1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

“Hố tử thần” xuất hiện ở thành phố Thanh Hóa

(Dân trí) - Nhiều người dân sống ven đại lộ Lê Lợi (phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa) lo lắng về sự xuất hiện của một “hố tử thần” có diện tích khoảng 18m2.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, “hố tử thần” có chiều dài khoảng 6m, chiều rộng 3m, sâu hơn 2,5m, xuất hiện trên vỉa hè đại lộ, nơi được lát bằng đá khá kiên cố. Hố sâu này đã xuất hiện từ một tuần nay ngay đại lộ trong thành phố nhưng không thấy được cơ quan chức năng nào tới khắc phục hay tìm hiểu nguyên nhân.

“Hố tử thần” xuất hiện ở thành phố Thanh Hóa - 1
Hiện trường "hố tử thần"

Thời điểm xuất hiện “hố tử thần” là sau những ngày mưa lớn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Cả mảng vỉa hè lớn bị sụt lún khiến nhiều người dân sống gần khu vực rất hoang mang lo lắng.

Người dân cho biết những lúc trời nắng, mùi hôi thối từ hố bốc lên rất khó chịu.

“Hố tử thần” xuất hiện ở thành phố Thanh Hóa - 2
Hố có chiều sâu khoảng 2,5m

Đã một tuần trôi qua kể từ khi xảy ra hiện tượng sụt lún trên mà không thấy sự can thiệp của cơ quan chức năng, người dân quanh khu vực phải tự rào chắn quanh hố và lấy bạt che miệng hố lại để tránh những tai nạn đáng tiếc và hạn chế mùi hôi thối.

“Hố tử thần” xuất hiện ở thành phố Thanh Hóa - 3
Người dân đã tự rào lại xung quanh hố để tránh tai nạn

Chiều ngày 1/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Ngô Văn Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết: “Hiện tại tôi chưa nắm được sự việc trên, đây là do thành phố quản lý. Tôi sẽ cho kiểm tra lại ngay”.

Duy Tuyên