Những cái chết đau lòng của người Chứt ở bản Rào Tre:

Hiến kế mở "chợ tình" giúp người Chứt thoát họa hôn nhân cận huyết

(Dân trí) - Gần chục năm cắm bản, sống gần gũi với đồng bào dân tộc Chứt, Trung tá biên phòng Dương Thanh Tịnh luôn mang trong mình một nỗi day dứt, làm thế nào để bà con có cuộc sống ấm no, dứt cảnh chết chóc, bệnh tật đày đọa.

Với gần 10 năm công tác ở bản Rào Tre, Trung tá Dương Thanh Tịnh, Tổ trưởng Tổ công tác biên phòng Bộ chỉ huy biên phòng Hà Tĩnh đã quá hiểu nỗi khó khăn, những hủ tục lạc hậu ảnh hưởng quá nặng nề tới mà bà con dân tộc Chứt. Người Trung tá đầy tâm huyết này hiểu rằng, phải hành động ngay khi chưa quá muộn để đưa tộc người có 34 hộ dân và 137 nhân khẩu này thoát khỏi vòng luẩn quẩn của bệnh tật, đói nghèo. 

Ngoài giải pháp phát triển kinh tế, Trung tá Tịnh đề xuất mở đường kết nối với thế giới bên ngoài, tận dụng các ngày lễ, tết của bà con dân bản hình thành nên các phiên "chợ tình" mới hi vọng hóa giải tình trạng hôn nhân cận huyết, cải thiện giống nòi, là cơ sở để dân tộc ít người này vươn lên.



Văn Dũng - Tiến Hiệp