Hoàng Xuân Vinh từ chối "Anh hùng lao động" và cậu học trò "cướp tài sản" kêu oan

(Dân trí) - Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từ chối danh hiệu Anh hùng lao động cho cá nhân mình; vụ án chấn động tỉnh Yên Bái khi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND cùng bị bắn chết; bức thư đẫm nước mắt của cậu học trò bị kết tội "cướp tài sản"... thu hút sự quan tâm nhất tuần qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất tới xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng như danh hiệu cao quý khác cho một số thành viên đội bắn súng Việt Nam. Tại buổi lễ này, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã từ chối danh hiệu Anh hùng Lao động cho cá nhân mình, anh muốn xin danh hiệu này cho ngành thể thao Việt Nam (Ảnh: Minh Phương)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất tới xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng như danh hiệu cao quý khác cho một số thành viên đội bắn súng Việt Nam. Tại buổi lễ này, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã từ chối danh hiệu Anh hùng Lao động cho cá nhân mình, anh muốn xin danh hiệu này cho ngành thể thao Việt Nam (Ảnh: Minh Phương)

Tối ngày 14/7 (Âm lịch), hàng nghìn Phật tử và người dân dự lễ Vu Lan tại chùa Quỳnh Lôi (Hai Bà Trưng,Hà Nội) để chứng kiến, tham dự lễ tâm linh dịp rằm tháng 7 xá tội vong nhân. Không gian ngôi chùa tràn ngập cảm xúc lắng đọng khi những bông hồng được cài lên ngực áo để nhớ về cha, về mẹ (Ảnh: Hữu Nghị)
Tối ngày 14/7 (Âm lịch), hàng nghìn Phật tử và người dân dự lễ Vu Lan tại chùa Quỳnh Lôi (Hai Bà Trưng,Hà Nội) để chứng kiến, tham dự lễ tâm linh dịp rằm tháng 7 xá tội vong nhân. Không gian ngôi chùa tràn ngập cảm xúc lắng đọng khi những bông hồng được cài lên ngực áo để nhớ về cha, về mẹ (Ảnh: Hữu Nghị)

“Từ ngày tòa tỉnh tuyên án đến nay con đếm ngược thời gian và bây giờ chỉ còn một đêm này nữa thôi. Chiều mai (15/8/2016) là con đã phải xa gia đình để bước vào một cuộc sống không mong muốn. Cha mẹ hãy kêu oan cho con. Con vẫn tin một ngày con sẽ được minh oan mẹ à”- bức thư đẫm nước mắt mà cậu học trò Lê Văn Khánh (SN 1999, học lớp 11 Trường THPT Hàm Nghi) bị tuyên án 18 tháng tù vì tội “Cướp tài sản” dành cho người mẹ, những người thân của mình trước thời điểm thi hành án. Những bài viết của Dân trí về sự việc này được đông đảo bạn đọc quan tâm và bày tỏ thái độ tức giân, khó hiểu trước một bản án vô hồn cứng nhắc (Ảnh: Xuân Sinh).
“Từ ngày tòa tỉnh tuyên án đến nay con đếm ngược thời gian và bây giờ chỉ còn một đêm này nữa thôi. Chiều mai (15/8/2016) là con đã phải xa gia đình để bước vào một cuộc sống không mong muốn. Cha mẹ hãy kêu oan cho con. Con vẫn tin một ngày con sẽ được minh oan mẹ à”- bức thư đẫm nước mắt mà cậu học trò Lê Văn Khánh (SN 1999, học lớp 11 Trường THPT Hàm Nghi) bị tuyên án 18 tháng tù vì tội “Cướp tài sản” dành cho người mẹ, những người thân của mình trước thời điểm thi hành án. Những bài viết của Dân trí về sự việc này được đông đảo bạn đọc quan tâm và bày tỏ thái độ tức giân, khó hiểu trước một bản án vô hồn cứng nhắc (Ảnh: Xuân Sinh).

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp báo thông tin bước đầu về nghi án Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái Đỗ Cường Minh dùng súng bắn chết Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn rồi tự sát. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ sự việc (Ảnh: T.H)
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp báo thông tin bước đầu về nghi án Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái Đỗ Cường Minh dùng súng bắn chết Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn rồi tự sát. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ sự việc (Ảnh: T.H)


Sau khi tố cáo việc nhà thầu Trung Quốc đổ đất trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tại 2 xã Bình Nguyên và Bình Trung (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), một số kẻ lạ mặt đã kéo đến nhà nhân chứng Phạm Tấn Lực doạ giết. “Tôi nói rằng các con là người Việt, trách nhiệm tố cáo nhà thầu dù trong nước hay nước ngoài sai phạm, các con cũng có phần, sao lại đi đe dọa ngay đồng bào của mình, đều máu đỏ da vàng như nhau thì mấy người này gằn giọng: Ông phải dừng ngay, bọn tôi chỉ đến nhà lần này, nếu gặp ngoài đường, chúng tôi sẽ xử ngọt”-ông Lực thuật lại (Ảnh: Dân Việt)

