1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hoảng hồn… nhìn mép hồ Tây

(Dân trí) - Đủ các loại rác rưởi đến xác súc vật chết có thể nhìn thấy ở quanh mép hồ Tây - Hà Nội. Không ít người phải giật mình hoảng hốt, liệu cứ thế này, vài năm nữa, hồ Tây có giữ được “hồn phách”?

Chỉ một đoạn ven hồ Tây trên đoạn đường mới, rẽ từ đường Thụy Khuê (lối rẽ vào Hãng phim truyện Việt Nam số 4 Thụy Khuê) vòng ra đường Lạc Long Quân là những hình ảnh khó có thể hình dung. Vỏ chai, lon bia, túi bóng… đến bàn ghế hỏng, đồ thờ và cả chuột chết đều có giữa dòng nước đen đặc quanh mép hồ, nhất là những điểm gấp, hoặc ngóc ngách. Những chú cá mè từ bé đến lớn chết nổi lềnh bềnh.  

Con đường này từ khi mở, được gọi tên là Thụy Khê mới, đã trở thành điểm hò hẹn, vui chơi của nhiều người. Theo đó, nhiều quán xá cũng đua nhau mọc lên. Hàng quán trải chiếu bán ngay gần hồ, rác thải ở mép hồ như lon bia, vỏ chai trà xanh, vỏ bim bim cũng là “vết tích” của quán xá.
 
Hoảng hồn… nhìn mép hồ Tây - 1
Mặt nước lờ đờ, chứa đủ rác rưởi, chẳng kém sông Tô Lịch là bao.
 
Bác Thịnh, nhà ở Thụy Khê, buổi chiều hay chạy thể dục trên đoạn đường này cho biết: “Hồi mới mở, mép hồ vẫn còn sạch lắm nhưng bây giờ thì thôi rồi, nhìn nhiều ngách chẳng khác nào sông Tô Lịch. Nhiều người ngồi ăn uống tụ tập ngay cạnh hồ, tiện tay thả rác xuống luôn, gì chẳng bẩn. Nhìn mà thấy tiếc quá!”.
 
Hoảng hồn… nhìn mép hồ Tây - 2
Góc nào cũng đủ các loại rác thải. Đến loài dễ sống như cá mè cũng phải phơi bụng vì ngộp thở.
 
Cô Nguyễn Minh Thảo, nhà ở Hàng Buồm lâu lâu mới có dịp ra hồ Tây chơi, giật mình: “Gần nửa năm rồi tôi không ra hồ Tây mà bây giờ… khác quá. Dòng nước quanh mép hồ đen đặc, toàn rác và cá chết nổi lềnh bềnh. Cứ thế này vài năm nữa Hồ Tây sẽ thế nào đây?”.
 
Hoảng hồn… nhìn mép hồ Tây - 3
Từ khi có con đường mới Thụy Khê, người đàn ông này kiếm sống bằng nghề vớt vỏ chai vỏ hộp ở hồ Tây.

Từ khi đường con đường này mở, đã xuất hiện những người vớt chai hộp ở hồ Tây kiếm sống. Chiều 16/9, đeo trên mình một bao tải to cùng một chiếc vợt dài, một người đàn ông cứ theo mép hồ vớt vỏ chai, vỏ hộp. Ông nói: “Mỗi ngày tôi vớt các thứ lung tung ở mép hồ Tây cũng bán được 50.000 đồng. Ngày cuối tuần hay sau các ngày lễ lạt thì nhiều hơn nữa. Nhưng mà đúng là hồ Tây giờ bẩn quá, nhiều người lâu ngày mới ra nhìn thấy đều không tin đây là… hồ Tây”.

Dưới đây là một số hình ảnh ven mép hồ Tây chúng tôi ghi lại vào chiều 16/9 ở đoạn đường Thụy Khê mới:

Hoảng hồn… nhìn mép hồ Tây - 4
Bàn thờ hỏng cũng được ném xuống hồ.
  
Hoảng hồn… nhìn mép hồ Tây - 5
Ai có thể nghĩ đây là hồ Tây?
  
Hoảng hồn… nhìn mép hồ Tây - 6
Chuột chết nổi lềnh bềnh.
 
Hoảng hồn… nhìn mép hồ Tây - 7
Cá phơi bụng trắng ởn.
 
 
Hoảng hồn… nhìn mép hồ Tây - 8
Không phải chú cá mè nào cũng đủ “sức đề kháng” để chống chọi trong làn nước này.
 
Hoảng hồn… nhìn mép hồ Tây - 9
Mặt hồ gợn sóng… đen ngòm.
 
 
Hoảng hồn… nhìn mép hồ Tây - 10

Cứ thế này, vài năm nữa hồ được xem đẹp và rộng nhất Hà Nội sẽ đi về đâu?
 
Hoài Nam - Duy Khánh