1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Hơn 100 học viên cai nghiện rủ nhau đào tẩu

(Dân trí) - Lợi dụng lúc giao lưu văn hóa ngoài sân, hơn 100 học viên cai nghiện của Trung tâm Giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên 2 đã rủ nhau đào tẩu.

Đến trưa ngày 23/2, Công an xã Phạm Văn Cội, Công an huyện Củ Chi (TPHCM), dân quân tự vệ và Trung tâm Giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên 2 vẫn đang truy bắt các học viên cai nghiện đồng loạt bỏ trốn lúc 19 giờ ngày 22/2 khỏi Trung tâm Giáo dục thanh thiếu niên 2 (đóng tại địa bàn ấp 4, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi).
 
Thông tin ban đầu, số lượng học viên bỏ trốn lên đến 103 người. Đến thời điểm này đã bắt lại được trên 50 đối tượng.
 
Mọi việc bắt đầu kể từ sau bữa ăn tối, khi trung tâm đang chuẩn bị tổ chức giao lưu văn hóa giữa các khu với nhau tại sân của trung tâm. Lúc này một số lượng lớn học viên (chủ yếu là các học viên vừa nhập trại, tại khu 4) không tham gia buổi sinh hoạt nói trên và tẩu thoát.
 
Để chuẩn bị cho cuộc nổi loạn, các học viên này đã dàn cảnh như một cuộc cãi nhau, ẩu đả, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Bên cạnh đó một số học viên khác dùng thanh sắt tập tạ để bẩy tung các cửa sổ; dùng các vật dụng tư trang như quần áo, mùng mền... kết thành “thang dây” rồi theo đường đó trốn thoát ra ngoài.
 
Ngay sau khi phát hiện, hàng loạt các tuyến đường liên xã, tuyến giao thông đường thủy, đường bộ trên địa bàn... đều bị chốt chặn. Đến trưa ngày hôm nay, 47 học viên đã bị bắt giữ và tạm thời đưa về Trung tâm cai nghiện Bố Lá (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) để chờ xử lý.

Trao đổi nhanh với ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM, được biết sau khi sự cố xảy ra, tất cả ban ngành có liên quan đã nhanh chóng vào cuộc. Tại Trung tâm Giáo dục thanh thiếu niên 2, tình hình vẫn ổn định; các cán bộ trung tâm đã ổn định tư tưởng các học viên còn lại.

Theo trinh sát tham gia truy bắt, khi rời khỏi trung tâm, học viên mặc áo quần đồng phục của trung tâm (áo ngắn tay và quần đùi). Nhiều người lấy trộm áo quần, xe đạp của người dân cư ngụ ở đây, giả dạng thường dân để bỏ trốn.
 
Đã từng “nổi loạn”
 
Đây không phải là lần đầu tiên Trung tâm Giáo dục thanh thiếu niên 2 xảy ra tình trạng học viên nổi loạn tập thể.
 
Trước đó, vào tháng 9/2005, 170 học viên của khu 2 và khu 3 thuộc trung tâm đã tham gia ẩu đã, gây náo động cả một khu vực rộng lớn. Kết quả là 11 học viên bị thương nặng, một số tài sản của trung tâm bị hư hỏng.
 
Tối 2/10/2005, một cuộc “nổi loạn” tương tự với màn ẩu đả của hàng trăm học viên cũng diễn ra tại khu 1, 2 và khu y tế của trung tâm cai nghiện này, gần 800 học viên tại khu 4 đã phá song sắt thoát ra bên ngoài.
 
Tuy nhiên chỉ sau vài ngày trốn khỏi trung tâm, các học viên này đều được đưa trở lại.
 
Trung Kiên