1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kho báu 1.500kg vàng: “Bán” 100 triệu đồng không ai “mua”

(Dân trí) - Từ tin đồn vườn nhà ông Bùi Văn Bé (ấp Tân Lộc, xã Tân Thành, Lai Vung, Đồng Tháp) có 1.500kg vàng, nhiều người đổ đến xin đào bới, tìm vàng. Tuy nhiên khi ông Bé “ra giá” 100 triệu đồng tiền bồi thường cây trái, đất đai… thì không ai đến hỏi nữa.

Những người khai thác tìm vàng

Đến UBND xã Tân Thành, PV Dân trí được ông Huỳnh Văn Hoàng - Phó Công an ấp Tân Lộc - dẫn đến nhà ông Bùi Văn Bé. Gặp chúng tôi, bà Trần Thị Đúng, vợ ông Bé, tỏ rõ thái độ không vui, nói: “Thời gian qua gia đình tôi mệt quá rồi, báo chí đến, cán bộ đến, người dân xung quanh hỏi thăm chuyện “kho báu” gì đó… Cuộc sống đảo lộn hết!”.

Tuy nhiên sau đó bà Đúng cũng kể lại cho chúng tôi nghe đầu đuôi câu chuyện về những tin đồn khu vườn nhà bà có hàng tấn vàng chôn dưới đất.

Gia đình ông Bé khốn khổ vì tin đồn kho báu
Gia đình ông Bé khốn khổ vì tin đồn "kho báu"

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* PTT sẽ góp 40% vốn cho dự án Nhà máy lọc dầu Nhơn Hội
* ADB: Mức chi tiêu 1,25 USD/ngày chưa phản ánh đầy đủ tình trạng nghèo đói cùng cực
* Vào chơi casino để 'sát phạt' hay giải trí?

* Việt Nam tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp
* Người nước ngoài "để mắt" tới bất động sản Đà Nẵng
* Nhóm công ty nhà Jonathan Hạnh Nguyễn đổ vốn vào Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất

Bà Đúng kể: “Ban đầu có đứa cháu tên Linh ở Sài Gòn về nhà chơi, biết ý định ông nhà đào giếng lấy nước tưới quýt trong vườn, liền nói việc này để cháu lo, cháu sẽ cho người đến đào, gia đình khỏi phải trả tiền công.
 
Vợ chồng tôi giao việc đào giếng cho cháu Linh, cũng chẳng để ý làm gì. Mãi đến đám tang của một người hàng xóm, gia đình tôi mới biết bên ngoài đang có tin đồn là gia đình tôi đào đất tìm vàng. Lúc đó chính quyền địa phương đến can ngăn, biểu dừng lại. Tôi dừng luôn cho đến nay”.

Bà Đúng kể tiếp: “Người đầu tiên xin đào tìm vàng là cháu Linh. Rồi đến ông Cường (Nguyễn Huy Cường - người sau này làm tờ trình xin khai thác “kho báu”), rồi đến cháu Tuấn ở Vũng Tàu và một vài người nữa tự xưng là ở Hà Nội vô đây…”.

Hiện khu vực tìm kho báu được gia đình ông Bé dùng lưới B40 bao quanh thế này
Hiện khu vực tìm "kho báu" được gia đình ông Bé dùng lưới B40 bao quanh thế này

PV Dân trí hỏi, vì sao những người này biết gia đình có “kho báu” mà tìm đến xin đào bới? Bà Đúng cho biết, từ một người phụ nữ tên Chi làm nghề nấu cơm cho nhóm thợ đào đất của cháu Linh. Hôm ông Cường đến nhà là do bà Chi dẫn đến, gia đình bà Đúng hoàn toàn không biết ông Cường. Còn những người sau có thể là từ tin đồn, tự họ tìm đến.

Ông Bé cho biết thêm: “Ông Cường đã giả mạo chữ ký của tôi để gửi lên UBND xã là tôi đồng ý cho ông khai thác. Nhưng tôi không hề làm việc này và từ đó cho đến nay khoảng 3 tháng rồi, không thấy ông Cường trở lại nhà”.
 
Khu vực được cho là chứa "kho báu" 1.500 kg vàng.
 
Kho báu 1.500kg vàng: “Bán” 100 triệu đồng không ai “mua”
Một phần tờ trình xin khai thác kim quý chôn dưới đất của ông Nguyễn Huy Cường gửi cho UBND xã Tân Thành vào ngày 15/5.

