1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hoang mang xóm đàn ông chết trẻ

(Dân trí) - Từ năm 2006 đến nay, xóm 12 xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) có 7 người chết thì có tới 5 người là đàn ông. Trên một trục đường của xóm có 11 hộ dân sinh sống thì có 8 trụ cột gia đình qua đời khi chưa quá tuổi 50. Người dân xôn xao, hoang mang bàn tán chuyện xóm đàn ông “chết non”...

Nhiều đàn ông chết trẻ

 

Xóm 12 chẳng khác gì so với nhiều miền quê khác, kinh tế cũng không có gì khấm khá. Người dân ở đây hầu hết làm nông nghiệp, trong xóm chủ yếu là nhà cấp bốn. Nhiều người bảo đây là xóm mới di dân lên từ năm 1976.

 

Bà L năm nay hơn 60 tuổi, một trong số ít “lão làng” của xóm, cho biết: “Tui cũng không biết là có phải xóm “chết non” như người ta đồn thổi hay không. Nhưng thực tế ở xóm này nhiều người chết và đàn ông chết nhiều hơn đàn bà. Như cái trục nhà trước đây tui ở cũng có nhiều người chết lắm, họ chưa quá 50 tuổi mô. Nhưng chết cũng vì mắc nhiều thứ bệnh và tình huống khác nhau...”.

 

Hàng xóm cho biết nhà bà L cũng có một con trai và một con rể qua đời khi còn rất trẻ. Một anh chết vì tai nạn giao thông, một anh là vì mắc bệnh hiểm nghèo.

 

Theo người dân nơi đây thì những cái chết trẻ của đàn ông đều có lý do cả. Người thì bị bò húc, người bị chó dại cắn, người mắc bệnh hiểm nghèo, người tai nạn giao thông,... Thậm chí có người chết vì bị trả thù nhầm.

 

Cách nhà bà L không xa có anh Nguyễn Hữu Đ, vừa xây xong ngôi nhà 2 tầng thì mắc bệnh hiểm nghèo, ra đi ở tuổi 49, để lại cho vợ 5 đứa con thơ dại.

 

Anh Hoàng Văn Đạo, xóm trưởng xóm 12, thống kê: “Xóm chúng tôi có hơn 100 hộ dân với gần 350 nhân khẩu. Trong 2 năm 2006 và 2007, xóm có 7 người ra đi thì có 5 người là đàn ông. Thời gian gần đây, đi đâu tui cũng nghe dân bàn tán chuyện đàn ông chết trẻ. Nhiều người còn nói đùa không biết bao giờ đến lượt mình”.

 

Những lời đồn nhuốm màu dị đoan

 

Người dân khẳng định: Hầu hết những người ra đi đều là đàn ông và là trụ cột gia đình. Đồng thời đây cũng là những người thân của những thế hệ di dân lên đây từ khi xóm mới hình thành. Lúc bấy giờ xóm là một cồn cát cao, là nơi chôn cất hài cốt. Sau vì lấy chỗ cho dân ở nên họ đã san phẳng cồn cát này, để các hài cốt nằm vương vãi nên giờ bị “phạt”, phải chịu “chết non”.

 

Lại có người lý giải: Sở dĩ có chuyện này là do xóm xây giếng làng trên long mạch.

 

Những lý giải không có căn cứ khoa học và nhuốm màu mê tín dị đoan này càng khiến người dân xóm 12 thêm hoang mang, lo lắng. Nhiều người sợ “đến lượt mình” đã bỏ cả nhà mà đi. Cuộc sống cũng bị đảo lộn. Có người định đến đây mua đất, nghe chuyện đã từ bỏ ý định.

 

“Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên”

 

Trao đổi với PV Dân trí chiều 30/8, ông Nguyễn Quốc Viện - Chủ tịch UBND xã Nghi Diên - khẳng định: “Đúng là gần đây cũng có một số người chết khi đang ít tuổi và là đàn ông, nhưng là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Người thì bị bệnh hiểm nghèo, người thì tai nạn, số khác do tác phong sống hàng ngày,... chứ không phải do sống trên vùng đất này. Công nhận là vùng này trước đây cũng có mồ mả nhiều nhưng người ta sống xung quang có sao đâu. Tôi khẳng định là không có chuyện tâm linh mà đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi”.

 

Xã Nghi Diên có hơn 60% là dân xứ đạo. Những thông tin đồn đoán trên đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và suy nghĩ của người dân nơi đây. Rời xóm chúng tôi còn nghe loáng thoáng người dân nhỏ to: “Phen này xóm mình thành nổi tiếng rồi”.

 

Nguyên Nghĩa - Nguyễn Duy