Hành khách may mắn nhận lại 60 triệu đồng quên trên chuyến tàu cuối năm

(Dân trí) - Nhiều giấy tờ tùy thân, 3.000 USD bị khổ chủ bỏ quên trên chuyến tàu từ TPHCM đi Phan Thiết đêm ngày 31/12/2018.

Ngày 1/1, Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam cho biết, chuyến tàu ngày cuối năm SPT2 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 6h40 ngày 31/12/2018 và đến ga Phan Thiết lúc 10h44 ngày 31/12.

Hành khách Nguyễn Văn Hòa may mắn nhận lại được giấy tờ tùy thân và 3.000 USD
Hành khách Nguyễn Văn Hòa may mắn nhận lại được giấy tờ tùy thân và 3.000 USD

Sau khi tác nghiệp tiễn hành khách, chị Nguyễn Thị Thuận, tiếp viên toa số 4 kiểm tra lại toa xe thì phát hiện tại ví trí ghế số 55-56, hành khách xuống tàu có để quên 1 chiếc ví màu đen.

Ngay lập tức, chị Thuận báo cáo cho Trưởng tàu Trương Quang Lục biết sự việc. Trưởng tàu khách đã xuống kiểm tra và tiến hành lập biên bản sự việc. Trong chiếc ví có 1 CMND, 1 thẻ bảo hiểm y tế, 1 cà-vẹt xe mô tô, 1 giấy phép lái xe, tất cả đều mang tên Nguyễn Văn Hòa. Ngoài ra, còn có 30 tờ tiền mệnh giá 100 USD (3.000 USD).

Trưa cùng ngày, phát hiện bỏ quên chiếc ví, hành khách quay lại ga Phan Thiết nhờ hỗ trợ. Ông Hòa vui mừng khi toàn bộ tài sản bỏ quên được đoàn tiếp viên giữ lại. Trưởng tàu đã lập biên bản bàn giao lại toàn bộ tài sản cho hành khách may mắn.

Quốc Anh