Đắk Nông:

Hạnh phúc với đêm trung thu không lân, không đèn!

(Dân trí) - “Em chưa thấy múa lân, em chỉ thấy bánh trung thu ở trên ti vi thôi!” - Một em nhỏ Đắk Nông thật thà chia sẻ trong đêm trung thu trông trăng không lân, không đèn.

 


Những em nhỏ ánh mắt trong veo, chăm chú theo dõi các tiết mục văn nghệ.

Những em nhỏ ánh mắt trong veo, chăm chú theo dõi các tiết mục văn nghệ.

5h sáng ngày 27/9, chúng tối vượt hơn 130km tìm về xã Nâm Nung (huyện Krông Nô, Đắk Nông) - xã có trên 90% dân số là người đồng bào tại chỗ. Với nhiều em nhỏ ở đây, năm nay là năm đầu tiên các em được đón trung thu. Ở đây, lo cái ăn qua cơn đói vốn đã khó rồi, chứ nói gì đến trung thu, bánh kẹo. Hôm nay biết tin có Tỉnh đoàn về tổ chức trung thu, hơn 100 trăm em nhỏ đã có mặt từ rất sớm, háo hức ngồi chờ xem văn nghệ và đón chờ những món quà nhỏ mà đoàn mang tới.

Hơn 9h sáng cùng ngày, chúng tôi có mặt, Nâm Nung nắng gắt nhưng cái nắng không ngăn được sự háo hức của các em. Những đứa trẻ đồng bào lấm lem, đôi mắt to, đen nhánh đợi chờ.

 

Nụ cười ngây thơ hồn nhiên của trẻ em vùng xa
Nụ cười ngây thơ hồn nhiên của trẻ em vùng xa

Trung thu không có múa lân, không có đèn lồng; chỉ có những trò chơi do các anh chị tỉnh đoàn tổ chức và một chút quà nhỏ; nhưng với nhiều em, đây là cái trung thu đúng nghĩa đầu đời.

“Em chưa thấy múa lân, em chỉ thấy bánh trung thu ở trên ti vi thôi!” - câu nói của em H’Nhoa khiến chúng tôi chạnh lòng. Hỏi em có đèn lồng chưa, em đáp nhanh nhảu, đèn lồng chúng em tự làm bằng ống lon và giấy vở rồi!

Cuộc sống của những đứa trẻ vùng cao là những ngày tháng gắn bó với núi đồi, nương rẫy, là những ngày phải cùng cha mẹ kiếm cái ăn, là những ngày băng rừng lội suối để theo con chữ tới trường. Chúng không có khái niệm về những món đồ chơi; mùi vị của những món bánh kẹo xa xỉ.

 


Những đứa trẻ lem luốc, nghèo đói, lần đầu được đón trung thu.

Những đứa trẻ lem luốc, nghèo đói, lần đầu được đón trung thu.

Theo thống kê của ban dân tộc, toàn tỉnh hiện có trên 40 dân tộc anh em sinh sống. Cuộc sống của người đồng bào dân tộc thiểu số di cư có, tại chỗ có vốn rất cơ cực, việc cho con được đến trường là cả một sự cố gắng to lớn của họ rồi chứ nói gì đến vui chơi những ngày lễ.

“Thay mặt các em, tôi xin cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của tỉnh đoàn vì đã tạo cho các em một buổi vui chơi trung thu vui vẻ như thế này. Tuy còn thiếu thốn nhưng với các em ở đây nhưng nhìn sự vui tươi của các em, chúng tôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi”, bà H’Thương, Phó chủ tịch UBND xã Nâm Nung cảm động chia sẻ.

Anh K’Bin, một người cha M’Nông đưa con mình đến cùng các bạn vui tết trung thu cũng không giấu được cảm xúc: "Vượt cả quãng đường xa cũng mệt lắm, hôm nay tôi cũng bỏ việc để đưa hai đứa nhỏ đến chơi trung thu. Ở trong bon, bọn nhỏ một buổi đi học, một buổi phải đi hái rau, măng rừng rồi, không có được chơi, cũng không có kẹo ăn như vậy!".

 

Háo hức khi được nhận quà trung thu
Háo hức khi được nhận quà trung thu

Cầm trên tay những túi quà nhỏ, tụi trẻ không ngừng xem và đếm, khuôn mặt rạng rỡ. Nhiều em bóc thưởng thức ngay để được nếm vị ngọt của bánh - thứ vị mà chúng mong được ăn từ lâu. Một niềm vui nữa đến với các em là 15 suất học bổng khuyến khích của tỉnh đoàn trao tặng.

Chị H’Vi Êban, Bí thư Tỉnh đoàn Đăk Nông – người luôn sát cánh cùng trẻ em đồng bào chia sẻ: “Thấy các em vui, mình hạnh phúc biết nhường nào! Phải làm những gì cho các em hết khổ nhỉ?”. Câu hỏi khiến cả đoàn xót xa...

 

Đức Cường