1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Huế:

Hiện thực hóa giấc mơ lên bờ của 7.000 dân vạn đò

(Dân trí) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa làm việc với Bộ Kế hoạch và đầu tư và đã được Chính phủ đưa vào kế hoạch cho vay vốn 15 triệu euro dùng cho công tác di dời, giải tỏa tái định cư cư dân vạn đò, biến giấc mơ lên bờ của họ thành hiện thực.

>> Giấc mơ lên bờ của cư dân vạn đò

 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Chính phủ đã đồng ý đưa kế hoạch vay vốn ODA của Luxembourg để thực hiện việc tái định cư cho dân vạn đò thành phố Huế. Theo đó, số tiền vay khoảng 15 triệu euro dùng cho công tác di dời, giải tỏa tái định cư.

 

Hiện cư dân vạn đò sông Hương (TP Huế) có hơn 1.000 hộ với hơn 7.000 nhân khẩu, tập trung ở các phường Phú Bình, Phú Hiệp, Kim Long, Vĩ Dạ. Cuộc sống lênh đênh trên sông nước của họ vô cùng khó khăn, sinh hoạt gây ô nhiễm, mất mỹ quan cho các dòng sông, trình độ dân trí thấp…

 

Trước đây, thành phố Huế đã xây dựng nhiều dự án tái định cư cho dân vạn đò nhưng không thành.

 

Ông Nguyễn Đình Cáng, Giám đốc Ban quản lý các dự án xây dựng thành phố Huế, cho biết: Rút kinh nghiệm từ các đợt trước, đợt này UBND tỉnh và thành phố Huế chủ trương cho xây dựng các khu tái định cư trước, hoàn tất mới chuyển dân đến. Trước mắt, UBND tỉnh sẽ xây dựng khu tái định cư Phú Mậu (huyện Phú Vang) rộng 12ha (cho 350 hộ dân vạn đò làm nghề khai thác cát sạn, đánh bắt trên sông); khu tái định cư tại Hương Sơn, thành phố Huế cho khoảng 300 hộ, cho những hộ dân sống trên thuyền nhưng công việc không gắn với nghề sông nước. 

 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Huế sẽ có chế độ chính sách giúp người dân vạn đò chuyển đổi nghề nghiệp theo nguyện vọng, hỗ trợ khi di chuyển và ổn định cuộc sống trong thời gian đầu.

 

Hiện tại, hàng trăm hộ dân vạn đò khác đang sống cuộc sống chen chúc, bẩn thỉu, tằn tiện trong những chiếc ghe, chiếc thuyền bé tẹo. Đó không chỉ là nơi sinh hoạt hằng ngày của cả một đại gia đình mà còn là nơi trú mưa, che nắng, tránh bão, tránh lũ mỗi khi mùa về.

 

Cái đói, cái nghèo và sự thất học đeo bám dai dẳng những cư dân vạn đò. Những đứa trẻ sinh ra còi cọc, lớn lên không được đến trường, lập gia đình và sinh con đẻ cái vẫn trên một chiếc thuyền.

 

Nguyễn Phương