1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hoa Tết “ngóng” đại gia

(Dân trí) - Nguồn cung, chất lượng không thành vấn đề; cả người chơi hoa và người bán chỉ buồn vì túi tiền eo hẹp. Bên cạnh đó, không ít những “đại gia” vẫn bỏ nhiều triệu đồng mua hoa làm quà biếu.

Nguồn cung lớn, chợ hoa vẫn kêu trời

Chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội) nghẽn cửa vào từ 1-2km trên đường Âu Cơ dù việc bán mai, quất, đào 2 bên đường năm nay đã được hạn chế nhiều. Cả khu chợ khó thấy khoảng trống nào ngoài hoa.

Chị Lê Minh Nguyệt (nhân viên văn phòng) ôm một bó lớn hồng song hỷ, hoa sao, hoa phăng chậm rãi len chân ra khỏi chợ. Chị Nguyệt giải thích, mua lượng hoa lớn để mang về quê cắm tết cho cả nhà mình và gia đình anh trai, chị gái ở Thanh Hoá. Chợ hoa rất phong phú, giá dễ chịu, chị Nguyệt cho biết, không ngờ năm nay mua hoa nhanh, dễ như vậy.

Chiều 28 mới về quê nhưng chị tới chợ sớm vì ngóng thông tin vài tháng nay, từ sau trận mưa lụt lịch sử, gần như các khu vực trồng hoa Tết của cả miền Bắc đã trắng tay. Chị Nguyệt đã xác định năm nay sẽ ít hoa, khó chọn và sẵn sàng tinh thần tăng giá cho mỗi lọ hoa lên gấp đôi.
 
Hoa Tết “ngóng” đại gia - 1
Hoa - người tương sắc.

Nhưng chiều 27 Tết đến chợ, chị choáng ngợp vì lượng hoa nhiều hơn những năm trước thấy rõ, chủng loại rất phong phú, nhiều hoa lạ. Mua chỉ gần 300.000đ tiền hoa nhưng chị đã bị giữ chân ở chợ trọn một buổi chiều, “xem là chính”.

Chị Tạ Thu Hồng (Trung Yên) chơi “trọn bộ” hoa ly. Một bó ly vàng 5 tai giá 200.000đ/5 cành, một bó ly hồng, thơm 150.000đ/cành. Mức giá theo nhận xét của người khách là không đắt hơn nhiều so với tết năm ngoái và dù giá hoa ở chợ có thế nào thì cũng rẻ hơn ở các shop trên phố nhiều. Chị Hồng chỉ tấm giấy bọc đề hoa Đà Lạt nhưng thực tế, nguồn gốc hoa thế nào thì chỉ người bán biết. “Cả chợ không ai nhận hoa của mình nhập Trung Quốc, Thái Lan hay nguồn nào khác nhưng khó tin có lượng hoa Đà Lạt nhiều, rải đều khắp chợ thế” - chị Hồng thẳng thắn.
 
Hoa Tết “ngóng” đại gia - 2
Địa lan ngóng "đại gia".

Một quầy hoa đầu chợ thì khẳng định chắc như đinh nhãn hiệu “Dalat Hasfarm” trên từng bó ly. Chị Ngọc Ánh, chủ quầy cho biết đã nhập về hơn 2.000 cành ly các loại để bán tết năm nay. Giá có cao hơn năm ngoái khoảng 30%, bán lẻ khoảng 45.000-50.000đ/cành nhưng “đáng đồng tiền”, hoa bền, đẹp hơn hàng Tầu nhiều. Xác nhận lượng hàng nhiều hơn nhưng bà chủ quầy vẫn than trời vì sức mua không mấy khả quan.

Một quầy bán mai đỏ Trung Quốc cũng cười méo xệch vì chẳng mấy khách mặn mà, chỉ trầm trồ đôi câu, hỏi giá rồi quay lưng. Chủ hàng cũng than lý do thời tiết năm nay, mai vận chuyển về rất khó, giá cao hẳn, chừng 700.000đ/chậu mini, khó bán.
 
