1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Khâm liệm cho vợ xong, chồng tự vẫn để lại 2 con nhỏ

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Sau khi lo khâm liệm cho người vợ vừa qua đời, người chồng lặng lẽ ra khu rừng gần nhà treo cổ tự tử, để lại 2 người con nhỏ đang học tiểu học.

Tối 10/5, một lãnh đạo UBND xã Ia Jlơi (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc đau lòng khi hai vợ chồng trẻ tử vong để lại hai con nhỏ mồ côi.

Khâm liệm cho vợ xong, chồng tự vẫn để lại 2 con nhỏ - 1

Gia đình đau xót tổ chức tang lễ cho hai vợ chồng trẻ (Ảnh: CTV).

Theo vị lãnh đạo xã, vài ngày trước, chị C.T.K. (28 tuổi, ngụ xã Ia Jlơi) đang mang thai thấy đau bụng nên đến trạm y tế xã để thăm khám thì được kết luận đã bị thai lưu từ nhiều ngày, phải nhập viện cấp cứu.

Sau đó, chị K. được gia đình đưa đến bệnh viện tại TP Buôn Ma Thuột để mổ lấy thai. Sau đó, chị K. tiếp tục được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu.

Đến sáng 10/5, chị K. tử vong và được người nhà thuê xe đưa từ TPHCM về huyện Ea Súp để mai táng.

Khoảng 13h30 cùng ngày, gia đình nhận thi thể chị K. Lúc này, anh T. (32 tuổi, chồng chị K.) cùng gia đình khâm liệm cho vợ.

"Theo người nhà nạn nhân, trong lúc mọi người đang lo mai táng thì anh T. đã đi cửa sau để đến khu rừng gần nhà và treo cổ tự tử. Khi không thấy anh T. trong đám tang, mọi người đổ xô đi tìm thì phát hiện anh T. treo cổ trên cành cây nên đã vội đưa đến trạm xá cấp cứu nhưng được xác định đã tử vong", vị lãnh đạo xã Ia Jlơi thông tin.

Vợ chồng anh T. mất để lại 2 con nhỏ bơ vơ, bé trai mới học lớp 4 và bé gái mới học lớp 1.

"Gia đình anh T. thuộc hộ nghèo, gia cảnh rất khó khăn. Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, hỗ trợ thêm chi phí mai táng và kêu gọi sự giúp đỡ cho 2 cháu nhỏ. Đây là sự việc quá sức đau lòng!", vị lãnh đạo xã nói thêm.