1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kẻ nghi ngáo đá đâm công an rồi đốt tiệm tạp hóa

Phạm Diện

(Dân trí) - Sau khi đâm công an, nam thanh niên chạy vào tiệm tạp hóa châm lửa đốt. Người này có biểu hiện nghi ngáo đá khi gây án.

Trưa 29/3, Công an phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đưa nam thanh niên về phường làm việc. Tại đây, anh ta bất ngờ rút hung khí đâm một cán bộ công an phường bị thương nhẹ.

Kẻ nghi ngáo đá đâm công an rồi đốt tiệm tạp hóa - 1

Nhiều xe chữa cháy chuyên dụng được điều tới hiện trường (Ảnh: Phạm Diện).

Sau khi gây ra vụ việc, người này chạy vào tiệm tạp hóa trên đường Lê Hồng Phong, cầm hung khí cố thủ bên trong. Những người trong ngôi nhà trên nhanh chóng bỏ chạy.

La hét xong, nam thanh niên mở bình gas châm lửa đốt khiến căn nhà bùng cháy dữ dội. Khi chạy ra ngoài, anh ta bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an TP Thủ Dầu Một đã điều động xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau hơn một giờ nỗ lực, đám cháy đã được dập tắt, nhiều hàng hóa bên trong cùng một xe tải, xe máy bị lửa thiêu rụi. 

Kẻ nghi ngáo đá đâm công an rồi đốt tiệm tạp hóa - 2

Vụ cháy khiến nhiều hàng hóa, xe tải và xe máy bị thiêu rụi (Ảnh: Phạm Diện).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo phường Phú Hòa, cho biết, trước đó,  trong lúc lực lượng tuần tra làm việc phát hiện nam thanh niên trên có biểu hiện ngáo đá. Tại trụ sở, công an thu được một con dao từ anh ta.