Hé lộ nguyên nhân bất ngờ vụ tài xế "mất tích" khi chở khách đi Hà Nội

Xuân Sinh

(Dân trí) - Sau gần 3 ngày "mất tích" bí ẩn, tài xế Hoàng Xuân Tình (Hà Tĩnh) đã về nhà an toàn. Tài xế này cho biết, mình bị lực lượng chức năng giữ lại để làm rõ vụ việc liên quan đến vị khách đi cùng.

Trước đó, theo trình báo của gia đình, tối 26/2, anh Hoàng Xuân Tình (SN 1975, trú tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi của hành khách trú tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhờ chở ra Hà Nội. Tuy nhiên, đến sáng 27/2, phía gia đình đã không còn liên lạc được với anh Tình.

Quá lo lắng nên người thân của anh Tình đã trình báo cơ quan chức năng và đăng tải thông tin tìm kiếm trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, sau gần 3 ngày "mất tích" bí ẩn, anh Tình đã liên hệ với gia đình và đến tối muộn ngày 1/3, anh này đã về nhà an toàn.

Hé lộ nguyên nhân bất ngờ vụ tài xế mất tích khi chở khách đi Hà Nội - 1

Hiện anh Tình đã trở về nhà sau khi được xác định không liên quan đến vụ án ma túy (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Theo anh Tình, cách đây một tuần, trong lúc đón khách tại thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), có một thanh niên nói giọng miền Bắc nhờ chở lên trung tâm Hương Sơn (huyện Hương Sơn). Sau khi xuống xe, người này xin số điện thoại của anh và hẹn hôm sau chở vào thành phố Hà Tĩnh.

"Tối 26/2, tôi đang ở nhà thì thanh niên này gọi hỏi có chở người đi Hà Nội không. Lúc này cũng có một khách khác gọi xe nhưng tôi nhường cho bác chạy. Đầu năm nên tôi cũng muốn đi một chuyến xa xa", anh Tình nói.

Cũng theo anh Tình, khi anh lên huyện Hương Sơn đón khách thì có 2 người, một nam một nữ, nhưng sau đó thì chỉ có nam thanh niên lên xe cùng với chiếc vali. Trong quá trình di chuyển, vị khách này nói không ra Hà Nội mà nhờ chạy về tỉnh Hưng Yên.

Tuy nhiên, khi vừa đến thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), chiếc xe bất ngờ bị lực lượng công an yêu cầu dừng để kiểm tra. Phát hiện trên xe có ma túy, cả vị khách và tài xế đều bị bắt giữ để điều tra.

"Lúc đó khoảng 2h30 sáng 27/2, khi xe vừa đến thành phố Ninh Bình, tôi đang tìm đường lên cao tốc thì công an ập tới. Kiểm tra hiện trường, công an phát hiện trong vali có 8 kg hàng nghi là ma túy. Sau khi lập biên bản xong, khoảng 5h15 cùng ngày thì chúng tôi bị di lý ra Quảng Ninh", anh Tình nhớ lại.

Cũng theo anh Tình, trong quá trình ở lại để làm rõ sự việc, anh không liên lạc được về nhà. Đến trưa ngày 1/3, sau quá trình lấy thông tin, xác định không liên quan đến sự việc nên anh Tình đã được thả về. Khi trở về địa phương, anh Tình đến trạm y tế xã để test Covid-19, thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch.

Một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cho biết, hiện anh Tình đã trở về nhà. Còn phía Công an tỉnh Quảng Ninh cũng không có thông báo gì về sự việc cho địa phương.