1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huế: Mất dần những ngôi nhà cổ

(Dân trí) - Rất nhiều ngôi nhà cổ ở Cố đô Huế đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Những ngôi nhà độc đáo, cổ kính, vốn là điểm hút du khách giờ xập xệ, gãy nát, thậm chí “lung lay” như sắp đổ.

Huế: Mất dần những ngôi nhà cổ - 1

Một ngôi nhà cổ ở đường Bạch Đằng( dưới cầu Đông Ba) đã bị xuống cấp nghiêm trọng
 
Phố cổ Gia Hội là một trung tâm buôn bán sầm uất của các thương gia người Hoa và người Việt xưa ở Huế. Nơi đây tập trung nhiều ngôi nhà mang kiến trúc cổ kính, độc đáo, sánh ngang với phố cổ Hội An (Quảng Nam), Bao Vinh (Huế)…

 

Dưới thời vua Gia Long, người dân Huế tập trung buôn bán ở khu vực ngã ba sông Đông Ba, dần trở thành chợ, gọi là chợ Được. Đến thời Minh Mạng thì chợ chính thức mang tên Gia Hội.

 
Với vị thế thuận lợi, việc buôn bán sôi động, người Hoa tập trung về đông hơn. Nơi đây trở thành một trung tâm buôn bán thịnh vượng ở Cố đô.
 
Huế: Mất dần những ngôi nhà cổ - 2
Mái ngói mục nát, phải lót bằng tấm bạt dứa

 

Khu Gia Hội ngày nay gồm 3 phường Phú Cát, Phú Hiệp và Phú Hậu; nằm gọn giữa sông đào Đông Ba (Hộ thành hà) và vòng cung sông Hương, đoạn từ chợ Đông Ba về phố cổ Bao Vinh. Nhiều ngôi nhà cổ ở các đường Chi Lăng, Bạch Đằng, Nguyễn Chí Thanh… còn mang nhiều nét kiến trúc cổ kính, là địa điểm được nhiều du khách tham quan, chiêm ngưỡng.

 

Tuy nhiên, những ngôi nhà cổ qua thăng trầm thời gian và khắc nghiệt của thiên nhiên đã dần cũ nát, các mái ngói đã bị mục, vỡ và lụp xụp. Các bờ tường bị bục, người dân thường phải chống đỡ bằng ván.

 

Một người dân sống ở khu vực đường Bạch Đằng cho biết: “Những ngôi nhà cổ này đã hơn 100 tuổi, nay đã dần xuống cấp. Chúng tôi không có kinh phí và cách thức để tu bổ và sửa chữa, khôi phục được”.
 
Huế: Mất dần những ngôi nhà cổ - 3
Tính mạng người dân không được đảm bảo dưới những ngôi nhà cổ

 

Chưa hết, một số người dân quanh khu vực này còn bày biện hàng quán lấn chiếm vỉa hè, gây tình trạng nhếch nhác, lộn xộn trước nhà cổ.

 

L.T