Những gian hàng hạng “thượng cấp” khác, không khí mua bán cũng không rôm rả hơn. Bà chủ một quầy địa lan giữa chợ lắc đầu: “Ế lắm, bán chưa được bằng 1/2 năm ngoái”. Về giá cả, khoảng 2 triệu đồng/chậu địa lan búp 7 ngồng, theo chủ hàng là đã quay về mốc của 3 năm trước mà vẫn khó bán.

Chỉ còn 2 ngày nữa, bà chủ địa lan lắc đầu, không trông mong gì hơn những ngày cận tết vì người mua địa lan chủ yếu để biếu, tặng. Chẳng mấy người giờ này mới lo chuyện quà biếu. Nếu có, phải bán mạnh từ 1 tuần trước. Người bán than trời vì tác động của tình hình tài chính khó khăn.

Không thiếu… “đại gia”

Siêu thị hoa Anh Trí xác nhận, đã qua thời điểm bán rộ hàng… quà biếu. 2-3 ngày nay, lượng hoa bán lẻ cành, bình nhỏ để chơi tết gia đình chiếm số lượng lớn. Siêu thị cũng còn lại chủ yếu các loại lan hồ điệp. Địa lan gần như đã sạch kho.

Một nữ nhân viên trung tuổi vừa tất tả gọi mang thêm 4 giò lan trắng vừa quay sang yêu cầu xuất hoá đơn. Một chậu lan tầm trung đang được nhanh chóng sắp đặt. Một khách hàng sắm quà biếu muộn.
 
Hoa Tết “ngóng” đại gia - 3
Tạo dáng chụp ảnh bên hoa...

Chị Nguyễn Thanh Hoài (Điện Biên Phủ) yêu cầu một chậu lan gắn mẩu giấy hàng đã bán trên giá trưng bày, giá 3,3 triệu đồng. 24 cành lan nhanh chóng được xếp vào chậu thành 3 lớp, chèn uốn, gắn nơ. Chưa đầy 10 phút, vị khách đã có chậu hoa y chang loại muốn chọn. Chị Hoài cho biết chọn quà tặng đối tác nên phải làm sao trông cho bắt mắt, hoành tráng, đắt tiền như thế. Nếu để nhà chơi, chỉ cần loại chậu chừng 1 triệu đồng là… thoải mái.

Ở một góc khác gần giá lan hồ điệp da báo, một chậu hoa khác mức giá tương tự cũng đang được cấy, trồng. Chậu hoa hình thuyền, dùng rất nhiều hồ điệp trắng và da báo. Người mua là “sếp nhỏ” của một doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh dịch vụ chọn quà Tết cho “sếp lớn”.

Bỏ 3,5 triệu mua chậu hoa năm nay, ông cho biết cũng phải tính toán nhiều dù món quà chỉ bằng nửa giá so với chậu lan đặt tặng sếp Tết trước. “Mỗi năm mỗi khác, tình hình chung năm nay, chắc sếp cũng hiểu. Năm ngoái tôi mua một chậu giá 6,8 triệu, năm nay nghĩ mãi nhưng cũng đành chấp nhận “tụt hạng”… phân nửa” - vị khách mua hàng cuời hóm hỉnh.

Giữa phòng trưng bày, một chậu hồ điệp lớn đang được chuyển khỏi giá. Chậu lan rực rỡ hoa tím, trắng, vàng giá 12,5 triệu đồng vừa có khách quyết định lấy. Cậu nhân viên lại mang tới một tấm biển “hàng đã bán”, ghi tên khách ở dòng dưới và treo toòng teng bên hông chậu hoa.
 
Hoa Tết “ngóng” đại gia - 4
Một chậu hoa lớn được rước làm quà biếu.
 
Anh cho biết, số lượng những chậu hoa giá trị trên dưới 10 triệu đồng năm nay bán rất khá, hàng trưng bày cũng không còn nhiều. “Đại gia”… không thiếu, chỉ có điều không phải “đại gia” chứng khoán” - cậu nhân viên trẻ cười lém lỉnh.
 
Hoa Tết “ngóng” đại gia - 5
Chợ hoa ngày tết, chen chân người... xem.

Phương Thảo - Kim Tân