1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Yên Bái:

Hàng nghìn người “sống vùi” giữa bãi rác khổng lồ

(Dân trí) - Nhiều năm nay, hàng nghìn người dân phố Tuần Quán (phường Yên Ninh, TP Yên Bái) và các khu vực lân cận đang phải sống “ngập mình” trong ô nhiễm môi trường từ bãi rác thải lộ thiên khổng lồ.

Hàng nghìn người “sống vùi” giữa bãi rác khổng lồ - 1

Khiếp sợ đường vào bãi rác Tuần Quán. (ảnh: H.Ngân)
Kinh hoàng bãi rác thải lộ thiên

Nằm lọt trong khu dân cư, bãi rác thải Tuần Quán do Công ty Công trình và Môi trường Đô thị Yên Bái quản lí, đều đặn hàng ngày “vắt” ra mương nước thải một nguồn nước đen sì, sền sệt và mùi của nó nếu ai đứng lâu hít phải có lẽ cũng "lăn quay" ra mà ốm.

Con đường dẫn chúng tôi vào khu vực bãi rác Tuần Quán phải vượt qua khá nhiều nhà dân sống xung quanh. Những ngày trời mưa, con đường này ngập lên một lớp bùn nhão nhoét gần tới mắt cá chân.

Người dân ở đây cho biết những hôm trời nắng mỗi lần có xe đi qua, bụi đường bay lên mù mịt không nhìn rõ mặt người. Kèm theo đó là những làn khói đen ngòm từ bãi rác bủa vây, khiến nhiều người dân hít phải cũng cảm thấy choáng váng đầu óc.

Còn vào những ngày thời tiết thay đổi, ruồi muỗi từ bãi rác Tuần Quán bay vào nhà dân không khác gì những trận mưa rào.

“Đợt tết vừa rồi người ta phun thuốc khử trùng rồi đấy, chứ như dạo nọ các chú chỉ cần đứng một lúc, ruồi, muỗi đậu đen kín người các chú”, bà Nguyễn Thị Tâm - Tổ trưởng tổ dân phố số 39, phường Yên Ninh ngán ngẩm nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bãi rác Tuần Quán rộng hàng chục nghìn mét vuông là nơi tập trung toàn bộ rác thải của TP Yên Bái. Tuy nhiên các quy trình đảm bảo môi trường của bãi rác lộ thiên này đang được bỏ qua.
 
Hàng nghìn người “sống vùi” giữa bãi rác khổng lồ - 2

Người dân choáng váng vì những đợt đốt rác kiểu này. (ảnh: H.Ngân)

Ngày 28/2, khi phóng viên có mặt, bãi rác Tuần Quán cao ngất ngưởng như một núi rác khổng lồ lộ thiên không hề được chôn lấp. Một số đểm bãi rác đang âm ỉ cháy, khói bốc lên nghi ngút, phát ra mùi khét lẹt mà ai đó vô tình hít phải cũng tức ngực.

Ngoài ra theo quan sát của phóng viên, xung quanh bãi rác không hề có hệ thống bể lắng để lọc nước thải. Toàn bộ số nước thải đen ngòm này tự do chảy đi nhiều nơi, nhiều hướng, lâu ngày trở thành các mạch nước ngầm ngấm vào các giếng khơi của người dân, phần còn lại chảy ra một con mương nhỏ rồi tất cả lại đổ ra sông Hồng; một lượng nước thải thì chảy vào con mương lộ thiên nhỏ gây ra mùi hôi thối khó chịu.

Giếng bỏ hoang, người ung thư

Chúng tôi tìm đến nhà anh Trần Văn Thắng (tổ dân phố 37). Anh Thắng không có nhà, chỉ có đứa con trai lớn hơn 10 tuổi đang đứng tần ngần bên di ảnh mẹ. Năm 2007, căn bệnh ung thư vòm họng đã cướp đi người mẹ sinh năm 1963 của em.

Chỉ vào giếng nước vừa mới đào trên sườn đồi, cậu bé khoe: “giếng nước dưới vườn nhà em giờ bỏ không, do mùi nước hôi, tanh không không thể nào dùng được. Nhà em phải đào giếng mới lên trên đồi, nước mới đỡ mùi hôi”.
 
Hàng nghìn người “sống vùi” giữa bãi rác khổng lồ - 3

Nhiều giếng khơi bỏ hoang vì nguồn nước bị ô nhiễm nặng. (ảnh: H.Ngân)

Bên cạnh nhà anh Thắng là nhà ông Lê Văn Việt, ông Việt cũng vừa qua đời vì căn bệnh ung thư vòm họng. Anh Lê Hồng Nam con trai ông Việt cho biết, hiện giếng nước nhà anh cũng không thể dùng được, vì vậy hàng ngày anh phải đi xa gần 5km để chở 4 can nước sạch về cho mẹ sinh hoạt.

Theo ghi nhận của phóng viên, nước giếng nhà ông Việt cũng nổi váng, bốc mùi tanh, hôi.

Theo số liệu phóng viên tìm hiểu từ những gia đình sống gần bãi rác Tuần Quán, chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây đã có hơn 10 trường hợp người dân bị chết vì ung thư. Ngoài ra, tới 80% số hộ dân tại đó cho biết họ thường xuyên bị mắc các căn bệnh ngoài da và bệnh đường hô hấp.

Một cán bộ của Sở TN&MT tỉnh Yên Bái khẳng định: “Bãi rác Tuần Quán là bãi rác lộ thiên, không hề có biện pháp nào về bảo vệ môi trường, chỉ khi người dân kêu nhiều thì chính quyền địa phương mới cho người xuống phun độc, khử trùng”.

Vị cán bộ này cho biết thêm: “mặc dù chưa có kết luận nào cho thấy vấn đề ô nhiễm môi trường ở bãi rác Tuần Quán dẫn đến căn bệnh ung thư; nhưng suy luận đơn giản về định tính thì rõ ràng, ở đâu bị ô nhiễm môi trường thì ở đó sức khỏe người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng và môi trường trong sạch thì ngược lại”.
 
Hàng nghìn người “sống vùi” giữa bãi rác khổng lồ - 4

Suối nước sệt sệt kiểu này chảy ra khu vực dân cư và ngấm vào giếng nước, người dân không mắc bệnh mới là chuyện lạ. (ảnh: H.Ngân)

Trao đổi với phóng viên về vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường cho khu dân cư sống quanh bãi rác Tuần Quán, Bí thư, Chủ tịch UBND phường Yên Ninh Phùng Tiến Thanh cho biết, ô nhiễm môi trường quanh bãi rác Tuần Quán diễn ra trong một thời gian dài gây nhiều bức xúc cho người dân. UBND phường đã nhiều lần cử cán bộ y tế xuống phun thuốc khử trùng nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Còn về lâu dài, trong rất nhiều cuộc họp, UBND phường cũng có văn bản đề nghị UBND thành phố cử đoàn chuyên môn về đánh giá ô nhiễm môi trường và có hướng xử lý lâu dài cho bà con.

Theo ông Thanh, về mặt lâu dài thì UBND TP nên di dời bãi rác đi nơi khác và lấp đất, trồng cây xanh... cải tạo môi trường ở khu vực Tuần Quán để đảm bảo cuộc, sức khỏe cho người dân.
 
Dân trí sẽ tiếp tục gửi đến bạn đọc những thông tin mới nhất xung quanh vấn đề ô nhiễm môi trường từ bãi rác Tuần Quán này.

Hồng Ngân