1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hành khách kể về vụ việc của HLV Lê Minh Khương

(Dân trí) - Các hành khách là người Việt Nam và người nước ngoài trên chuyến bay VN 1169 của Việt Nam Airlines tiếp tục tiếp tục lên tiếng xung quanh vụ việc của HLV Lê Minh Khương. Để hiểu rõ hơn vụ việc, PV Dân trí tiếp tục ghi nhận những ý kiến nhiều chiều này.

Bà Eileen Tan - Giám đốc Điều hành của Viking Travel, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Singapore tại TPHCM và ông K.R.R (vị khách này xin được giấu tên) là 2 trong 3 hành khách hạng C của chuyến bay, đã cung cấp thông tin về sự việc. (Do các nhân chứng này ngồi ở khoang thương gia là nơi xảy ra sự việc nên những gì họ chứng kiến và kể lại có thể khác với các nhân chứng ngồi ở khoang hạng thường).
 
Bà Eileen Tan:

Tôi đã đi trên chuyến bay VN1169 hạng thương gia ngày 18/4/2011 và tôi đã chứng kiến toàn bộ vụ xô xát.

Ban đầu, chuyến bay VN1169 dự định cất cánh từ Hà Nội đi TPHCM lúc 21h45, nhưng do máy bay tới Hà Nội bị trễ nên thời gian cất cánh đã đổi thành 22h05. Khi chỉ còn khoảng 30' tới TPHCM, phi hành đoàn đã thông báo với chúng tôi sẽ đáp xuống Đà Nẵng vì lý do thời tiết xấu.

Trong khi hạ cánh xuống Đà Nẵng lúc 1 giờ, phi hành đoàn thông báo sẽ nạp nhiên liệu và sẽ tiếp tục đi TPHCM. Đó cũng chính là lúc sự việc diễn ra. Người được gọi là HLV trưởng Taekwondo đi tới hàng ghế Thương gia và bắt đầu nói chuyện với một trong số nữ tiếp viên. Sau đó ông về hàng ghế thường và trở lại với hành lý xách tay; thoải mái ngồi xuống ghế 1C và cũng chính là số ghế của tôi.

Hành khách kể về vụ việc của HLV Lê Minh Khương - 1

Bà Eileen Tan khẳng định ông Khương đã ngồi vào ghế của bà (Ảnh do bà Eileen Tan)   

Tự tôi đã phải đổi chỗ ngồi vì lúc đó cũng chỉ có ba khách đi hạng thương gia. Tôi hỏi tiếp viên: "Tại sao người đàn ông đó được phép chuyển lên hạng thương gia và ngồi ở ghế của tôi, trong khi đáng ra anh ra đi hạng thường?".

Cô tiếp viên trả lời rằng: "Ông ấy muốn được xuống sân bay Đà Nẵng và họ ngồi đó chờ trả lời của an ninh hàng không".

Lúc này, một người đàn ông khác đi cùng ca sĩ Quang Hà từ hạng ghế thường hung hăng đi qua khoang hạng thương gia tới chỗ cô tiếp viên hàng không quát tháo một lúc rồi lại trở về chỗ ngồi.
 
Hành khách kể về vụ việc của HLV Lê Minh Khương - 2
Ảnh bà Eileen Tan chụp ghi lại cảnh ca sĩ Quang Hà (người quay lưng lại, đưa tay lên đầu) và bạn

Lúc này máy bay đã nạp nhiên liệu xong và cơ trưởng đã yêu cầu đóng cửa. Một tiếp viên đi tới chỗ vị HLV trưởng và yêu cầu ông cùng với bạn đi về chỗ ngồi của mình. Ông ta rất thô lỗ và bắt đầu quát tháo cô tiếp viên. Cô tiếp viên khóc nhưng vẫn rất dũng cảm nói ông này phải về ghế ngồi trước khi tiếp tục kiểm tra cửa.

Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, ông HLV tiến về phía 4 cô tiếp viên quát tháo, giơ nắm đấm về phía họ và ngồi xuống ghế 1C. Bạn ông ta trong lúc rối loạn đã trở về hạng ghế thường.

Tôi tin rằng cô tiếp viên không có lựa chọn nào khác nên đã báo cáo tới cơ trưởng. Chính vì thế chuyến bay một lần nữa bị trì hoãn vì cửa bị mở lại. Tôi hỏi tiếp viên tại sao lại thế và cô ta trả lời tôi rằng cơ trưởng gọi an ninh sân bay tới hỗ trợ giải quyết vấn đề. Khi vị huấn luyện viên trưởng nhận ra chuyện gì đã xảy ra, ông ta nhanh chóng xách hành lý đi về chỗ ngồi cũ của mình ở khoang ghế thường.
 
Một lúc sau có 5 người lên máy bay. Hai trong số họ mặc đồng phục màu nâu sẫm với còng tay vắt trên vai áo. Họ đi về khoang ghế thường và không lâu sau đó tôi nghe thấy có vụ rối loạn rất to. Tôi thấy 5 người họ gần như kéo lê vị HLV trưởng (vì anh ta không chịu nghe họ) đi về phía cửa hạng ghế thương gia và bắt ông này vì tội gây rối.

Vị HLV đã hét thất thanh về phía những người này và khi họ đi tới những hàng ghế cuối của khoang thương gia, vị huấn luyện viên trưởng thò chân vào giữa hai 2 ghế giữ chặt ghế bằng cả hai tay. Ông ta bắt đầu cầu khẩn vị khách người Úc và cả tôi lúc đó đang ngồi tại khoang thương gia: "cứu tôi, cứu tôi với", nhưng hiển nhiên chúng tôi đã không làm như vậy. Vì rốt cuộc toàn bộ sự chậm trễ này là do ông ta và bạn của ca sĩ Quang Hà gây ra.

Cùng lúc đó, tôi cũng đã nhận ra một tay của ông ta đang ở trong khóa sắt nhưng tôi đoán 5 người họ đã không thể còng nổi tay còn lại ông này. Lúc này bạn của ca sĩ Quang Hà lại nhảy vào vụ xích mích cùng với Quang Hà và hai người bạn nữa (một nam và một nữ) - cũng là bạn của vị HLV trưởng.

Rốt cuộc 5 người họ đã còng nốt tay vị HLV và đưa ông ta ra khỏi máy bay cùng với Quang Hà và nhóm bạn của ca sĩ này. Lúc này khoảng 3h sáng.

Cơ trưởng nói với chúng tôi phải đợi thêm một lúc nữa để họ tìm hành lý của 6 người này đưa ra khỏi máy bay. Cuối cùng chuyến bay VN1169 cũng đã cất cánh lúc 4h sáng và tới TPHCM lúc 5h sáng.
 
Hành khách kể về vụ việc của HLV Lê Minh Khương - 3
Nhân viên tìm hành lý trả lại cho nhóm hành khách xuống máy bay
cùng ông Khương (ảnh: bà Eileen Tan cung cấp)
 
Ông K.R.R (ở Hà Nội):
 
Người đó (ông Khương) bước ra khỏi khoang hạng thường và chuyển lên ngồi ở khoang hạng thương gia. Ông ý nhất định không chịu về chỗ. Máy bay đã chuyển bánh rồi lại phải trở về chỗ đỗ vì ông ta bắt đầu gây rối. Sau đó, lực lượng an ninh đã phải nói chuyện với ông ta nhưng ông ta từ chối.
 
Đúng là họ đã phải khống chế ông ta, nhưng họ buộc phải làm thế. Ông ấy là hành khách thiếu hợp tác nhất mà bạn có thể hình dung. Ông ta đã “cố thủ” sau một hàng ghế. Đầu tiên ông ta muốn xuống máy bay ở Đà Nẵng, nhưng khi họ yêu cầu ông ta rời máy bay thì ông ta lại không muốn xuống nữa. Cuối cùng, ông ta mệt quá nên phải xuống. Máy bay bị hoãn 5h hay 3h gì đó vì người này.
 
