Đắk Lắk:

Hai mẹ con bị nước cuốn trên đường đi rẫy về, bé trai 7 tuổi tử vong

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trên đường từ rẫy về nhà, hai mẹ con bị nước cuốn trôi khi qua cầu vượt suối. Tai nạn khiến cháu bé 7 tuổi tử vong.

Sáng 21/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy và bàn giao thi thể một bé trai 7 tuổi bị nước cuốn trôi cho gia đình lo hậu sự.

Hai mẹ con bị nước cuốn trên đường đi rẫy về, bé trai 7 tuổi tử vong - 1

Cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân trong đêm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nạn nhân được xác định là cháu H.H.N. (7 tuổi, ngụ tại xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 20/8, bà T. (mẹ cháu N.) điều khiển xe máy chở theo con trai từ rẫy về nhà.

Khi xe di chuyển qua cầu suối 13 (thuộc thôn 8, xã Cư Êbur) thì gặp mưa to. Dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi cả chiếc xe và người ngồi trên xuống suối.

Thời điểm này, bà T. may mắn bơi được vào bờ, còn cháu N. bị nước cuốn mất tích.

Hai mẹ con bị nước cuốn trên đường đi rẫy về, bé trai 7 tuổi tử vong - 2

Người dân theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé trong đêm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng và người dân triển khai tìm kiếm.

Do mưa lớn, nước chảy xiết kèm đêm tối và cháu bé bị trôi xa, lực lượng cứu hộ gặp không ít khó khăn.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu N. cách vị trí bị cuốn trôi khoảng 2km.