Huế: Cò đàn về cư trú ngay giữa thành phố

Từ vài ngày nay, một đàn cò hàng trăm con sau mỗi chiều đi kiếm ăn lại về trú chân kín cả một vùng cây cối ở doi đất ngã ba sông Như ý, thuộc thôn Nhất Đông, xã Thủy An.

Người dân địa phương cho biết, đây là một hiện tượng lạ chưa bao giờ có ở vùng này. Nó như là sự báo hiệu điều tốt đẹp đầu năm về một vùng “đất lành”, không ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch cúm gia cầm đang còn diễn biến phức tạp, việc cò đàn tập trung cư trú gần sát khu vực dân cư khiến nhiều người lo ngại.

Được biết, ngoài Thủy An, cò đàn còn chọn vùng rừng nhân tạo ngay trong lòng thị trấn Tứ Hạ (huyện Hương Trà, TT-Huế) làm nơi trú ngụ ổn định cả chục năm nay.

Theo Ngọc Văn
Tiền phong