1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Khí gas rò rỉ chết cả cỏ cây, một người tử vong

(Dân trí) - Vừa vào xưởng thấy ngạt khí, người công nhân chạy ra ngoài tìm bao nilon bịt mũi rồi lại vào xưởng khóa các van cung cấp khí gas, nhưng không may bị ngạt dẫn đến tử vong.

Sáng 20/6, nguồn tin từ Công an TP Cà Mau cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xì khí gas dùng trong đông lạnh tại hãng nước đá Thanh Lâm (ấp Bùng Binh 2, xã Hòa Tân, TP Cà Mau) do ông Huỳnh Thanh Lâm (ngụ phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau) làm chủ.

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Thanh (vợ ông Lâm), vào khoảng 9h sáng 19/6, bà thấy hệ thống khí dùng để đông lạnh nước đá của hãng bị rò rỉ nên kêu anh Trần Quốc Toản (27 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) vào xưởng khóa các van cung cấp khí sang hệ thống đông lạnh.

Khi mới vào, anh Toản thấy hơi bị ngạt nên chạy ra ngoài lấy bao nilon bịt mũi rồi lại chạy vào tiếp tục khóa hệ thống van. 

Chờ hơi lâu không thấy anh Toản quay ra, kêu cũng không trả lời, bà Thanh tri hô kêu cứu. Tuy nhiên, khi người dân lân cận chạy đến cứu giúp thì phát hiện anh Toản nằm dưới nền đất, đã tử vong.

Nhận được thông tin, lực lượng chuyên nghiệp của TP Cà Mau đã nhanh chóng có mặt và phải mất 2 giờ sau, lực lượng làm nhiệm vụ mới khóa được các van khí gas rò rỉ.

Nhiều người chứng kiến vụ việc kể lại, lúc đó khí bị rò rỉ ra bên ngoài làm nhiều cây cỏ bị chết khô, người có nhà ở gần đó phải sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, đến khi lực lượng làm nhiệm khống chế được mới quay trở lại.

Được biết, hãng nước đá nói trên đã đi vào sản xuất gần 10 năm nay. Ông Lâm giao cho con trai là anh Huỳnh Phước Hoàng (21 tuổi) quản lý kinh doanh.

Tối cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc. 

Tuấn Thanh