Trong khi đó, chính ca sĩ Quang Hà cũng có thư gửi cho các cơ quan truyền thông "tường trình", đánh giá lại sự việc:
 
...Thông cáo báo chí của Vietnam Airline là hoàn toàn không đúng, tôi có hai điều cần nói rõ: Thứ nhất: Nếu nói trên khoang C (hạng thương gia) có 3 hành khách nhưng khách ngồi ghế hạng thường thì sao biết mà làm chứng được? Đã không biết thì sao nói anh Khương gây rối loạn hay kêu hét được?

Thứ hai: Lúc anh Khương xuống chỗ tôi để phân trần với tôi cũng có nhiều người khách, an ninh lên khống chế anh ấy trước mặt tôi, là ở khoang hạng thường chứ không phải khoang C. Anh ấy bị khống chế, bị đánh ở đây chứ không phải khoang C như họ nói.

Tôi ngồi ở hàng ghế số 10, ngay sau vách ngăn phân giữa hạng C và hạng thường nên tôi khẳng định thấy rất rõ sự việc. Trước khi sự việc diễn ra ầm ỹ, chỉ có tôi và quản lý Quang Cường biết chuyện này thông qua cô tiếp viên hàng không tôi đã nói chuyện. Tất cả sự việc, tôi khẳng định mình nhìn thấy rõ nhất.

Việc họ cậy quyền thế để ăn hiếp những người hiền lành như anh Khương, nhiều hành khách khác có thể làm chứng và bản thân tôi cũng sẵn sàng đứng ra làm chứng cho vụ này. Cá nhân tôi thấy bất mãn với thái độ bất lịch sự đối với hành khách của những nhân viên trên chuyến bay VN 1169 hôm đó và cảm thấy không còn an toàn nữa nên đã cùng với một số hành khách khác xin xuống, ở lại Đà Nẵng, chấp nhận mất thêm một số tiền khác để mua vé chuyến bay vào TP HCM 6h sáng.
 
Hành khách kể về vụ việc của HLV Lê Minh Khương - 4
Ca sĩ Quang Hà ở Đà Nẵng sau khi xuống chuyến bay VN 1169

Tôi muốn khẳng định lại một lần nữa, tôi viết những dòng này bằng trái tim, bằng lẽ phải và nói lên sự thật. Chẳng lẽ vô duyên vô cớ tôi đứng ra giúp anh Khương (một người không quen biết) để hại mấy cô bé tiếp viên hàng không hay sao? Trong khi đó, với công việc của mình, tôi còn phải gặp họ và sử dụng các dịch vụ của Vietnam Airlines thường xuyên.

Là khách hàng thường xuyên, tôi thấy các tiếp viên của Vietnam Airline đối xử và phục vụ với cá nhân tôi rất tốt. Chúng tôi thậm chí đã nói cười vui vẻ, thoải mái, tôi không có vấn đề gì với Vietnam Airline trước đây. Nhưng sau sự cố này, tôi cảm thấy sợ và cảm thấy không an toàn, như là mình không được bảo vệ...

Tôi đã nhận được điện thoại của Luật sư Nam nói về việc khởi kiện và hỏi tôi có đứng ra làm chứng được không? Tôi đã trả lời rằng mình hoàn toàn đồng ý, cho dù có bận bịu thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ đứng ra làm chứng cho sự việc đầy bức xúc này...
 

Nguyên văn phần trả lời của bà Eileen Tan bằng tiếng Anh

I am the General Manager of Viking Travel and I was on Business Class of VN1169 on 18th April and I witness the whole incident as everything happened there.

