1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

“Hoa khôi xứ Thanh” tự lập bàn thờ cho mình trước khi quyên sinh

(Dân trí) - Từ việc lập bàn thờ, làm di ảnh cho đến viết thư tuyệt mệnh..., “hoa khôi xứ Thanh” P.T.N.L đã chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi tìm đến cái chết trước cổng Công ty xi măng Vicem Tam Điệp.

Như Dân trí đã đưa tin, trưa ngày 17/12, trước cổng Công ty xi măng Vicem Tam Điệp (Ninh Bình) đã xảy ra vụ việc một người phụ nữ treo cổ tự tử. Nạn nhân là chị P.T.N.L (trú TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Rất may ngay sau đó, chị L. được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên hiện đã qua cơn nguy kịch. Chị L. đang được hồi sức tại một bệnh viện ở Hà Nội trong tinh thần khá hoảng loạn.

Chị L. tự lập bàn thờ cho mình trước khi chết

Chị L. tự lập bàn thờ cho mình trước khi chết

Chị L. tìm đến cái chết ngay sau khi mãn hạn án tù 21 tháng tù giam vì tội “cưỡng đoạt tài sản”. Được biết đây không phải là lần đầu chị L. tự tìm đến cái chết. Trước đó trong phiên tòa sơ thẩm xét xử chị L. ngày 26/9/2012, chị này cũng đã lao vào vành móng ngựa đòi tự sát.

Trong lần quyên sinh này, chị L. đã chuẩn bị khá kỹ càng trước khi tìm đến cái chết. Chị dọn dẹp lại căn phòng nơi chị và người tình cũ (được cho là một lãnh đạo Công ty xi măng Vicem Tam Điệp); lập bàn thờ cho mình, đặt di ảnh rồi thắp hương. Dưới chân bàn thờ chị đã đặt tất cả những đơn kiện người tình cũ và thư tuyệt mệnh gửi mẹ...

Mở căn phòng nơi chị L. sinh sống, bà N.T.L (mẹ chị L.) lau nước mắt kể: “Sáng hôm đó, nó khóa cửa rồi đến nhà tôi gửi chìa khóa. Trước khi đi nó còn bảo là chắc có lẽ lần này con không về nữa. Tôi hỏi lý do thì nó quay đi không nói gì. Lúc đó tôi đã nghĩ có chuyện chẳng lành rồi. Khi tôi sang mở cửa phòng mới thấy bàn thờ và khói hương nghi ngút, linh tính người mẹ cho tôi biết con tôi đã làm điều dại dột...”.

Trong lá thư tuyệt mệnh gửi mẹ, chị L. xin lỗi mẹ vì là đứa con bất hiếu, không nghe lời mẹ khi sa lầy vào chuyện tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình. Chị nói chính người tình là người đã đẩy chị vào cảnh tù tội, phá hủy cuộc đời chị...

Bà L. đau đớn cho biết, con gái bà đã rất nhiều lần muốn kết thúc cuộc đời kể từ sau khi mãn hạn tù. Theo bà, chị L. đã phải chịu án tù oan và rằng người tình cũ của chị đã quỵt món nợ hơn 100 cây vàng của chị sau khi bỏ đi theo một phụ nữ khác. Hơn 20 năm làm thân phận người tình, chị L. nhận về nhiều cay đắng, tủi nhục.

Dưới chân bàn thờ chị L. tự lập cho mình để la liệt những đơn kêu cứu, tố cáo người tình cũ.

Dưới chân bàn thờ chị L. tự lập cho mình để la liệt những đơn kêu cứu, tố cáo người tình cũ.

Nguyễn Thùy