1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hé lộ nhiều manh mối vụ 6 người bị bắn chết

Hôm qua (16/12), nhiều manh mối đầu tiên về vụ 6 người bị bắn chết bằng súng tại Quảng Ninh đã được hé mở. Trong khi đó, thi thể các nạn nhân đã được gia đình nhận về chôn cất. Một nạn nhân bị thương đang được cách ly.

Hung khí là súng tự chế bắn ở cự ly gần

Thời gian súng nổ được cơ quan điều tra xác định là vào khoảng 4 giờ 30 sáng 15/12. Theo một số công nhân bốc vác than và bảo vệ gần khu vực xảy ra án mạng, đã có một nhóm người tụ tập tại bãi than cảng Làng Khánh (phường Hà Khánh - TP Hạ Long) ngay từ khoảng nửa đêm.

Cơ quan công an đã xác định chính xác họ tên và địa chỉ của các nạn nhân như sau:

Hai nạn nhân người Hải Phòng chết gồm Lê Bá Ngọc (quê Tân Dương, Thủy Nguyên) và Nguyễn Cao Nguyên (ngụ phường Đổng Quốc Bình, quận Lê Chân). Cả hai đều sinh năm 1974.

Bốn nạn nhân quê Quảng Ninh gồm Nguyễn Văn Hiển (sinh năm 1993, ngụ dốc đồi Chè, đường Cao Xanh, Hạ Long); Phạm Đình Hiệp (sinh năm 1987, cách nhà Hiển khoảng 200 m); Lê Văn Tiến (sinh năm 1993, ngụ phường Cao Thắng) và Bùi Ngọc Đức (sinh năm 1990, ngụ phường Bạch Đằng).

Đối tượng bị thương là Lê Bá Chung (sinh năm 1985, ngụ phường Cao Xanh) hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh, đã được công an cách ly.

Hé lộ nhiều manh mối vụ 6 người bị bắn chết - 1

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Trong số các nạn nhân, có Nguyễn Văn Hiển vẫn đang là học sinh của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hạ Long; Phạm Đình Hiệp thì đang học nghề trên Hà Nội, mới về quê chơi cách ngày bị giết khoảng 1-2 ngày.

Bảy nạn nhân đều cùng thuộc một băng nhóm, cùng đến hiện trường bằng ba xe máy. Hai chiếc xe không biển kiểm soát, một xe Wave Alpha BKS 14K8-5845.

Tại hiện trường, công an thu được chín vỏ đạn ghém. Biên bản khám nghiệm cho thấy các nạn nhân đều bị bắn vào ngực và đầu nên chết tại chỗ. Theo nhận định ban đầu, loại súng các hung thủ dùng để bắn là súng tự chế hoặc loại súng đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc, tầm bắn không xa nhưng nếu kề gần thì sức sát thương cực lớn.

Tranh giành lãnh địa?

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Trịnh Đông, người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Ninh rằng, riêng người bị thương - đầu mối quan trọng để giúp làm sáng tỏ vụ án - đang được chăm sóc tại bệnh viện và sức khỏe tiến triển tốt.

 

Nguyên nhân xảy ra vụ bắn người, theo cơ quan điều tra, nhiều khả năng do mẫu thuẫn trong quá trình khai thác than.

Từ đầu đường Cao Xanh vào đến khu vực cảng Làng Khánh phải đi quãng đường khoảng 15 km. Đường cực kỳ xấu, đèo dốc và trơn trượt, xe máy chỉ có thể đi với tốc độ 5-10 km/giờ. Khu vực súng nổ là bãi tập kết than nằm cuối đường, sát bến sông. Vì vậy, theo nhận định của nhiều người, khó có thể có việc hai băng nhóm truy đuổi nhau từ nơi khác, về đến đây thì nổ súng.

Nguồn tin riêng của Pháp Luật TPHCM cho biết, cơ quan công an đã xác định được băng nhóm đối lập với các nạn nhân có khoảng 5-6 người và các đối tượng này không hề hấn gì vì các “đối thủ” bị bất ngờ, không mang theo “đồ chơi”. Sau khi hạ gục toàn bộ 7 thành viên trong nhóm đối lập, các sát thủ hoặc đã lên hai xe máy quay trở lại đường bộ tẩu thoát, hoặc đưa hai xe máy xuống thuyền rồi tẩu thoát bằng đường thủy.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, hai băng nhóm này có mâu thuẫn với nhau về việc tranh giành địa bàn khai thác than nên hẹn nhau ra khu vực này bàn chuyện “phải quấy”. Nhóm ít người hơn đã thủ sẵn súng tự chế, bất ngờ phục kích “đội bạn” đang ngồi chờ.

Hé lộ nhiều manh mối vụ 6 người bị bắn chết - 2

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Tại hiện trường, 6 xác người nằm rải rác tại ba điểm, mỗi điểm cách nhau khoảng 100-150m. Theo nhận định của các điều tra viên, có thể mỗi sát thủ được trang bị một khẩu súng và đã bàn bạc với nhau về việc “con mồi” của mình là ai. Sau khi phát súng đầu tiên nổ ra, các nạn nhân khác bỏ chạy nhưng bị truy đuổi bắn đến gục ngã.

Sáng 16/12, bốn nạn nhân tại Hạ Long đã được gia đình chôn cất. Hai nạn nhân quê Hải Phòng cũng đã có gia đình đến nhận.

Trưa cùng ngày, khi phóng viên đến hiện trường, vẫn còn vương vãi nhiều dấu hiệu của cuộc nổ súng. Chiếc mũ lưỡi trai của một nạn nhân còn rớt lại bị cháy xém, rách toang, bết máu khô.

Cũng trong ngày 16/12, một đoàn cán bộ của C14 (Bộ Công an) đã từ Hà Nội về Quảng Ninh phối hợp với địa phương để truy xét các sát thủ. Một cán bộ công an cho biết cơ quan chức năng đã khoanh vùng được các đối tượng nghi vấn.

Theo Mai Minh
 Pháp Luật TPHCM