1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Hơn 1.400 hộ dân của một xã ở Nghệ An vẫn bị cô lập sau trận lũ lịch sử

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Đến chiều 26/7, xã Nhôn Mai của tỉnh Nghệ An với 1.431 hộ dân vẫn đang bị cô lập hoàn toàn sau mưa lũ lịch sử. Nơi đây chưa thể tiếp cận bằng đường bộ do Quốc lộ 16 bị sạt lở nặng.

Chiều 26/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương cũ) vẫn đang bị cô lập hoàn toàn do ảnh hưởng của mưa lũ.

Xã Nhôn Mai với 1.431 hộ và 6.868 nhân khẩu, bị chia cắt nghiêm trọng khi tuyến Quốc lộ 16 vào xã bị sạt lở, nhiều đoạn đứt gãy và lún sâu, không thể lưu thông.

Hơn 1.400 hộ dân của một xã ở Nghệ An vẫn bị cô lập sau trận lũ lịch sử - 1

Khung cảnh hoang tàn sau lũ ở xã Nhôn Mai (Ảnh: Mạc Nguyên).

Để duy trì tiếp tế, lãnh đạo xã đã phải băng rừng, vượt suối sang xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn cũ) để thiết lập điểm trung chuyển, sau đó vận chuyển hàng cứu trợ về các bản.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, cho biết do bị chia cắt và cô lập nên chưa có đoàn thiện nguyện nào tiếp cận được địa bàn.

"Lãnh đạo xã đã quyết định tìm hướng đi nhanh nhất để đưa hàng cứu trợ về phát cho nhân dân, với mục tiêu không để người dân nào bị bỏ lại phía sau”, ông Nguyên nói.

Xã Nhôn Mai đã thiết lập một điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tạm thời tại ngã ba bản Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý), nơi các phương tiện như xe tải và bán tải có thể tiếp cận. Từ đây, nhu yếu phẩm sẽ được vận chuyển bằng đường sông và đường rừng để đưa về cho người dân Nhôn Mai.

Khu vực này không có sóng điện thoại, nên xã chỉ có thể liên lạc được với cán bộ cắm chốt tại điểm trung chuyển hàng. Trong xã, nhiều bản cũng bị cô lập khiến mọi hoạt động bị tê liệt, việc tiếp cận người dân gặp vô vàn khó khăn.

Hơn 1.400 hộ dân của một xã ở Nghệ An vẫn bị cô lập sau trận lũ lịch sử - 2

Dòng suối Khe Hỷ trước đây rất nhỏ nhưng dòng lũ đã mở rộng ra (Ảnh: Mạc Nguyên).

Ngoài Nhôn Mai, nhiều bản của 9 xã khác cũng bị cô lập một phần, bao gồm: Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Mường Xén, Na Loi, Mường Típ, Tương Dương, Lượng Minh, Yên Hòa và Hữu Khuông. Nguyên nhân chủ yếu do sạt lở đất, đá vùi lấp đường và nước chảy xiết qua cầu tràn.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 5 người tử vong và 4 người bị thương do mưa lũ. Cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương bị phá hủy nghiêm trọng, hàng loạt tuyến đường, cầu cống, nhà ở, trường học bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng.

Tại xã Mỹ Lý, ngày 24/7, một vết nứt lớn xuất hiện trên taluy dương tại bản Xằng Trên. Chính quyền xã đã kịp thời di dời toàn bộ 106 hộ với 471 khẩu đến nơi an toàn ngay trong đêm.

Sáng 25/7, đoàn kiểm tra xác định hai cung trượt dài 200m và 110m, sâu tới 1m, rộng 40cm, ảnh hưởng trực tiếp đến Trường Tiểu học 2 và Trường Mầm non trên địa bàn.

Hơn 1.400 hộ dân của một xã ở Nghệ An vẫn bị cô lập sau trận lũ lịch sử - 3

Một cống dẫn nước ở xã Nhôn Mai bị lũ đánh hỏng (Ảnh: Mạc Nguyên).

“Tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nguồn lực để khôi phục hạ tầng, giúp dân sớm ổn định đời sống”, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh.

Ông Vinh cũng giao các ngành liên quan nhanh chóng khảo sát tái định cư, xử lý môi trường, phòng dịch và tổ chức khám chữa bệnh lưu động để hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, ngày 26/7, lãnh đạo tỉnh và các cán bộ chủ chốt đã tổ chức quyên góp, ủng hộ người dân vùng lũ nhằm chia sẻ mất mát, động viên bà con vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.