1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hồ Trị An ngập ngụa… phân gà

Tại khu vực bán ngập lòng hồ Trị An, người ta vẫn vô tư... tống hàng tấn phân gia súc, gia cầm xuống nhiều hồ ao để nuôi cá. Tình trạng này xảy ra rất nguy hiểm khi mà nước hồ Trị An, đổ ra sông Đồng Nai, là nguồn nước sinh hoạt cung cấp chủ yếu cho hàng triệu người dân TPHCM và miền Đông Nam Bộ.

Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 30/9, chiếc xe tải 60L-4811 đỗ xịch gần nhà ông Võ Hạnh Phúc - Trưởng Công an ấp 7, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh xã Phú Ngọc (Định Quán, Đồng Nai). Mùi hôi thối từ chiếc xe bốc ra nồng nặc. Ông Phúc yêu cầu 3 thanh niên trong xe phải đến công an lập biên bản vì gây ô nhiễm môi trường. Đến lúc Phòng vệ sinh - môi trường và các cơ quan chức năng lập biên bản, mọi người mới biết chiếc xe 60L-4811 chở gần 6 tấn phân gà từ huyện Vĩnh Cửu về đây cho vợ chồng bà Đinh Thị Thu làm thức ăn cho cá.

 

Mặc dù bị lập biên bản vi phạm quả tang - không hiểu các cơ quan chức năng xử lý ra sao - nhưng theo lời ông Võ Hạnh Phúc, "toàn bộ 5-6 tấn phân gà đó vẫn được chở đến ao cá của vợ chồng bà Thu làm mồi cho cá tất tần tật" (?). Có mặt tại khu vực lòng hồ Trị An sáng ngày 3/11, chúng tôi được ông Phúc cho biết: "Từ rất lâu, không ít hộ ở đây đã dùng phân heo, phân gà nuôi cá. Ba tháng gần đây, khi cúm gia cầm có nguy cơ tái phát, những hộ nuôi cá ở vùng lòng hồ Trị An càng gia tăng nuôi cá dưới hồ bằng  phân gà".

 

Chúng tôi tìm đến nhiều ao hồ rộng hàng trăm hécta, trải từ xã Phú Ngọc sang xã La Ngà (thuộc huyện Định Quán). Ông Trần Huy Thơ (ngụ số 10/8 ấp 1, xã La Ngà) cho biết: "Ban đêm, không ít xe phủ bạt, chở phân từ Gia Kiệm về cung cấp cho nhiều chủ hộ nuôi cá". Chúng tôi tận mắt trông thấy hàng trăm bao phân (vừa phân gia súc, vừa phân gia cầm), người ta vứt trôi lềnh bềnh trên mặt ao dành cho cá rỉa lâu dài.

 

Tại 3 địa điểm ở khu vực xã Phú Ngọc, chúng tôi đã dùng mũi dao lam rạch vào các bao (trọng lượng 10kg/bao) kiểm chứng. Một thứ chất thải không rõ là phân súc vật, gia cầm nào, chảy ra, rất hôi thối. Trên nhiều bờ ao, sau khi đã trút hết phân cho cá ăn, những chủ hộ nuôi cá đã dùng lửa đốt sạch bao chứa phân như thể... phi tang.

 

Tiếp cận nhiều ao hồ bên kia sông La Ngà, thuộc xã La Ngà, chúng tôi cũng chứng kiến hàng trăm bao phân dùng để nuôi cá nằm vương vãi khắp bờ bãi, bụi cây... Tại những địa điểm này,  mặt nước bốc mùi, ô nhiễm nặng.

 

Ngày 14/10, ông Nguyễn Xuân Hạnh - Chủ tịch UBND xã Phú Ngọc - đã buộc phải ra thông báo số 76/TB-UBND, xác nhận "Hiện nay, đã xảy ra tình trạng một số hộ chăn nuôi cá thường xuyên vận chuyển mua các loại phân gia súc, gia cầm gây ô nhiễm, cụ thể trên địa bàn ấp 7". Song, chính quyền nơi đây vẫn chưa có biện pháp nào hiệu quả để ngăn chặn hành vi này. Có ai dám chắc, trong những bao phân gà tung xuống lòng hồ Trị An sẽ không tiềm ẩn cái thứ virus (H5N1) chết người? Nói như bà Trần Thị Gọn (ngụ 13/8 ấp 1, xã La Ngà): "Đó  là hành vi gieo rắc tội ác, cần phải ngăn  chặn".

 

Theo Trần Phan - Trúc Giang
Lao Động