Flight VN1169 was originally due to depart for Ho Chi Minh from Hanoi at 2145 but due to late arrival of the flight to Hanoi, the departure time was changed to 2205. When we were about half an hour to reaching HCMC, we were informed by the crew that we were being diverted to Danang due to the bad weather.

Upon landing in Danang at 0100, we were informed by the crew that we would be refueling and then we would fly back to HCMC. While that was happening, the “so called Tae Kwan Do Coach” (img0001) came into Business Class and started to have a conversation with one of the stewardess. After that, he went back to the Economy Class and came back with his hand carry bag and another friend. He then conveniently put himself on seat 1C which was originally my seat! I still have my boarding pass to prove that. I had changed my seat myself as there were only 3 Business Class passengers at that time and the man behind me at seat 2C (image 0002 the man in white facing us) was coughing so much. During this time, I then asked the stewardess why that man was allowed to move to Business Class and on my seat when he was supposed to be in Economy and she replied that he had requested to go off the plane at Danang and they were waiting for the reply from Airport Security. At this time, another man from Economy approached the stewardess. I now know that he was actually with the singer Quang Ha (image 0002 with hand on the head Quang Ha and his friend on his right) Quang Ha’s friend was very aggressive while walking through Business Class to talk to the stewardess who was already in the midst of another conversation with the airport crew and the coach. He was also shouting but after a while, he actually went back to economy. During this time, I had actually taken my camera out and was about to take more photos when Quang Ha actually sat next to me and said”No…no…” I actually got mad with him as I was also on the phone with a friend and I turned round to tell Quang Ha” Shut up you bloody Gay”. That caught him by surprised and he went off in a huff back to his friend. In the end, it was not possible for the coach to alight and as the plane had finished refueling and the Captain had asked for the door to close, one of the stewardess then approached the coach and asked him and his friend to return to their original seats which he refused. He was very rude and started shouting at the stewardess and the poor lady was almost in tears but she bravely told him firmly that he was to go back to his seat before moving on to check the door. He then got up and approached all four stewardesses who were preparing for the take off and he shouted and waved his fist at them before going back to seat 1C. His friend during the commotion actually moved back to Economy. I believe that this was when the stewardess had no choice but to report to the Bulgarian Captain of the flight. Hence, the flight was once again delayed as the door was opened again. I asked the stewardess why that was so and she told me that the Captain had called the airport security to assist in this matter and that we were now waiting for them to approach the plane. When the coach realized what had happened, he quickly took his bag and moved back to his original seat in Economy.

After a while, 5 personals came into the plane. Two of them were clearly in a brownish black uniform and they had handcuffs hanging on the left top side of their shirts while the other three had airport passes on them. After speaking to the stewardess, they then moved on to the economy section and not too long after that I heard the loud commotion. I then saw the 5 personals half dragging the coach(as he refused to listen to them) to the business class entrance as they were going to arrest him for obstruction. The coach was screaming at them on the top of his voice and when they came to the last seats of the business class, the coach put his one of his leg in between 2 of the business class seats and was clutching the seat with both his arms. He actually appealed to the Australian and I who were on Business class to help him. “Help me…help me..” but obviously we were not going to do so especially when all these delays were created by him and Quang Ha’s friend. At that time, I could already see one hand attached to the handcuff but I guess the 5 of them could not managed to handcuff his other hand. Then Quang Ha’s friend again joined in the commotion along with Quang Ha and 2 other of their friends (1 woman and the other a guy) and also the coach’s friend. This was so uncalled for as the 5 personals were already having a handful with the coach. When they finally managed to remove the coach from the business class seat and moved him off the plane, Quang Ha and his group also left the plane with him. That was about 3am. In the end, we were told by the Captain and the stewardess that we had to wait a while longer as they now had to find these six passengers’ checked in luggage and offload the plane.(Image 0004 and 0005). Flight VN1169 finally took off at 4am and we arrived in HCMC at 5am.

 
 
Quỳnh Anh - Phan Anh - Brian Webb