Khoảnh khắc ấn tượng “Vì bình yên cuộc sống”

(Dân trí) - Những khoảnh khắc ấn tượng đoạt giải trong cuộc thi ảnh “Vì bình yên cuộc sống” do báo Công an Nhân dân tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày tờ báo phát hành số đầu tiên cho thấy phần nào những đóng góp quan trọng của ngành Công an trong việc giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.


Cánh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị diễn tập phương án giải tỏa con tin nhà cao tầng. (Ảnh: Trà Minh Thiết)

Cánh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị diễn tập phương án giải tỏa con tin nhà cao tầng. (Ảnh: Trà Minh Thiết)


Trong đêm giông gió ngày 22/6/2015, Thiếu úy Nguyễn Văn Tiệp và Thượng sỹ Đoàn Thanh Tùng thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) đang đi tuần tra thì gặp thai phụ Hoàng Thị Phương bị đau trên đường đến bệnh viện để sinh con. Trường hợp khẩn cấp, hai chiến sỹ đã tự tay đỡ đẻ thành công. Hành động đầy trách nhiệm và nhân văn cao cả của hai chiến sĩ sau đó được báo chí đồng loạt đăng tải ca ngợi. (Ảnh: Phạm Thuần Thư)

Trong đêm giông gió ngày 22/6/2015, Thiếu úy Nguyễn Văn Tiệp và Thượng sỹ Đoàn Thanh Tùng thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) đang đi tuần tra thì gặp thai phụ Hoàng Thị Phương bị đau trên đường đến bệnh viện để sinh con. Trường hợp khẩn cấp, hai chiến sỹ đã tự tay đỡ đẻ thành công. Hành động đầy trách nhiệm và nhân văn cao cả của hai chiến sĩ sau đó được báo chí đồng loạt đăng tải ca ngợi. (Ảnh: Phạm Thuần Thư)


Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh An Giang cùng nhân dân ra sức gia cố đê bao trong đợt lũ lịch sử năm 2011 ở huyện Châu Phú, An Giang. (Ảnh: Vũ Tiến Tầm)

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh An Giang cùng nhân dân ra sức gia cố đê bao trong đợt lũ lịch sử năm 2011 ở huyện Châu Phú, An Giang. (Ảnh: Vũ Tiến Tầm)


Cảnh sát PCCC cứu cháu bé thoát ra khỏi chung cư CT4 Xa La (Hà Đông, Hà Nội) trong vụ hỏa hoạn tối 11/10/2015. Khi xảy ra cháy, hơn 200 cảnh sát PCCC, bộ đội, dân quân cùng cả chục lượt xe cứu hỏa, xe thang đã dốc sức trong suốt nhiều giờ để giải cứu hàng trăm người dân mắc kẹt. Có chiến sĩ cảnh sát PCCC đã liên tục leo bộ toà nhà 35 tầng nhiều lần, cứu được hơn 50 người trong đó chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. (Ảnh: Nguyễn Tiến Anh Tuấn)

Cảnh sát PCCC cứu cháu bé thoát ra khỏi chung cư CT4 Xa La (Hà Đông, Hà Nội) trong vụ hỏa hoạn tối 11/10/2015. Khi xảy ra cháy, hơn 200 cảnh sát PCCC, bộ đội, dân quân cùng cả chục lượt xe cứu hỏa, xe thang đã dốc sức trong suốt nhiều giờ để giải cứu hàng trăm người dân mắc kẹt. Có chiến sĩ cảnh sát PCCC đã liên tục leo bộ toà nhà 35 tầng nhiều lần, cứu được hơn 50 người trong đó chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. (Ảnh: Nguyễn Tiến Anh Tuấn)


Các chiến sĩ PCCC Hà Nội phối hợp dập ngọn lửa đang bùng phát dữ dội trên chiếc xe chở nhiên liệu tại cây xăng Sang Mạn, chợ đầu mối Hoàng Mai ngày 5/7/2016. (Ảnh: Vũ Hoàng Anh)

Các chiến sĩ PCCC Hà Nội phối hợp dập ngọn lửa đang bùng phát dữ dội trên chiếc xe chở nhiên liệu tại cây xăng Sang Mạn, chợ đầu mối Hoàng Mai ngày 5/7/2016. (Ảnh: Vũ Hoàng Anh)


Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại lễ hội Đền Hùng năm 2016 giải cứu các cháu mắc kẹt giữa biển người chen lấn. (Ảnh: Nông Việt Linh)

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại lễ hội Đền Hùng năm 2016 "giải cứu" các cháu mắc kẹt giữa biển người chen lấn. (Ảnh: Nông Việt Linh)


Lúc 1h35 rạng sáng ngày 5/8/2015, bé Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi) được Cảnh sát PCCC Bình Dương giải cứu khỏi lòng đất. Trước đó, trong lúc vui đùa, bé bị ngã xuống đường rãnh của giếng khoan công nghiệp và mắc kẹt ở độ sâu hàng chục mét trong 8 giờ đồng hồ. Để bé có thể sống sót, hàng trăm chiến sĩ kết hợp với thợ đào giếng vừa khéo léo đào bới hàng ngàn khối đất, vừa thay nhau trấn an và truyền nước qua đường ống cho bé uống. Cuộc giải cứu này gây xúc động, sau đó được lãnh đạo Bộ Công An gửi thư ngợi khen. (Ảnh: Đoàn Như Phú)

Lúc 1h35 rạng sáng ngày 5/8/2015, bé Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi) được Cảnh sát PCCC Bình Dương giải cứu khỏi lòng đất. Trước đó, trong lúc vui đùa, bé bị ngã xuống đường rãnh của giếng khoan công nghiệp và mắc kẹt ở độ sâu hàng chục mét trong 8 giờ đồng hồ. Để bé có thể sống sót, hàng trăm chiến sĩ kết hợp với thợ đào giếng vừa khéo léo đào bới hàng ngàn khối đất, vừa thay nhau trấn an và truyền nước qua đường ống cho bé uống. Cuộc giải cứu này gây xúc động, sau đó được lãnh đạo Bộ Công An gửi thư ngợi khen. (Ảnh: Đoàn Như Phú)


Đoàn viên Thanh niên Công an thành phố Hà Nội thăm và tặng quà các cháu bị bệnh tan máu bẩm sinh tại viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. (Ảnh: Trịnh Đình Thắng)

Đoàn viên Thanh niên Công an thành phố Hà Nội thăm và tặng quà các cháu bị bệnh tan máu bẩm sinh tại viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. (Ảnh: Trịnh Đình Thắng)


Các chiến sĩ lên bản vùng cao ở Điện Biên tuyên truyền giúp nhân dân không mắc mưu kẻ xấu. (Ảnh: Hoàng Xuân Sang)

Các chiến sĩ lên bản vùng cao ở Điện Biên tuyên truyền giúp nhân dân không mắc mưu kẻ xấu. (Ảnh: Hoàng Xuân Sang)


Các em nhỏ ở Nhà Trang học an toàn giao thông. (Ảnh: Nguyễn Văn Đông)

Các em nhỏ ở Nhà Trang học an toàn giao thông. (Ảnh: Nguyễn Văn Đông)

Quý Đoàn