1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Khách vạ vật ở vỉa hè, nằm dưới gốc cây chờ bắt xe về quê trong đêm

Thế Hưng Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Trời về khuya, đường phố tuy đã bớt ùn tắc bởi dòng xe đổ về các tỉnh, nhưng trong các bến nhiều người vẫn đang mỏi mòn chờ chuyến xe cuối để kịp về sum họp với gia đình trong kì nghỉ lễ.

Tại Hà Nội, càng về khuya người dân đổ về bến xe càng đông. Họ tranh thủ bắt chuyến xe di chuyển trong đêm để tới sáng là về đến Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. 

Chị Nguyễn Thanh Hà (Thượng Đình, Hà Nội) cho biết, nhà xa nên chị chọn phương án về đêm để có thêm thời gian được ở bên gia đình.  

"Sau một ngày đi làm mệt mỏi, tôi lên xe có thể ngủ một mạch tới sáng. Xe xuất phát lúc 10h đêm thì 5-6h sáng tôi đã có mặt ở Nghệ An. Như vậy, tôi sẽ có nguyên một ngày nghỉ để làm những việc tôi đã dự định", chị Hà cho hay.

Khách vạ vật ở vỉa hè, nằm dưới gốc cây chờ bắt xe về quê trong đêm - 1

Người dân vạ vật dọc đường Giải Phóng để chờ xe.

Đối với những người có quê gần như anh Nguyễn Mạnh Cường (TP Nam Định), anh chọn phương án nghỉ ngơi, chờ hết tắc đường mới về quê. Sau giờ làm, anh xin về sớm 30 phút để tránh tắc đường. Anh Cường về nhà chuẩn bị quần áo, ăn uống chứ không vội vã về luôn.

"Chờ khi đường hết tắc, thời tiết mát mẻ tôi mới bắt đầu di chuyển về quê bằng xe máy. Đường thông thoáng, tôi chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ đã về đến nhà", anh Cường chia sẻ kinh nghiệm.

Khách vạ vật ở vỉa hè, nằm dưới gốc cây chờ bắt xe về quê trong đêm - 2

Người dân chờ xe xuất phát tại bến Nước Ngầm.

Những người lao động xa quê vừa kết thúc công việc cũng tranh thủ về quê ngay trong đêm. Theo ghi nhận của PV Dân trí lúc 21h30, rất nhiều người dân vẫn vạ vật dọc các tuyến đường gần bến xe. Do quá mệt mỏi, một số người đã ngồi xuống vệ đường, gối đầu lên gốc cây để nghỉ.

Dịp nghỉ lễ năm nay gần Tết trung thu nên nhiều người tranh thủ mang quà về cho gia đình. Song, tắc đường khiến việc đi lại mệt mỏi, xách đồ lỉnh kỉnh càng khiến người dân thấm mệt.

Một số hình ảnh người dân di chuyển về quê trong đêm:

Khách vạ vật ở vỉa hè, nằm dưới gốc cây chờ bắt xe về quê trong đêm - 3

Một số người ngóng chờ chuyến xe cuối về quê phía dưới đường vành đai 3.

Khách vạ vật ở vỉa hè, nằm dưới gốc cây chờ bắt xe về quê trong đêm - 4

Lỉnh kỉnh "núi" đồ chờ xe trong mệt mỏi.

Người dân nằm vạ vật vỉa hè, gối đầu lên gốc cây chờ bắt xe về quê - 7

Để có thêm thời gian đoàn tụ với gia đình, nhiều người chọn về luôn trong đêm.

Khách vạ vật ở vỉa hè, nằm dưới gốc cây chờ bắt xe về quê trong đêm - 6

Người lớn, trẻ nhỏ chờ đợi tới đêm để đón xe về quê.

Khách vạ vật ở vỉa hè, nằm dưới gốc cây chờ bắt xe về quê trong đêm - 7

Cảnh người dân mệt mỏi nằm nghỉ gốc cây không hiếm gặp trong tối đầu tiên của kỳ nghỉ.

Khách vạ vật ở vỉa hè, nằm dưới gốc cây chờ bắt xe về quê trong đêm - 8

Nhiều hành khách chờ đón xe các tỉnh xa.

Khách vạ vật ở vỉa hè, nằm dưới gốc cây chờ bắt xe về quê trong đêm - 9

Bến xe Nước Ngầm đông nghịt khách dù đã gần đến đêm.

Khách vạ vật ở vỉa hè, nằm dưới gốc cây chờ bắt xe về quê trong đêm - 10

Ánh mắt mệt mỏi của người dân chờ xe khởi hành.