1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Hướng về Bangkok

(Dân trí) - 20h20 đêm nay, trái bóng sẽ lăn trên sân vận động Rajamangala trong trận Việt Nam - Iraq. Dù không sang được Bangkok để “hội quân” nhưng tất cả người dân Việt Nam nơi quê nhà đều hướng về Bangkok với niềm tin quyết thắng.

>> Việt Nam - Iraq: Nối dài giấc mơ hoa…

 

>> Người hâm mộ “lấp kín” đường bay đến Bangkok

Hồi hộp quá… 

TPHCM ngày thứ 7, các sạp báo từ sáng sớm đã đông người hơn mọi khi. Sạp báo trước cổng Đài Truyền hình thành phố (Đinh Tiên Hoàng, Q1), ai đi ngang qua cũng tấp vào lề đường mua vội tờ Thể thao, Bóng đá hay Thanh niên… rồi lướt nhanh xem thông tin về trận đấu. 

Bác Hạnh, cán bộ hưu trí nhà ở gần Bến xe Miền Đông, là người mê bóng đá đến độ có biệt danh “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”. “Vừa thức giấc dậy, chưa thấy anh giao báo tới, hồi hộp quá, tôi bật máy tra internet. Rất là buồn khi đọc tin Huy Hoàng chưa hồi phục chấn thương. Bóng đá Việt Nam sắp sửa sang trang mới. Chưa bao giờ có cảm giác lâng lâng, khó tả như hôm nay” - bác Hạnh nói. 

Tiệm sửa xe Honda của anh Cường trên đường Ngô Tất Tố ngày nào cũng đông khách. “Nhiều xe sửa chưa xong nhưng chiều nay tôi sẽ cho anh em thợ nghỉ sớm. Hiếm khi có trận đấu lịch sử này, tôi sẻ bảo vợ nấu nồi cháo gà thật to để khao anh em vừa ăn vừa xem trận đấu, cổ vũ đội nhà”. Trên gương mặt nhem nhuốt màu sơn và luyn, anh Cường cười hít mắt khi dự đoán Việt Nam sẽ thắng 1-0. 

Anh Trần Ngọc Sáng - Trưởng phòng nhân sự Công ty du lịch Suối Tiên tâm sự: “Thật tuyệt vời nếu tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết. Nhưng dù kết quả có thế nào đi nữa, các tuyển thủ vẫn là những nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ”. 

Ngày cuối tuần, đi khắp các quán café, dù chỉ là quán ở vỉa hè Phạm Ngọc Thạch, Hàn Thuyên hay các quán lớn như AQ, Trung Nguyên, Sành Điệu… đâu cũng bàn tán xôm tụ về 2 trận đấu hôm nay. Một ly café, 1 tờ báo, ngồi bệt ở góc đường “bình luận” bóng đá, một hình ảnh rất đỗi Sài Gòn.  

Việt Nam quyết thắng! 

Tại nhà Văn hóa Thanh Niên - số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q1, ngày hôm nay tấp nập bạn trẻ vào mua vé xem trận Việt Nam - Iraq. Ước chừng có khoảng 4.000 vé được bán ra trước giờ bóng lăn. Theo ban tổ chức, sẽ đặt một màn hình lớn 300 inch ngoài trời. Ngoài ra trước và giữa trận đấu đều tổ chức các trò chơi, tặng quà… của nhà tài trợ.

Như những trận trước của tuyển Việt Nam, đêm nay, tại NVH Thanh Niên sẽ đỏ rực màu áo, cờ, băngrôn… của hàng nghìn CĐV ủng hộ đội tuyển. 

Dạo một vòng thành phố, các quán café đang “tậu” những màn hình lớn ra để phục vụ người hâm mộ. Tối thứ 7, rất nhiều người đỏ xô ra các tụ điểm để “cùng nhau hò cho khản cổ mới thôi”. 

Tại làng Đại học Thủ Đức, quán cà phê Ấn Tượng trang bị 2 màn hình 32 inch. Sau cơn mưa chiều nay, nhiều băngron “Việt Nam chiến thắng” được căng lên, nhiều chiếc áo đỏ sao vàng trước ngực xuất hiện trên nhiều tuyến đường.  

Ủng hộ đội tuyển hết mình, tự hào nhưng rất tỉnh táo để không tự huyễn hoặc mình. Nhưng, chẳng ai “đánh thuế” niềm tin. Bởi thế, trong thời khắc lịch sử Việt Nam là quốc gia duy nhất của Đông Nam Á lọt qua vòng loại Asian Cup, người hâm mộ cả nước đang cùng hướng về Bangkok với một niềm hạnh phúc ngập tràn “Việt Nam chiến thắng”!

Hà Nội dịu "lửa"

 

Khác với không khí cuồng nhiệt cổ vũ cho đội nhà của các CĐV TPHCM, tại Hà Nội, cho đến giờ bóng lăn không khí vẫn diễn ra bình thường.

 

Có mặt tại phố cà phê bóng đá Hàng Hành - Bảo Khánh khi trận đấu giữa Việt Nam - Iraq sắp khai mạc nhưng hầu hết các cửa hàng đều vắng teo. Quán cà phê Nhân thường là nơi tụ họp quen thuộc của các CĐV đội tuyển Việt Nam hôm nay cũng chỉ lác đác vài người.

 

Không khí thiếu "lửa" của các CĐV trước giờ bóng lăn khiến cửa hàng bán cờ, băng rôn đầu phố Hàng Hành cũng đìu hiu ế ẩm. Anh Hồ Công Dụng, "ông chủ" kinh doanh theo thời vụ cho biết, mặc dùng đã bày hàng từ trước khi trận đấu Nhật Bản - Úc bắt đầu nhưng anh vẫn chưa bán được lá cờ nào.

 

"Những trận đấu trước cờ và băng rôn tôi bán đắt như tôm tươi, có lẽ hôm nay đội tuyển không đá sân nhà nên hàng "ỉu" quá" - anh Dụng than thở. (Trần Đức)

Ngô Công Quang