phố chật kín người, tiếng trống lân vang rộn khắp nơi, tiếng gieo hò cổ vũ của các em thiếu nhi làm náo động khắp phố phường. Sự hiện diện của các đội lân lớn, nhỏ trên các tuyến phố làm cho đêm hội trăng rằm tại thành phố biển Quy Nhơn thật sự càng thêm sôi động, ý nghĩa.

Tuy nhiên, sự có mặt của nhiều đội lân cùng với hàng ngàn người dân xuống đường cổ vũ ngày một đông đã khiến nhiều tuyến đường trong thành phố bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Tại các tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu, Lê Hồng Phong… mỗi khi có một đội lân biểu diễn người xem tập trung ngày một đông đảo khiến cho giao thông đi lại trên các tuyến đường này thật sự khó khăn.

Các bậc phụ huynh đưa con em đi chơi đêm hội trăng Rằm. (Ảnh: Doãn Công)
Các bậc phụ huynh đưa con em đi chơi đêm hội trăng Rằm. (Ảnh: Doãn Công)

Trong các đêm 14 và 15/8 âm lịch, tại các huyện, thị trong tỉnh cũng tưng bừng tổ chức đêm trung thu cho các trẻ. Tại huyện Vĩnh Thạnh, các cơ quan đoàn thể trong huyện phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Bình Định tổ chức Đêm hội Vui đón trung thu cho các em thiếu nhi xã miền núi Vĩnh Thịnh. Tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (TP Quy Nhơn) cán bộ bệnh viện cũng tổ chức đêm hội trung thu và tặng quà trung thu cho con em cán bộ trong ngành và con em ở độ tuổi thiếu nhi đang sinh sống ở làng phong Quy Hòa.

Các bậc phụ huynh đưa con em đi chơi đêm hội trăng Rằm. (Ảnh: Doãn Công)
Đội lân "nhí" trường tiểu học Ngô Mây chuẩn bị trang phục cả tháng trước để đón một mùa trung thu ý nghĩa.

Hàng ngàn người dân tập trung về trước TTVH tỉnh xem các đội lân biểu diễn.
Hàng ngàn người dân tập trung về trước TTVH tỉnh xem các đội lân biểu diễn.
 
Đường Lý Thường Kiệt (TP Quy Nhơn) bị tê liệt một đoạn dài trong đêm hội trăng rằm.
Đường Lý Thường Kiệt (TP Quy Nhơn) bị tê liệt một đoạn dài trong đêm hội trăng rằm.

Tại thành phố Thanh Hóa, thời tiết trong ngày Tết trung thu khá mát mẻ, dễ chịu thuận lợi cho các em nhỏ đi vui chơi Trung thu. Trên mọi nẻo đường, đèn ông sao cỡ lớn cũng được giăng khắp nơi với lung linh nhiều màu sắc. Không khí Trung thu đã ngập tràn khắp phố phường.

Nhiều đèn lồng, đèn ông sao cỡ lớn biểu diễn trên các tuyến phố.
Nhiều đèn lồng, đèn ông sao cỡ lớn biểu diễn trên các tuyến phố.
 
 
Tại các con đường lớn như đại lộ Lê Lợi, Bà Triệu, Lê Hoàn… các đoàn rước đèn ông sao, rồng, lân…nhảy múa nhộn nhịp, đường phố như biển người.

Không những ách tắc bởi nhiều phương tiện xe cộ, ngay trên các vỉa hè cũng được người dân đi bộ tràn ra đứng đông kín để xem múa lân và không khí Trung thu. Tại các nhà văn hóa, các khu tập thể, các trường mầm non cũng tổ chức chương trình ca nhạc do các “ca sĩ” nhí biểu diễn và cùng nhau phá cỗ trung thu.

 Trẻ em và rất đông người lớn nô nức theo đoàn diễu hành cùng đèn rồng và lân
 Trẻ em và rất đông người lớn nô nức theo đoàn diễu hành cùng đèn rồng và lân
 
Các cháu diễn văn nghệ và vui Trung thu tại các nhà văn hóa.
Các em nhỏ diễn văn nghệ và vui Trung thu tại các nhà văn hóa.

 

Trung Kiên - Doãn Công - Nguyễn Thùy - Việt Hưng