1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hộ nuôi 6 con chó ở TPHCM phản ứng khi lực lượng chức năng đến

An Huy

(Dân trí) - "Tôi nuôi 6 con chó, cho chúng ra hẻm dạo chơi, dọn vệ sinh sạch sẽ tại sao phạt? Nếu nhốt suốt trong nhà, chúng sẽ bị tự kỷ", người nuôi chó ở quận 1 phản ứng khi lực lượng chức năng đến.

Chiều 10/4, Tổ bắt chó chạy rông thuộc UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TPHCM) gồm 6 thành viên tuần tra tại Công viên 23 Tháng 9 và các tuyến đường trên địa bàn.

Lúc 15h45, tổ công tác phát hiện một con chó nặng khoảng 7kg chạy rông, không rọ mõm tại Công viên 23 Tháng 9 (giáp đường Phạm Ngũ Lão). Con vật vừa chạy vừa thè lưỡi, nhe răng khiến nhiều người đang vui chơi tại công viên lo lắng.

Hộ nuôi 6 con chó ở TPHCM phản ứng khi lực lượng chức năng đến - 1

Tổ công tác đuổi bắt con chó chạy rông trong Công viên 23 Tháng 9 (Ảnh: An Huy).

Một số cán bộ dùng gậy có gắn dây thòng lọng liền đuổi theo vây bắt. Tuy nhiên, do công viên rộng và nhiều cây xanh, con vật nhanh chóng chạy vào lùm cây gần bến xe buýt bỏ trốn.

Lúc 16h30, trong lúc tuần tra đến ngã ba Bùi Viện - Trần Hưng Đạo, tổ công tác phát hiện 2 con chó chạy rông đang đùa giỡn dưới lòng đường liền vung gậy bắt.

Lúc này, ông T.M.H. (64 tuổi, ngồi trên vỉa hè gần đó) liền lao ra ôm lấy con chó và xin tổ công tác bỏ qua. Con chó còn lại cũng được một phụ nữ dẫn vào nhà.

"Chó của tôi rất hiền, nếu hung dữ đã nhốt trong nhà rồi. Chiều mát tôi mới dẫn thú cưng đi dạo. Tôi nuôi 2 con, nhưng chỉ dẫn một con ra đường. Lần đầu vi phạm, tôi sẽ rút kinh nghiệm và không tái phạm nữa", ông H. nói.

Hộ nuôi 6 con chó ở TPHCM phản ứng khi lực lượng chức năng đến - 2

Ông H. giữ lấy con chó chạy rông và xin tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm lần đầu (Ảnh: An Huy).

Tổ công tác phường đã lập biên bản nhắc nhở ông H., yêu cầu chủ chó ký cam kết, nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định. "Tờ giấy này ghi rõ quy định nuôi chó, mèo trong khu dân cư. Chú cầm và đọc để nắm rõ, tuân thủ. Lực lượng phường tuần tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý", một cán bộ hướng dẫn.

Tại hẻm 124 Bùi Thị Xuân, tổ công tác cũng đến phát bảng quy định, làm việc với hộ bà V.T.L. (56 tuổi). Bà L. đang nuôi 6 con chó, trong khi con hẻm trước nhà rộng chưa đến 2m.

Bà L. cho biết những con chó này thuộc diện bị người khác hành hạ, bỏ rơi nên bà nhặt về nuôi. Mỗi khi thả đàn chó ra hẻm dạo chơi, bà theo sát và dọn vệ sinh nếu con vật phóng uế.

"Các con chó của tôi đã lớn, có ai nhận nuôi nữa không mà cho? Người ta xin về chỉ có giết thịt nó thôi, chó cũng là một sinh mạng đấy. Tôi buộc phải cho chó ra hẻm dạo chơi, nếu nhốt suốt trong nhà chúng sẽ bị tự kỷ. Tôi nuôi chó thả ra hẻm nhưng dọn vệ sinh sạch sẽ tại sao phạt", bà L. chia sẻ.

Lực lượng chức năng yêu cầu bà L. chấp hành nghiêm quy định, nếu để chó chạy rông ra hẻm phóng uế sẽ bị xử phạt.

Hộ nuôi 6 con chó ở TPHCM phản ứng khi lực lượng chức năng đến - 3

Bà L. làm việc với tổ công tác phường khi nuôi trong nhà 6 con chó (Ảnh: An Huy).

"Hộ này nhiều lần bị người dân phản ánh lên phường vì để chó chạy rông không rọ mõm, phóng uế bừa bãi mất vệ sinh. Lần này, nếu nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi sẽ lập biên bản xử lý bà L.", một cán bộ nói với phóng viên.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Xuân Túy, Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1), cho biết trước khi tổ chức tuần tra bắt chó chạy rông, lực lượng chức năng phường đã gửi văn bản tuyên truyền đến các hộ dân trên địa bàn.

Việc nhiều người nuôi chó chạy rông, không rọ mõm gây nguy hiểm cho người khác và mất vệ sinh môi trường trong khu dân cư.

UBND phường Phạm Ngũ Lão đề nghị các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình phải đăng ký nuôi chó, mèo với phường. Trong quá trình nuôi người dân phải xích, nhốt chó mèo trong khuôn viên gia đình để đảm bảo vệ sinh, không ảnh hưởng đến người xung quanh.

Khi dẫn chó, mèo ra đường hoặc nơi công cộng, người chủ phải đeo rọ mõm và có dây xích dắt; chấp hành tiêm phòng bệnh dại cho thú cưng theo quy định.