Khi đêm cũng tất bật như ngày

(Dân trí) - Những hình ảnh tiểu thương tại TPHCM thức xuyên đêm “canh” Tết được phóng viên Dân trí ghi lại vào giờ khắc giao thoa đêm khuya 27 và rạng sáng ngày 28 tháng Chạp.

Khi đêm cũng tất bật như ngày
Nhiều điêm nay, anh Minh quê ở Tiền Giang thức canh hàng cho chủ dưa trên đường Nguyễn Văn Giai, Q.1, TPHCM. Làm bạn xuyên đêm cùng anh là những bác xe ôm rảnh rỗi trong lúc đợi khách.

Đối diện với chỗ anh Minh, một nhóm thanh niên đang kiểm lại hàng dưa. 
Đối diện với chỗ anh Minh, một nhóm thanh niên đang kiểm lại hàng dưa. 

Dừa từ đầu mối đổ về lúc 1 giờ sáng, nhóm phụ việc tất tả xuyên đêm bốc xếp hàng.
Dừa từ đầu mối đổ về lúc 1 giờ sáng, nhóm phụ việc tất tả xuyên đêm bốc xếp hàng.

Dừa từ đầu mối đổ về lúc 1 giờ sáng, nhóm phụ việc tất tả xuyên đêm bốc xếp hàng.
"Tui tính mướn sạp ở chợ Bà Chiểu nhưng giá mắc quá, sao có lãi, nên bày ra đường thế này để bán. Chẳng có kho chứa hàng mà trái cây cúng vận chuyển nhiều hỏng hết nên chỉ còn cách thức đêm canh hàng", anh Trịnh Hoài Nam - bán qua quả cúng trên đường Đinh Tiên Hoàng, Q.1, chia sẻ. 

Dừa từ đầu mối đổ về lúc 1 giờ sáng, nhóm phụ việc tất tả xuyên đêm bốc xếp hàng.
Cây cảnh đổ về công viên Hoàng Văn Thụ (Q. Tân Bình) liên tục giữa đêm, nhóm thợ bốc vác không có lấy một giờ nghỉ ngơi. 

Dừa từ đầu mối đổ về lúc 1 giờ sáng, nhóm phụ việc tất tả xuyên đêm bốc xếp hàng.
Hai người đàn ông này sẽ mất 3 - 4 giờ đồng hồ để chất hàng trăm bao tải đá lạnh vào kho. Một người trong đó cho biết, cố gắng làm nhanh để 4 giờ xong việc, tranh thủ chợp mắt một chút trước khi đi giao hàng. 

Dừa từ đầu mối đổ về lúc 1 giờ sáng, nhóm phụ việc tất tả xuyên đêm bốc xếp hàng.
Tết đã đến rất gần - điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều tiểu thương không có khái niệm ngày đêm. 

Lá dong bán chậm, sang ngày 28 Tết vẫn còn chất thành đống. 
Lá dong bán chậm, sang ngày 28 Tết vẫn còn chất thành đống. 

Lá dong bán chậm, sang ngày 28 Tết vẫn còn chất thành đống. 
Gánh hủ tiếu đã ngớt khách, anh chủ hàng phải dọn nốt đống chén bát để tiếp tục bán hàng. Ngày thường anh nghỉ sớm nhưng do gần Tết, hàng hủ tiếu gõ cũng thức để phục vụ tiểu thương canh hàng đêm. Người đàn ông này cho biết, anh sẽ bán đến tận 30 Tết và bán lại vào mùng 2. 

Khi đường phố đã thật yên tĩnh, vắng lặng, người đàn ông này giăng võng đặt lưng canh dưa. 
Khi đường phố đã thật yên tĩnh, vắng lặng, người đàn ông này giăng võng đặt lưng canh dưa. 

Những cái chợp mắt tranh thủ giữa ngồn ngộn hàng hóa.


Những cái chợp mắt tranh thủ giữa ngồn ngộn hàng hóa.

Những cái chợp mắt tranh thủ giữa ngồn ngộn hàng hóa.
Những cái chợp mắt tranh thủ giữa ngồn ngộn hàng hóa.
Hoài Nam