Sau khi tố cáo việc nhà thầu Trung Quốc đổ đất trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tại 2 xã Bình Nguyên và Bình Trung (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), một số kẻ lạ mặt đã kéo đến nhà nhân chứng Phạm Tấn Lực doạ giết. “Tôi nói rằng các con là người Việt, trách nhiệm tố cáo nhà thầu dù trong nước hay nước ngoài sai phạm, các con cũng có phần, sao lại đi đe dọa ngay đồng bào của mình, đều máu đỏ da vàng như nhau thì mấy người này gằn giọng: Ông phải dừng ngay, bọn tôi chỉ đến nhà lần này, nếu gặp ngoài đường, chúng tôi sẽ xử ngọt”-ông Lực thuật lại (Ảnh: Dân Việt)

“Từ nhỏ đã vắng cha nên hai đứa quấn mẹ lắm. Gần 1 tháng nay, không đêm nào hai đứa ngủ yên, cứ một trong hai đứa tỉnh giấc, khóc nhớ mẹ là đứa kia cũng dậy khóc theo. Thương con, thương cháu, bà cũng chỉ biết khóc theo. Sao con tôi, cháu tôi lại khổ thế này?”- bà Mai Thị Loan nói về hoàn cảnh của hai đứa cháu mồ côi. Bố hai cháu Ngọc, Sang bị đâm chết khi đi đòi lại 5.000 USD tiền môi giới đi Angola xuất khẩu lao động, còn mẹ mới bị tai nạn giao thông qua đời (Ảnh: Hoàng Lam)
“Từ nhỏ đã vắng cha nên hai đứa quấn mẹ lắm. Gần 1 tháng nay, không đêm nào hai đứa ngủ yên, cứ một trong hai đứa tỉnh giấc, khóc nhớ mẹ là đứa kia cũng dậy khóc theo. Thương con, thương cháu, bà cũng chỉ biết khóc theo. Sao con tôi, cháu tôi lại khổ thế này?”- bà Mai Thị Loan nói về hoàn cảnh của hai đứa cháu mồ côi. Bố hai cháu Ngọc, Sang bị đâm chết khi đi đòi lại 5.000 USD tiền môi giới đi Angola xuất khẩu lao động, còn mẹ mới bị tai nạn giao thông qua đời (Ảnh: Hoàng Lam)


Khi CSGT Hà Nội lập chốt kiểm tra nồng độ cồn gần quán nhậu, nhiều người vi phạm đã bỏ xe ra về (Ảnh: Tiến Nguyên)

Khi CSGT Hà Nội lập chốt kiểm tra nồng độ cồn gần quán nhậu, nhiều người vi phạm đã bỏ xe ra về (Ảnh: Tiến Nguyên)


Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (tên quốc tế là Dianmu), Thủ đô Hà Nội xuất hiện mưa lớn kéo dài, ngập sâu ở nhiều tuyến phố và các phương tiện chết máy la liệt (Ảnh: Nguyễn Dương)

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (tên quốc tế là Dianmu), Thủ đô Hà Nội xuất hiện mưa lớn kéo dài, ngập sâu ở nhiều tuyến phố và các phương tiện chết máy la liệt (Ảnh: Nguyễn Dương)

Phóng viên Dân trí ghi lại những khoảnh khắc phố cổ Hà Nội về đêm trở thành trung tâm vui chơi giải trí vô cùng sôi động. Kinh doanh dịch vụ nở rộ, song hiện chỉ được phép hoạt động đến 24h. Trước khả năng “giờ giới nghiêm” sắp được gỡ bỏ, nhiều ý kiến bày tỏ đồng tình, cho rằng đây là cách để thu hút khách du lịch quốc tế hiệu quả, thiết thực (Ảnh: Hữu Nghị)
Phóng viên Dân trí ghi lại những khoảnh khắc phố cổ Hà Nội về đêm trở thành trung tâm vui chơi giải trí vô cùng sôi động. Kinh doanh dịch vụ nở rộ, song hiện chỉ được phép hoạt động đến 24h. Trước khả năng “giờ giới nghiêm” sắp được gỡ bỏ, nhiều ý kiến bày tỏ đồng tình, cho rằng đây là cách để thu hút khách du lịch quốc tế hiệu quả, thiết thực (Ảnh: Hữu Nghị)


Nụ cười đã trở lại trên gương mặt nữ sinh đỗ Đại học nhưng không có tiền đến trường. Trịnh Thị Huyền Trang (xóm 4, xã Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An) đã được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã sẵn sàng trao học bổng, hỗ trợ em trong suốt những năm học ĐH (Ảnh: Hoàng Lam).

Nụ cười đã trở lại trên gương mặt nữ sinh đỗ Đại học nhưng không có tiền đến trường. Trịnh Thị Huyền Trang (xóm 4, xã Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An) đã được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã sẵn sàng trao học bổng, hỗ trợ em trong suốt những năm học ĐH (Ảnh: Hoàng Lam).

Thế Kha (tổng hợp)