Học sinh lớp 11 bị truy sát nhầm trước cổng trường

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra vào trưa 17/3 khi Nguyễn Minh Tú học sinh lớp 11D6 trường Dân lập Victoria Hoàng Diệu, Hà Nội đang đứng gần cổng trường bất ngờ bị 2 thanh niên dùng dao tấn công. Hiện trường cách không xa trụ sở CA phường Ô Đông Mác.

Tiếp xúc với phóng viên, người nhà nạn nhân kể lại, trưa 17/3 khi Tú cùng nhóm bạn trường Dân lập Victorria Hoàng Diệu ra khu vực cổng trường để lấy xe thì bất ngờ có 2 thanh niên tiến lại gần. Một thanh niên trong nhóm lớn tiếng "Thằng nào là thằng Đạt" rồi bất ngờ rút dao tông giấu sẵn trong áo chém tới tấp.

 
Học sinh lớp 11 bị truy sát nhầm trước cổng trường - 1
Nạn nhân Nguyễn Minh Tú tại bệnh viện

 
Đám học sinh hoảng sợ bỏ chạy, riêng Tú do vấp ngã nên bị thanh niên này chém vào tay trái. Còn người bạn tên Đạt đi cùng nhóm Tú chỉ bị dao chém sượt qua quần bò. Tú cho biết, cách đây 4 tháng lớp của Tú có mâu thuẫn với một nhóm học sinh lớp 10 cùng trường.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Phúc Hưng