1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ít khách mua, người bán hoa cảnh “rảnh mà rầu”

(Dân trí) - Đã 27 Tết nhưng tại các điểm bán hoa cảnh ở TPHCM, người đi ngắm vẫn nhiều hơn khách mua. Người bán cây cảnh lẽ ra phải tất bật, hối hả thì vẫn rảnh rang “ngồi chơi xơi nước” mà không khỏi rầu lòng.

Năm Nhâm Thìn chỉ đến 29 là giao thừa, “hụt” mất một ngày, vậy mà nay đã 27 Tết, không khí mua sắm ở các điểm tập trung bán cây cảnh vẫn chưa sôi động. Giới kinh doanh từ các tỉnh đưa hoa cảnh về phố nhấp nhổm không yên khi “tết nhất sát sườn mà vắng khách quá”.

Ít khách mua, người bán hoa cảnh “rảnh mà rầu” - 1

Người bán cây kiểng rầu lòng chờ khách.

Tại các điểm bán hoa cảnh như sân vận động quân khu 7, khu công viên Hoàng Văn Thụ, công viên Gia Định… tình hình mua bán vô cùng ảm đạm, thậm chí người bán còn đông hơn khách mua. Mong mãi mới có người vào xem, phần đông xem xong rồi... lại đi.

Quá vắng khách qua lại, nhiều người bán hàng nấp mình dưới bóng cây kiểng chờ đợi. Nhiều thương lái “giết thời gian” bằng cách tỉa tót, vun gốc, tưới nước cho cây cảnh. Có người ngồi đọc báo, buôn điện thoại, thậm chí còn tụ tập thành nhóm chơi bài ngay giữa vườn kiểng.

Chỉ cần một lời hỏi thăm, mấy người bán hàng lại tranh nhau... kể khổ. Họ nhấp nhổm khi thấy sức mua quá chậm, chỉ còn 2 ngày nữa là Tết nhưng chưa thấy khách đâu. Nhiều người cố hy vọng vào ngày 28-29 Tết, nhiều người được nghỉ làm mới đổ đi sắm Tết.

Ít khách mua, người bán hoa cảnh “rảnh mà rầu” - 2

Anh Trương Minh nhiệt tình khi có khách ghé xem hoa.

Theo ghi nhận, thời điểm này người dân chủ yếu dồn cho việc mua sắm các mặt hàng thiết yếu không thể thiểu trong ngày Tết như thực phẩm, đồ tiêu dùng... Dường như khi kinh tế khó khăn thì việc trang trí, làm đẹp nhà cửa cũng trở thành thứ yếu.

Anh Trương Minh đưa hoa từ Nha Trang vào TPHCM bán tại công viên Hoàng Văn Thụ cho hay đến lúc này vẫn chưa được là bao, lâu lâu mới có khách ghé nên anh rảnh tay vô cùng chứ không vất vả như mọi năm. “Cả ngày hôm nay tôi chỉ bán được vài chậu hoa cúc. Dịp này mọi năm bở hơi tai chứ làm gì có thì giờ nói chuyện thế này. Có lẽ người ta nghỉ làm muộn, chờ hết hôm nay mới nghỉ làm rồi sẽ đổ xô đi mua” - Anh nói như tự an ủi mình.

Đổ hơn 300 chậu hoa cúc vào bán lẻ nhưng sợ tồn hàng, nhà vườn này cũng đã nhập sỉ giá rẻ cho một vài nơi chứ không dám ôm hết. Theo anh Minh, chi phí mọi thứ như giá hoa, vận chuyển đều tăng cũng là nguyên nhân khiến sức mua bị giảm.

Những hình ảnh dân buôn hoa "rảnh mà rầu" trong những ngày áp Tết:

Ít khách mua, người bán hoa cảnh “rảnh mà rầu” - 3


Ít khách mua, người bán hoa cảnh “rảnh mà rầu” - 4

Thẫn thờ chờ khách.

Ít khách mua, người bán hoa cảnh “rảnh mà rầu” - 5

Giết thời gian bằng việc họp mặt chơi bài.

Ít khách mua, người bán hoa cảnh “rảnh mà rầu” - 6

Đưa cây cảnh về phố để bán mà thảnh thơi như thể đang chăm sóc kiểng ở vườn nhà.

Ít khách mua, người bán hoa cảnh “rảnh mà rầu” - 7

Vừa nghỉ ngơi vừa ngóng khách.

Ít khách mua, người bán hoa cảnh “rảnh mà rầu” - 8


Ít khách mua, người bán hoa cảnh “rảnh mà rầu” - 9

Những ánh mắt lo lắng khi trút hết vốn làm ăn mùa Tết mà sức mua quá chậm.

Ít khách mua, người bán hoa cảnh “rảnh mà rầu” - 10

Một người bán hoa cảnh kiên nhẫn đứng giữa nắng đón khách.

Ít khách mua, người bán hoa cảnh “rảnh mà rầu” - 11

Bữa ăn không phải vội vàng mà vẫn thấy... đắng miệng.
 
 
 Trong khi đó, dạo một vòng qua các chợ hoa xuân tại nhiều địa phương khác lại bắt gặp một không khí mua bán khá xôm tụ.
 
Tại Quảng Ngãi, vì có chút nắng ấm nên không khí sắm Tết rất sôi nổi. Hội chợ hoa xuân với nhiều loại hoa rực rỡ lôi kéo được người mua.

Ít khách mua, người bán hoa cảnh “rảnh mà rầu” - 12

Mai vàng nở rực rỡ nhưng không nhiều người dám bỏ tiền triệu ra mua - Ảnh: Hồng Long
 
Ít khách mua, người bán hoa cảnh “rảnh mà rầu” - 13
Cúc vàng được ưa chuộng hơn vì giá bình dân - Ảnh: Hồng Long.
 
Tại Đắk Nông, Hội chợ hoa Xuân thị xã Gia Nghĩa rất đa dạng các loại hoa và cây cảnh phần lớn được đưa về từ các tỉnh miền Trung. Theo một tiểu thương tên Nguyễn Văn Trung, hoa năm nay tăng giá hơn mọi năm từ 5 - 20%, chú yếu tăng do chi phí vận chuyển. Hiện tại theo các tiểu thương vẫn chủ yếu là khách ngắm hoa, đến 28, 29 Tết có lẽ sức mua mới tăng mạnh.
 
Ít khách mua, người bán hoa cảnh “rảnh mà rầu” - 14

Đa dạng các loại hoa - Ảnh: Trọng Bình

Ít khách mua, người bán hoa cảnh “rảnh mà rầu” - 15

Người mua kẻ bán khá tấp nập - Ảnh: Trọng Bình

Ít khách mua, người bán hoa cảnh “rảnh mà rầu” - 16
Ảnh: Trọng Bình.
 

Chợ hoa xuân Đà Nẵng tại Quảng trường trước tượng đài 2/9 với những chậu đào phai, mai đỏ được đưa vào từ Hà Nội, Hải Dương; mai vàng, cúc phi lê từ Bình Định, Quảng Ngãi, Đồng Tháp; những chậu bưởi Diễn ghép cam Canh từ Hưng Yên vào và rất nhiều các loại hoa khác từ mọi miền đất nước.

 

Anh Nguyễn Văn Thành (Văn Giang, Hưng Yên) - chủ nhân của gần trăm gốc bưởi ghép - cho biết: “Ở các tỉnh ngoài Bắc người ta “chơi” kiểu bưởi Diễn ghép này được 5 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên có mặt tại thị trường Đà Nẵng. Mỗi gốc bưởi Diễn ghép cam Chanh giá khoảng 8 - 10 triệu đồng”.

 

Góp chút xuân tại chợ hoa trong dịp cuối năm nay, Thảo (SV năm 2 trường ĐHKT Đà Nẵng) và một số bạn góp vốn cùng “biến tấu” với những bông hoa khô rực rỡ, đẹp không kém hoa thật. Những chậu hoa khô có giá dao động từ 60.000 - 230.000/chậu.

 
Ít khách mua, người bán hoa cảnh “rảnh mà rầu” - 17

Chim cảnh hấp dẫn nhiều người tới xem - Ảnh: Phạm Bình
Ít khách mua, người bán hoa cảnh “rảnh mà rầu” - 18
Bưởi Diễn ghép cam Canh lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵn - Ảnh: Thu Hiền

                                                                                                                                                                                                                                     Hoài Nam