1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Đà Nẵng:

Hai mẹ con bị chồng, cha bạo hành dã man

(Dân trí) - Bất kỳ ai chứng kiến tình cảnh của 2 mẹ con bệnh nhân Bảy tại khoa ngoại thần kinh, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng đều không khỏi cảm thương và bức xúc. Càng bức xúc hơn khi biết nguyên nhân 2 mẹ con phải nhập viện là do người chồng, cha gây ra.

Chị Thái Thị Bảy (SN 1957, trú tại phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu) kể lại trong nước mắt và nỗi hoảng sợ: “Tối 30/10, cả nhà ăn cơm muộn. Ngay trong bữa ăn, ông ấy (ông Đặng Hữu Thao, SN 1954, chồng chị Bảy - PV) đã dùng những lời lẽ rất thô tục chửi mắng vợ con.

Đến khoảng 22h30, khi tôi đang ngồi kèm học con trai là Đặng Hữu Duy thì ông ấy hỏi tìm thuốc hút. Tôi nói không biết thì ông ý vô cớ xông vào đánh.

Đứa con gái lớn tên Đặng Thị Phương Thảo (SN 1988) đang học bài ở nhà trên nghe thấy ba đánh mẹ chạy xuống can thì bị ba nó cầm cây cọc bằng gỗ dài phang tới tấp vào lưng, đầu, rồi ông ấy quay sang đánh tiếp tôi. Ngay cả đứa con trai nhỏ cố lao vào can cũng bị cha đánh khắp mình mẩy.

Cả ba mẹ con hoảng loạng kêu cứu bà con làng xóm nhưng cửa trong cửa ngoài đều bị khoá. Đánh vợ con đầy thương tích rồi ông ấy hằm hằm mở cửa ra ngoài. Bà con lúc ấy mới phá khóa vào rồi kêu xe cấp cứu cho mẹ con tôi nhập viện”.

Nghe chuyện của chị, càng thấy “ức” hơn khi biết đây không phải là lần đầu mà 22 năm lấy nhau, không biết bao nhiêu lần chị Bảy bị chồng đánh đập dã man, cứ cài then đóng cửa lại đánh, có khi còn nhốt cả chị vào chuồng heo.

Năm 2001, chị đã từng có ý ly hôn nhưng chồng không chịu ký đơn, trước toà lại tỏ thái độ ăn năn, hối cải. Khi đó chị chạnh lòng nhìn hai con nhỏ rồi nuốt ngược dòng nước mắt đắng nghẹn vào trong.

“Lần này tôi khiếp sợ và tôi không thể chịu đựng được nữa” - Chị Bảy nhìn đứa con gái nằm cách một giường bệnh, cả hai mẹ con nhập viện vì trọng thương cả thể xác lẫn tâm hồn, đã 5 ngày nay vẫn chưa gượng dậy đi được.

Hai mẹ con bị chồng, cha bạo hành dã man  - 1
  

Chị Bảy nằm trên giường bệnh với thương tích khắp người.

Cô con gái đang là sinh viên năm thứ 3 trường Cao đẳng Kế hoạch Đà Nẵng, nằm lặng yên trên giường bệnh. Em kể giọng buồn: “Ba đánh mẹ nhiều lần lắm, cứ mỗi lần vậy, hai chị em đánh liều xông vào can nhưng thật không ngờ, lần này ba nặng tay quá.

Thảo cũng như mẹ, không giấu nổi dòng nước mắt. Hai mẹ con hai giường bệnh, Thảo bị đánh toác da đầu, phải khâu 36 mũi, chị Bảy cũng bị thương nặng ở đầu, phải khâu 10 mũi, bị gãy tay bó bột và tụ máu ở mắt... và vết thương lòng, cả hai đều buốt.

Chị Bảy chịu trải lòng mình với phóng viên chúng tôi, đã tận cùng đau khổ, đổ vỡ gia đình, bỏ qua tất cả những ngại ngùng dư luận, góp thêm một lời kêu gọi xã hội lên án bạo hành gia đình.

Trao đổi với PV Dân trí chiều ngày 7/11, ông Lê Nam, Trưởng Công an phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết: Ngay đêm xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã đến nhà chị Bảy, gọi xe cấp cứu cho 2 mẹ con và cho gọi ông Thao lên làm việc nhưng ông Thao xin khất lấy lý do… phải chăm nuôi vợ, con tại viện.

“Nếu chị Bảy, có khiếu nại yêu cầu xử lý vụ việc, chúng tôi sẽ kết hợp kết quả giám định pháp y thương tật hai mẹ con, cộng với kết quả điều tra của công an, khởi tố ông Đặng Hữu Thao tội đánh đập, hành hạ người khác gây thương tích” - ông Nam cho biết thêm.

Hội phụ nữ phường Hoà Cường Bắc cũng cho biết, đang xúc tiên phối hợp với cơ quan công an và tư pháp, giải quyết cho chị Bảy được toại nguyện ly hôn với người chồng vũ phu.

Khánh Hiền