Nghệ An:

Hơn 500 người gian nan khoét núi mở đường vào bản

(Dân trí) - Một cuộc “cách mạng” làm đường phải nói là gian nan, vất vả nhất từ trước tới nay, đó là việc vừa khoét núi, vừa ngủ rừng, nấu cơm lán và gùi nước khe để mở đường vào bản.

Hữu Khuông là xã khó khăn nhất huyện Tương Dương (Nghệ An), không đường, không chợ, hiện nay, mới có 3/7 bản có điện lưới quốc gia.

Không chỉ không có đường đến trung tâm xã mà hệ thống giao thông kết nối từ xã đến bản, từ bản này đến bản khác cũng chưa có. Các bản của xã Hữu Khuông đều sinh sống biệt lập, không có nơi giao lưu hàng hóa, thu nhập thấp, đời sống của bà con nơi đây vô cùng khó khăn, tỷ lệ đói nghèo lên đến 84,78%.

Hai năm lại nay, Đảng bộ xã Hữu Khuông rất chú trọng phát triển giao thông nông thôn và coi đó là hướng đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Năm 2016, cùng với sự hỗ trợ của huyện, xã huy động hơn 300 lao động trong 5 ngày mở tuyến từ trung tâm xã vào bản Pủng Bón dài 1,2 km.

Quyết hoàn thành thêm một số con đường khác vào các bản còn lại, năm nay (2017) xã quyết định huy động toàn bộ lực lượng lao động trên địa bàn để mở tuyến đường từ trung tâm xã đến bản Huồi Pủng.

Đây là bản khó khăn nhất của xã bởi không có đường giao thông, sóng điện thoại di động cũng chưa phủ đến. Tuyến đường Con Phen - Huồi Pủng dài 7,1 km được xã định là tuyến đường dài nhất, khó khăn nhất, bởi dốc cao, nhiều đá và thiếu nước sinh hoạt. Bởi vậy, ngoài lực lượng lao động của xã UBND huyện Tương Dương còn hỗ trợ máy đào đảm nhận các tuyến xung yếu và khó khăn nhất.

Với quyết tâm về đích trước thời hạn, toàn thể khung chỉ đạo của huyện, lãnh đạo xã và trên 500 lao động đã bám trụ trên rừng cùng với công dân các bản. Trong điều kiện thiếu thốn về thực phẩm, nước sinh hoạt, nhưng khí thế thi đua lao động khẩn trương, năng suất và an toàn vẫn lan tỏa khắp các cung đường.

“Chúng tôi đã phải lội bộ, băng rừng vượt suối, cõng gạo, thức ăn… để quyết tâm mở đường. Rất may mắn, chỉ trong vòng 5 ngày khoét núi, ngủ rừng ở xã Hữu Khuông chúng tôi cũng đã hoàn thành toàn bộ tuyến đường từ Con Phen - Huồi Pủng, vượt kế hoạch 2 ngày. Tuy nhiên, để hoàn thành con đường này chúng tôi đã phải huy động tới hơn 500 người với hơn 2500 ngày công. Đây là con đường mơ ước bao đời nay của bà con dân bản ở Con Phen và Huồi Pủng”, ông Vi Tân Hợi - cán bộ Hội đồng nhân dân huyện Tương Dương - người gắn bó với bà con bản làng chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh về chiến dịch mở đường vào Con Phen - Huồi Pủng:


Dựng lán trại, nấu ăn giữa rừng thiêng nước độc, phục vụ cho chiến dịch khoét núi mở đường vào bản.

Dựng lán trại, nấu ăn giữa rừng thiêng nước độc, phục vụ cho "chiến dịch" khoét núi mở đường vào bản.

Hơn 500 người gian nan khoét núi mở đường vào bản - 2
Mở đường vào bản với quyết tâm lớn.
Mở đường vào bản với quyết tâm lớn.
Hơn 500 người gian nan khoét núi mở đường vào bản - 4
Hơn 500 người gian nan khoét núi mở đường vào bản - 5

Hơn 500 người với đủ lực lượng, giới tính, độ tuổi, cùng hăng hái mở đường

Hơn 500 người với đủ lực lượng, giới tính, độ tuổi, cùng hăng hái mở đường


Những đứa trẻ cũng theo mẹ lên công trường mở đường.

Những đứa trẻ cũng theo mẹ lên công trường mở đường.


Chỉ sau 5 ngày, cán bộ và nhân dân xã Hữu Khuông đã hoàn thành tuyến đường Con Phen - Huồi Pủng dài 7,1 km, mặt đường rộng 3m với khối lượng đất đá được đào đắp trên 25.000 m3.

Chỉ sau 5 ngày, cán bộ và nhân dân xã Hữu Khuông đã hoàn thành tuyến đường Con Phen - Huồi Pủng dài 7,1 km, mặt đường rộng 3m với khối lượng đất đá được đào đắp trên 25.000 m3.


Người dân đã có thể đi xe máy vào bản Con Phen.

Người dân đã có thể đi xe máy vào bản Con Phen.

Nguyễn Duy