 
"Bán" kho báu 1.500kg vàng, không ai "mua"

PV Dân trí đã vào “vùng cấm” để xem nơi được đồn là chôn giấu “kho báu” 1.500kg vàng, như trong tờ trình mà ông Nguyễn Huy Cường gửi đến UBND xã Tân Thành vào ngày 15/5/2014. Trong đó, ông Cường mô tả “kho báu” được chứa trong một thùng gỗ có chiều ngang 40cm, cao 70cm, dài 120cm, trong đó có chứa kim loại quý (vàng), trọng lượng khoảng 1.500kg. Ngoài ra, ông Cường còn khẳng định, nhóm ông đã khảo sát, định vị và thuê nhân công đào sâu xuống đất khoảng 14m mới phát hiện được “khó báu”.

Hiện khu vực tìm kho báu được gia đình ông Bé dùng lưới B40 bao quanh thế này
Bà Đúng khẳng định, chỉ cần ai đưa cho gia đình 100 triệu đồng và được chính quyền địa phương cho phép thì cứ thoải mái đào tìm "kho báu"

Theo quan sát của PV, nơi chứa “kho báu” là một cái hố rộng hình vuông, đầy nước, mỗi cạnh khoảng 4m, có ván chống sạt lở ở mé bờ. Giữa hố nước có một bệ đứng được đóng bằng gỗ ván và một cái ròng rọc bằng gỗ.

Bà Đúng cho biết, gia đình bà phải rào chắn khu vực này lại vì chính quyền địa phương lo có người bị trượt chân rơi xuống hố. “Từ khi vợ chồng tôi ra giá 100 triệu đồng tiền bồi thường cây trái và phần diện tích đất đai bị đào bới… thì không còn ai đến xin đào bới tìm vàng nữa. Cũng mong mọi chuyện êm xuôi để gia đình tôi trở lại cuộc sống bình thường” - bà Đúng chia sẻ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ Đắc Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành - cho biết: “Đúng là vừa qua trên địa bàn xã có tin đồn về việc khu vườn ông Bùi Văn Bé có nhiều vàng. Từ tin đồn này có nhiều người quan tâm đến xem, tuy nhiên đây là tin đồn không có cơ sở và nay không còn ai đến nữa”.

Ngoài ra, ông Thắng cũng cho biết, cách đây 5 ngày, cấp tỉnh có đoàn đến hiện trường khảo sát vụ việc.

Hố nước bị đồn là chứa vàng tấn có diện tích khoảng 20m2, sâu khoảng 13-14m
Hố nước bị đồn là chứa "vàng tấn" có diện tích khoảng 20m2, sâu khoảng 13-14m

Qua tìm hiểu được biết, từ khi ông Nguyễn Huy Cường (có địa chỉ thường trú ở đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, TPHCM) làm tờ trình xin khai thác vàng theo Nghị Định số 29/2014/NĐ – CP về việc tổ chức, cá nhân tìm kiếm khai thác đồ vật chôn giấu trên lãnh thổ Việt Nam, thì vụ việc được cấp huyện thụ lý.

Nhiều người lớn tuổi sống tại ấp Tân Lộc đều khẳng định họ chưa từng nghe nói về “kho báu” dưới lòng đất bao giờ. Tuy nhiên, ông Huỳnh Văn Hoàng - Phó Công an ấp Tân Lộc - cho biết, cách đây 1 năm, gần nhà ông Bé cũng có một vụ đào đất tìm vàng nhưng quy mô nhỏ. Tại nhà ông Bé cũng từng có hai lần có người lạ đến đào đất tìm vàng nhưng chẳng có gì ngoài đất và nước.

Khoảng 2 tháng trở lại đây không còn người lạ đến gia đình ông Bé để xem nơi chôn giấu “kho báu” nữa. Vài ngày trở lại đây thì có nhiều PV báo chí đến hỏi chuyện kho vàng. Qua báo chí, vợ chồng ông Bé, bà Đúng khẳng định vườn nhà ông bà không có “kho báu” nào hết. Bà Đúng mạnh dạn khẳng định: “Ai muốn đến đào đất tìm vàng thì chỉ cần bỏ ra 100 triệu đồng, xem như là tiền bồi hoàn cây trái, đất đai nhà tôi, và được chính quyền địa phương cấp phép, thì vợ chồng tôi cho đào ngay!”.

Nguyễn Hành
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước