1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Hủy hoại ngực vợ để trả thù

Chỉ vì vợ nhất quyết đòi ly dị mà người chồng đã đang tâm cắt rời hai núm vú vợ để trả thù. Cách đây 3 ngày, kẻ ác tâm đã bị lực lượng công an bắt giữ và khởi tố. Câu chuyện buồn là một lời cảnh tỉnh về vấn nạn bạo hành trong gia đình.

Cắt vì tội... “dám ly dị”!

 

Ngày 9/11, Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Vũ Văn Khải (trú tại huyện Đại Từ) về hành vi dùng dao cắt lìa 2 núm vú của vợ là chị Lê T.T, sinh năm 1980.

 

Chuyện mâu thuẫn giữa vợ chồng Khải, T bắt đầu từ ngày họ cưới nhau. Tháng 3/2001, khi về nhà chồng chị T đã có thai 8 tháng, chừng 30 ngày sau, chị sinh bé Vũ Thị T.H. Nhà nông, đất ít, cuộc sống của họ càng khó khăn. Hằng ngày, cứ mỗi lần đi uống rượu về, Khải lại đánh đấm T không rõ lý do.

 

Đã nhiều lần T bỏ về nhà ngoại ở, bà con đến động viên, phân giải, ngay cả gia đình nhà chồng cũng phải họp, lên tiếng nhắc nhở Khải. Nhưng, sau mỗi lần T bỏ đi rồi trở về, Khải lại đay nghiến, dằn vặt vợ. Chửi chán, Khải lại quay ra đánh vợ đến thâm tím khắp người. Không ít lần T phải ra trạm xá xã mua thuốc về tự điều trị vết thương.

 

Để tự cứu mình, T viết đơn xin ly dị. Đơn xin ly hôn của họ được nộp lên Toà án Nhân dân huyện Đại Từ. Và cũng chừng 2 năm nay, T bế con về nhà ngoại, vợ chồng họ sống ly thân.

 

Cuối tháng 8/2007, vì khó khăn, T mang con giao lại cho chồng. Ngày 29/10/2007, họ ra toà lần thứ 3. Toà yêu cầu T phải có giấy khai sinh của con để căn cứ phân xử trách nhiệm nuôi con, chia tài sản. Vì muốn nhanh được giải thoát khỏi người chồng vũ phu, sáng ngày 30/10/2007, T đạp xe về nhà chồng lấy giấy tờ theo yêu cầu của toà án. Uất ức vì bị vợ kiên quyết ly hôn, Khải đã dùng dao thái rau cắt phăng hai núm vú của vợ rồi bỏ đi.

 

Nghe tiếng kêu cứu, bà Ngô Thị Năm cùng bà con lối xóm chạy tới, thấy ngực T bê bết máu đã vội đưa T đi cấp cứu. Sau khi sơ cứu tại Trạm xá xã, mọi người đưa T về Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên để khâu nối lại. Các bác sĩ điều trị cho biết, khả năng liền lại hai đầu vú vào phần cơ ngực chỉ có 3%.

 

Hành vi thú tính của người chồng

 

TS Ngô Thanh Hồi - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Mai Hương (Hà Nội) cho rằng: “Hành động của Khải là quá tàn bạo, phi nhân tính”. Về quan hệ vợ chồng của họ, theo TS Hồi, bi kịch gia đình đã xảy ra ngay từ ngày họ bắt đầu về sống cùng nhau. Và cái kết cục đau thương mà chị T phải gánh chịu đã nói lên nhiều vấn đề tồn tại trong cuộc sống của gia đình họ nói riêng, và nhiều cặp gia đình trẻ nói chung hiện nay.

 

Trước hết đó là vấn đề bạo hành gia đình. Bạo hành vợ một cách tàn bạo, vượt ra khỏi luân thường đạo lý như Vũ Văn Khải thì phải xét nhiều nguyên nhân. Thú tính của anh ta có thể xuất phát từ bản năng, từ sinh lý bệnh hoạn, từ văn hoá giáo dục gia đình từ bé.

 

Ngoài ra, để xảy ra bi kịch này có phần lỗi của các cơ quan chức năng ở địa phương. Chuyện chị T bị bạo hành đã diễn ra ngay từ khi chị mới về nhà chồng. Chị đã phải bỏ gia đình chồng về sống với bố mẹ đẻ, đã có đơn ly hôn nhưng vẫn không được giải quyết. Nếu toà án nhanh chóng giải quyết ly hôn đơn phương theo yêu cầu của chị T, thì sự việc đáng tiếc đó có thể đã không xảy ra.

 

Cũng theo TS Hồi, một người phụ nữ lỡ gặp phải một người chồng vũ phu, vô đạo đức, vô giáo dục như anh Khải thì chỉ có đường chia tay. Càng chia tay sớm càng tốt. Cuộc sống chung, nhất là quan hệ vợ chồng không thể tồn tại sự bạo lực, và đã là con người thì không ai có thể thích nghi với sự bạo lực và vô nhân tính đó.

 

Bà Hoàng Thị Kim Thanh - Giám đốc trung tâm CSAGA, thành viên Mạng lưới Phòng chống bạo lực gia đình VN - nhận định: “Đây là một vụ xâm phạm nghiêm trọng và gây thương tích cả về mặt thân thể và tinh thần. Người chồng hành động có chủ ý chứ không phải do bột phát. Để xử lý vụ này, chắc chắn phải dùng luật hình sự. Và chính quyền, trong đó có công an, toà án phải phối hợp xử lý vụ này, nếu có thể nên xử lưu động để cảnh báo.

 

Việc xử lưu động có tác dụng cảnh báo rất tốt.  Nó vừa có tác dụng cảnh báo những người đàn ông có hành vi bạo lực với vợ con sẽ bị pháp luật xử lý; vừa giúp những người phụ nữ khác ý thức hơn trong việc tự bảo vệ mình, đừng bao giờ  đẩy mình vào tình trạng không lối thoát như vậy”.

 

BS Trần Thiết Sơn - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, BV Xanh Pôn: Khủng hoảng sau khi bị bạo lực là không thể tránh khỏi

 

“Khả năng nối liền đầu ngực bị cắt lìa chỉ có thể làm được, nếu nạn nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời ngay trong ngày xảy ra án mạng. Nếu nạn nhân chưa được tiến hành nối lại đầu ngực đã bị cắt rời thì cho đến nay (sau gần nửa tháng), chỉ có thể phục hồi lại bằng cách tạo hình. Các bác sĩ khoa phẫu thuật tạo hình sẽ tiến hành lấy da tại chỗ để đắp lên chỗ bị cắt đi và làm phục hồi lại các tuyến vú. Sau khi được phẫu thuật tạo hình thì khả năng sinh sản sẽ dần được hồi phục.

 

Trong 6 tháng đầu, xúc cảm tình dục sẽ mất đi nhưng sau đó sẽ lấy lại được như bình thường. Việc nuôi con và cho con bú cũng sẽ phục hồi lại đồng thời sau đó. Về mặt thẩm mỹ sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều. Tuy nhiên những ảnh hưởng về tâm lý, những khủng hoảng sau khi bị bạo lực là điều không thể tránh khỏi, và điều này ít nhiều ảnh hưởng đến mối quan hệ với nam giới sau này của nạn nhân”.

 

Theo Gia đình & Xã hội