Bình Định:

Hàng ngàn người chờ đúng 12 giờ trưa là... ào xuống biển

(Dân trí) - Theo quan niệm dân gian, cứ đúng thời khắc 12 giờ trưa ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch (Tết Đoan Ngọ), người dân TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định lại đổ xô đi tắm biển xả xui, trừ bệnh tật. Bãi biển trưa nay vì thế trở nên quá tải.



Trưa nay 20/6, hàng ngàn người dân TP Quy Nhơn và các huyện thị lân cận tỉnh Bình Định đã đổ xô biển Quy Nhơn tắm biển xả xui. Theo người dân, đúng 12 giờ trưa mới là thời điểm linh nghiêm để tắm; chính vì vậy, rất đông người dân đến từ rất sớm ngồi bên bờ biển chờ đúng 12 trưa mới ùa xuống biển.


Cụ Nguyễn Văn Hồng (81 tuổi, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) cho biết, năm nào cũng vậy, dù nắng hay mưa, vào ngày Tết Đoan Ngọ, bà con lại ùa xuống biển tắm với quan niệm để sức khỏe được tốt hơn, có nhiều may mắn... 


Thường ngày này, theo quan niệm truyền thống, tất cả người dân vùng có biển đều phải ra biển tắm. Lượng người đổ ra tắm vào cùng một thời điểm khiến bãi biển trở nên quá tải.


Cũng với quan niệm tắm biển xả xui, tuy nhiên người dân Đà Nẵng không quá quan trọng thời khắc 12h trưa. Trong ngày 5/5 này, suốt từ sáng đến chiều, bãi biển lúc nào cũng đông nghẹt người tới tắm và càng về chiều càng đông.


Chị Nguyễn Thị Thu (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết: “Năm nào cũng thế, cứ đến ngày Tết Đoan Ngọ là cả gia đình tôi kéo nhau ra biển để tắm xả xui, cho hết bệnh tật bất kể là ngày nghỉ hay không. Theo quan niệm, tắm nước được phơi nắng chính ngọ sẽ diệt mầm bệnh trong người. Mình ở đây được lợi thế gần biển nên không thể không đi”.

Còn chị Hoàng Thị Thảo (trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thì chia sẻ, nhà chị không có quan niệm tắm biển xả xui, nhưng vì hôm nay ngày Tết Đoan Ngọ trùng ngày cuối tuần nên cả gia đình ra biển nghỉ ngơi, vui chơi. 

Tầm 11h30 trưa nay, người dân TP Quy Nhơn rồng rắn đổ về biển Quy Nhơn
Tầm 11h30 trưa nay, người dân TP Quy Nhơn rồng rắn đổ về biển Quy Nhơn
Biển Quy Nhơn đông nghịt người ngày Tết Đoan Ngọ
Biển Quy Nhơn đông nghịt người ngày Tết Đoan Ngọ
Một cặp vợ chồng già vẫn không quên tục lệ tắm biển ngày này
Một cặp vợ chồng già vẫn không quên tục lệ tắm biển ngày này
Già trẻ, gái trai đổ xô ra biển tắm xả xui, trừ bệnh tật
Già trẻ, gái trai đổ xô ra biển tắm xả xui, trừ bệnh tật
Già trẻ, gái trai đổ xô ra biển tắm xả xui, trừ bệnh tật
Già trẻ, gái trai đổ xô ra biển tắm xả xui, trừ bệnh tật
Một người mẹ đưa con đến trên xe lăn, lấy nước biển thoa lên người con với mong muốn con khỏe mạnh hơn.

Bãi biển Mỹ Khê càng về chiều càng đông người. 

Bãi biển Mỹ Khê càng về chiều càng đông người. 




Doãn Công - Khánh Hồng